Với tôi thì Tết... - Tạp chí Đẹp

Với tôi thì Tết…

Sống

>> Ăn – Yêu – Cầu nguyện

Nguyễn Thị Sơn Hương (Head Of Communication)

Theo quan điểm của Hương thì Tết là thời gian mọi người gắn kết với nhau hơn trong những mối quan hệ gia đình, bà con, đồng nghiệp, bạn bè nên việc ăn uống rất quan trọng. Dịp này, nhiều phụ nữ thích tìm kiếm các món ăn khác với những bữa tiệc ngày thường. Khi tổ chức tiệc vào dịp Tết, Hương hay chọn những món có tính “giải độc” như lẩu gà khổ qua, cháo gà, lẩu gà nấm và các món cá. Đối với Hương, “ăn” Tết thường được gắn với chia sẻ và niềm vui. Hương thích tổ chức tiệc họp mặt bạn bè vào dịp Tết, đặc biệt Hương còn có quan điểm hơi tâm linh là nhà cửa sẽ ấm cúng hơn nếu có bạn bè, người thân đến thăm và vui cười, ăn chung với nhau.

Những chia sẻ về Tết

Hương không theo đạo nhưng có niềm tin vào luật nhân quả. Mình nên sống sao cho ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại, không làm hại người khác. Hương thường cầu nguyện cho sức khỏe của mình và người thân vì sức khỏe chính là yếu tố quan trọng để có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.

Còn yêu là nghệ thuật của sự hòa hợp giữa đôi bên. Tết là thời điểm giao thời, là thời khắc của sự sinh sôi nảy nở nên “yêu” cũng là một dấu hiệu hướng đến mầm sống mới. Yêu lúc nào cũng đem đến niềm vui và cảm hứng bất tận, vậy thì tại sao Tết lại không nhỉ?

Hồ Viết Dương Hạ (Group product Manager)
 
Dù rất bận với 3 cô công chúa, gia đình nội ngoại hai bên, cộng với công việc phải đi công tác nhiều, nhưng tôi vẫn rất yêu Tết. Tôi luôn dành những ngày phép trong năm để nghỉ dồn vào dịp Tết. Đối với tôi, mâm cỗ và việc ăn Tết ra sao sẽ thể hiện tình yêu mà người phụ nữ dành cho gia đình.

Những chia sẻ về Tết

Năm nào tôi cũng làm 1 hũ kiệu muối to vì ông xã rất mê món này. Tôi thường lên thực đơn theo yêu cầu của con gái để bù lại những ngày bận rộn chưa làm tốt việc nội trợ trong năm. Nồi thịt kho luôn là niềm tự hào của tôi mỗi dịp Tết về. Không chỉ chăm chút phần nguyên liệu mà phần nấu nướng tôi cũng kỹ lưỡng từng chút một như canh lửa thế nào, thời gian nấu bao lâu,… nên chắc nhờ vậy mà món thịt kho của tôi năm nào cũng rất thơm và được khen ngợi. Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là mâm ngũ quả, lo trước Tết vài ba ngày mà nhiều khi đến sáng 30 vẫn chưa thấy hài lòng. Ngoài ra, hoa Tết cũng rất quan trọng. Với tôi, hoa cúng giao thừa nhất định phải luôn là những bông cúc vàng rực, nở to với mùi thơm dịu. Hoa chưng trong nhà thì phải rực rỡ, nở đều, có hương thơm và nếu năm nào chọn được hoa vừa đẹp vừa lạ thì xem như tôi ghi điểm tuyệt đối với ông xã và mấy cô nương trong nhà.

Cầu nguyện ngày Tết ư? Tôi thường cầu sức khỏe, bình an cho gia đình và mọi người.

