“Virus” Ngô Thanh Vân: Mối quan hệ hợp tác này là "được-được" - Tạp chí Đẹp

“Virus” Ngô Thanh Vân: Mối quan hệ hợp tác này là “được-được”

Sao

Anh Bảo tiếp xúc chừng mực, nói chuyện sâu sắc và mang đến cảm giác đủ vững chắc để tin tưởng làm việc cùng, ít nhất là với Vân…

 

Quốc Bảo nói, trước khi làm album “NTV virus”, anh ấy không biết nhiều về dance…

Cái tài của anh Bảo là khi tiếp xúc một cái mới vẫn tạo được nét riêng dù luôn đảm bảo tính đúng đắn. Electronic pop là một khái niệm hoàn toàn mới lúc đó. Và khái niệm “nghệ sĩ trình diễn” còn lạ lẫm hơn. Giờ nhìn lại, Vân vẫn hài lòng với album “NTV virus” trong thời điểm đó, với những điều kiện đó. Và người đặt một trong những viên gạch đầu cho giá trị ấy là anh Bảo.

Trước chị, Quốc Bảo mát tay với một loạt giọng ca đẹp, chị không ngại bị áp lực khi làm việc với anh ấy sao?

Nếu anh ấy không ngại Vân, thì sao Vân phải ngại điều đó? Và không phải cứ chỉ giọng ca đẹp mới thành công. Thành công là khi mình xác định được con đường và đi đến cùng với nó. Trên con đường mình đi thì yếu tố nào giúp mình đến đích nhanh thì đó là quan trọng chứ không phải chỉ riêng một yếu tố mặc định nào.

Chị có nghĩ rằng thời điểm đó, chị không thành công cũng chẳng sao, nhưng Quốc Bảo thì không thể không thành công không?

Với sự đầu tư lúc ấy của mọi người, không thành công thì ai cũng “có sao” hết. Quốc Bảo chịu nhiều áp lực từ tên tuổi của mình và từ sự mới lạ trong sản phẩm kết hợp cùng Vân. Còn Vân cũng chịu áp lực từ tính cầu toàn và trách nhiệm với cả êkip.

Dường như làm việc với Quốc Bảo, chị có thêm nhiều mối quan hệ? Và ngược lại, áp lực làm việc với chị làm Quốc Bảo cũng bị … dèm pha nhiều. Chị nghĩ vì lẽ gì mà Quốc Bảo lại “hy sinh” và “tâm huyết” đến thế với chị?

Có vẻ anh hỏi câu này một cách rất “ưu ái” anh Bảo. Nếu làm việc với Vân là thật sự phải “hy sinh” như anh nói mà anh Quốc Bảo vẫn “tâm huyết” thì chỉ anh ấy mới có thể trả lời cụ thể là do đâu thôi, sao bắt Vân phải đoán? Còn nếu trả lời theo ý mình, Vân thấy mối quan hệ hợp tác này không phải “được – mất” mà là “được – được”, và nếu như vậy thì lý do gì không tiếp tục?

Và cuối cùng thì mâu thuẫn cũng đến. Bản “hit” “Khi nào em buồn” trong album của chị là do chị tự ý mua của Minh Khang mà không có sự đồng thuận của Quốc Bảo?

Chuyện một bài có thành “hit” không lúc đó rất vô chừng, lắm khi phải đợi ra đến thị trường mới biết. Vì thế thật ra chẳng có mâu thuẫn lớn lao gì đến mức phải chấm dứt. Nếu vậy, sao có thể còn nhìn mặt nhau như bây giờ. Mỗi việc đều có thời điểm của nó và khi đến một thời điểm khác thì sẽ có một việc khác thôi.

Sau hai lần biến hóa với 2 album, dường như chị cũng cảm thấy mệt với những hình tượng do Quốc Bảo tạo ra và muốn hát những thứ gì đơn giản, ăn khách, dễ biểu diễn?

Thật ra không phải vì mệt mà chính vì còn… khỏe nên mới muốn ra sức thử nghiệm nhiều hơn. Lúc đó Vân là ca sỹ giải trí nên phải đa dạng, đúng nghĩa của từ này nên việc hát những bài nhạc khác nhau là bình thường mà! Chẳng lẽ cứ nhảy mãi, cũng có lúc dịu xuống chứ!

Quốc Bảo tự nhận từng dành nhiều tình cảm cho chị. Còn chị, chị dành lại cho anh ấy điều gì, khi còn làm việc bên nhau?

Tất nhiên cũng là tình cảm quý mến trân trọng. Đến bây giờ, Quốc Bảo vẫn là một người Ngô Thanh Vân nể trọng, dù không còn nhìn về một hướng.

Nhưng… không đủ để nhắc đến nhau?

Nếu anh để ý sẽ thấy Vân chỉ xuất hiện trước truyền thông một cách bài bản liên quan đến kế hoạch đang thực hiện chứ không lên “lấy được”. Và Quốc Bảo cũng là người kiệm lời. Chính vì thế mà đâu sẵn dịp để nhắc đến nhau!

Còn ở thời điểm Quốc Bảo dính nghi án “đạo nhạc” – thời kỳ mà cộng sự cũ của chị nói đó là quãng tối nhất trong cuộc đời của anh ấy?

Chúng tôi vẫn bình thường và liên lạc với nhau. Trong showbiz nhiều biến động và áp lực này, khi ai gặp khó khăn thì chỉ cần vẫn bình thường, đừng tỏ vẻ gì khác biệt, quên công việc đang không vui đi là cách dễ chịu nhất để nhìn nhau.

Vậy thời điểm này, chị nghĩ gì về cái tên Quốc Bảo?

Vân chỉ có những cảm nhận, và trong những cảm nhận ấy, Quốc Bảo luôn là cái tên Vân quý và tôn trọng. Người làm nghệ thuật nhạy cảm và đa đoan, có thể lúc nọ lúc kia, khi này khi khác, nhưng con người của anh Bảo khiến Vân an tâm. Còn tài năng và sự nghiệp của anh vẫn khiến Vân hứng thú theo dõi.

Chị sẽ nói gì với anh ấy, lúc này đây, khi anh ấy đang có nhiều năng lượng để trở lại?

Chào mừng trở lại nơi thuộc về anh!

Các bài viết trong chuyên mục Đẹp+… kỳ này xoay quanh nhạc sĩ Quốc Bảo:

>> Nhạc sĩ Quốc Bảo: “Tôi đã chết đâu!”

>> “Virus” Ngô Thanh Vân: Mối quan hệ hợp tác này là “được-được”

Thực hiện: Hoàng Trung


Thực hiện: depweb

05/06/2012, 16:34