Nguyễn Thị Huyền Trang (Community Director)

Chữ “ăn” có lẽ là gắn liền với Tết nhất, vì đây là dịp mọi người chộn rộn với việc chọn món cúng giỗ, chuẩn bị món ăn đón khách tới nhà. Phụ nữ thường căng thẳng với việc chọn đồ ăn sao cho đủ, ngon và đẹp. Thế nhưng tôi lại không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này, có chăng chỉ là chọn món cúng tất niên để đảm bảo khi mời họ hàng, ai cũng thấy vừa miệng. Các ngày Tết còn lại, bữa cơm nhà tôi ngon miệng nhờ không khí quây quần khi những đứa con đi xa về đoàn tụ với cha mẹ, chỉ cần cơm dẻo, canh nóng, cá kho là đủ vui. Đơn giản như vậy nên ai cũng xắn tay xuống bếp được. Chúng tôi cùng nấu ăn, trò chuyện và tận hưởng niềm vui ấm áp khi sum họp gia đình.

Những chia sẻ về Tết

Tết, tất nhiên là phải cầu nguyện rồi, cầu cho một năm mới đủ đầy với ước mong về tiền tài, sức khỏe, tình yêu. Ừ thì tôi cũng cầu, dù có thể chưa chắc đã thật sự cần những điều đó. Nhưng cảm giác mặc áo dài đi chùa cầu nguyện vào ngày mùng một Tết thì đúng là không thời khắc nào trong năm có thể đem đến cho tôi.

Còn thú thực, dù chưa từng thử, nhưng tôi nghĩ rằng “yêu” vào ngay thời khắc giao thừa có lẽ sẽ thú vị, bởi có gì vui hơn việc khởi động một năm mới bằng sự nồng cháy và yêu thương.

Đinh Lê Vũ (Nhà văn)

Ngày Tết, tôi không không đặt nặng chuyện ăn uống, mẹ và vợ chuẩn bị món gì thì ăn nấy. Tôi thích những bữa cơm gia đình sum họp có đầy đủ mọi người, còn việc nấu nướng càng giản tiện càng tốt. Rất không thích trong bữa ăn, khi cả nhà ngồi vào bàn, vẫn còn người nào đó đang ở trong bếp.

Những chia sẻ về Tết

Đêm giao thừa và sáng mồng một là những thời khắc thiêng liêng, tôi hay thắp nhang trên bàn thờ ông bà và ở trước sân nhà để cảm tạ trời đất. Dĩ nhiên tôi cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, mọi người trong nhà bình an. Tôi cầu cho mình có thật nhiều tiền, nhưng làm sao để có nhiều tiền thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Và tôi cũng cầu cho vợ chồng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bây giờ và mãi sau này.

Tôi không quan trọng về chuyện “yêu” trong ngày Tết bởi nó thuộc về cảm xúc, nên tôi không có kế hoạch gì đặc biệt cho việc này. Sẽ không “yêu” trong đêm giao thừa vì đó là thời điểm hai vợ chồng đều mệt mỏi do những tất bật chuẩn bị Tết. “Yêu” trong ngày mồng một, mồng hai hay mồng ba thì đều có khả năng xảy ra… (cười).

Hoàng Bách (Nhạc sĩ – ca sĩ)

Tôi dành thời gian chơi nhiều nhất trong dịp Tết. Cả năm đi hát, Tết là dịp ở bên gia đình, vợ con, thì hẳn nhiên là phải chơi nhiều rồi. Ăn thì quanh năm suốt tháng, vợ “chăm bẵm” cũng đã quen khẩu vị, nên Tết có hơn chăng là được hưởng nhiều món ngon với mật độ dày đặc hơn mà thôi.

Tết với nghệ sĩ - Hoàng Bách

Cầu nguyện à? Là trụ cột gia đình thì đương nhiên chuyện thờ cúng tổ tiên tôi lo rồi nhưng cũng chỉ thành tâm thôi chứ nào biết khấn theo bài vanh vách đâu (cười). Còn chuyện “yêu” thì yêu vợ yêu con bao nhiêu cũng là chưa đủ, Tết nhất được vài ngày, chắc “yêu” cũng vì thế mà nồng thắm hơn. Tôi chỉ nói chung chung vậy thôi, còn cụ thể như thế nào, bạn tự tưởng tượng đi nhé! Bạn biết tôi mà! (cười lớn).

Khương Ngọc (Ca sĩ – diễn viên)

Chỉ ở nhà vào ngày 30 và sáng mùng 1, chiều mùng 1 tôi lại phải bay vào Sài Gòn để diễn kịch nên quãng thời gian ngắn ngủi bên gia đình với tôi là vô cùng ý nghĩa. Yêu và cầu nguyện thì có thể làm quanh năm nên Tết là dịp tôi “thương” mình nhất và để “người thương tôi nhất” chăm sóc. Con trai với mẹ thì bao nhiêu tuổi cũng vẫn là thằng nhóc cởi truồng tắm mưa như ngày bé thôi à, đến bây giờ mẹ vẫn nhắc tôi rằng “Muốn làm gì thì làm nhưng nhớ… giữ gìn”. Nghĩ cũng vui, mẹ cứ làm như con trai mẹ dễ bị “ăn hiếp” lắm không bằng. Vậy nên, Tết nhất được về với mẹ, với gia đình, được ăn những món khoái khẩu với tôi là số dzách. Ăn những món mẹ nấu để có sức khỏe làm việc, cầu nguyện và… yêu.

Tết với nghệ sĩ - Khương Ngọc

Nguyễn Sơn Hà (Sales & Marketing Manager)

Với tôi, Tết là dịp để tôi bộc lộ mình… thèm yêu như thế nào. Tôi yêu mảnh đất Hà Nội nơi tôi sinh ra, lớn lên và được dung dưỡng ở đây. Tôi yêu gia đình mình, nơi chốn mà mỗi năm tôi chỉ vài dịp ghé về giữa những tháng ngày bận rộn. Và tôi yêu một nửa của tôi đang ở đâu đó. Biết đâu, Tết năm nay, tôi – một đứa cô đơn thường trực – lại may mắn có được một nửa của mình ở xứ tôi đã ra đi nếu tôi chịu khó cầu nguyện và bớt ăn lại (vì tôi đang có kế hoạch giảm cân).

Tết với nghệ sĩ

Trần Việt Linh (Người mẫu)

Tôi muốn… ngủ. Xin đừng hiểu “ngủ” ở đây đồng nghĩa với “yêu” bởi chuyện kia người ta chỉ làm khi thức chứ khi ngủ thì… mất vui (cười lớn). Với tôi, một du học sinh quanh năm xa nhà, thì việc được về nhà và ngủ trong chính căn phòng của mình là điều tôi mong muốn nhất. Bên cạnh đó, công việc người mẫu bận rộn ở Sài Gòn cũng đủ để việc trở về Hà Nội và được ngủ trong mùi khói nhang quen thuộc trở thành điều đáng thèm muốn với một đứa vừa mới lớn như tôi (23 tuổi). Ăn thì quả nhiên tôi không dám ăn nhiều rồi vì là người mẫu mà.

Cầu nguyện thì chắc chắn tôi làm rất chăm bởi tôi là một người có niềm tin và tình yêu lớn vào Phật giáo, luôn tin mọi chuyện đến theo cơ duyên định trước.

Tết với nghệ sĩ

“Yêu” thì đành “nhịn” vậy bởi Tết nhất cũng là dịp “kiêng cữ” theo quan niệm của gia đình. Mà tính ra thì cũng chỉ 2 tuần nên tôi nghĩ dù khó khăn với một người trẻ như tôi nhưng cứ nghĩ đó là một thử thách bản thân đi (cười lớn). Một chuyện “nho nhỏ” như vậy còn không làm được thì chuyện lớn sau này sẽ như thế nào đây. 

Bài: Trần Thị Nhung – Nguyễn Hà

logo 

Xem thêm: Dạy con viết thiệp Tết

Thực hiện: depweb

22/01/2014, 18:40