Vì sao “Voice” là series hình sự hiếm hoi của Hàn Quốc "sống khỏe" suốt nhiều năm qua? - Tạp chí Đẹp

Vì sao “Voice” là series hình sự hiếm hoi của Hàn Quốc “sống khỏe” suốt nhiều năm qua?

Review

Mới đây nhà đài OCN xác nhận series trinh thám, hành động “Voice” (Âm thanh phạm tội) sẽ ra mắt phần 4. Tác phẩm được giữ nguyên cốt truyện ban đầu, một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với dự án mới. Lee Ha Na và Song Seung Hun đã xác nhận sẽ thủ vai chính trong phần này. “Voice 4” xoay quanh các nhân viên của Trung tâm hỗ trợ 112 với nhiệm vụ mới – bảo vệ hiện trường vụ án, chống lại tội ác khủng khiếp của tên sát nhân tàn nhẫn ở đảo Jeju. Trong thời gian chờ đợi sự trở lại ở phần 4, hãy cùng xem lại những điểm đặc sắc của 3 phần đã lên sóng của siêu phẩm hình sự này.

“Voice 1” (2017): Sự mở đầu đẫm máu cho cuộc trốn tìm sinh tử

“Voice” sớm gây tò mò cho người xem khi khai thác một đề tài còn khá lạ lẫm của truyền hình Hàn, xoay quanh những cảnh sát thuộc Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp, sử dụng thông tin từ những cuộc gọi tới đầu số 112 để xác định vị trí của nạn nhân và tội phạm gây án. Hai nhân vật chính của “Voice 1” là cảnh sát Moo Jin Hyuk (Jang Hyuk) và chuyên gia phân tích giọng nói tốt nghiệp tại Mỹ – Kang Kwon Joo (Lee Ha Na). Cuộc sống của cả hai hoàn toàn bị xáo trộn sau cái chết của vợ Jin Hyuk và cha của Kwon Joo bởi một tên sát nhân. Cả hai không chỉ truy lùng tên sát nhân hàng loạt, mà còn mong muốn trả lại sự bình yên cho thành phố nơi họ đang sinh sống và làm việc.

“Voice 1” khiến người xem phải hồi hộp vì những cuộc giải cứu nạn nhân đầy kịch tính gói gọn trong từng tập phim. Mỗi vụ án đều là một cuộc chạy đua đầy căng thẳng giữa nạn nhân, kẻ sát nhân và cảnh sát. So với bộ phim cùng đề tài lên sóng cùng thời điểm là “Signal” (Tín hiệu), “Voice 1” chưa chiếm được spotlight bởi dàn viên là những cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ trẻ châu Á. Tuy nhiên, với nét lạnh lùng cực hút mắt cùng khả năng lột tả nội tâm tuyệt vời, màn trình diễn của hai diễn viên thực lực đã đưa dự án trở lại đúng vị trí xứng tầm của mình. 

“Voice 2” (2018): Tiếp tục chiến đấu với tội ác bằng cách chính âm thanh mà họ nghe thấy

Tiếp nối sự thành công của phần 1, câu chuyện “Voice 2” tiếp tục sau khi Kang Kwon Joo (Lee Ha Na) bắt được kẻ đã giết hại bố mình, đội trưởng Jang Kyung Hak (Lee Hae Young) của Đội Trọng án thay Moo Jin Hyuk (Jang Hyuk) trở thành người đồng hành mới của cô. Đội Golden Time một lần nữa đứng trước biến cố mới khi Kyung Hak bị sát hại, hơn nữa còn bị tình nghi là giết người rồi tự sát. Sau đó, Kwon Joo vô tình gặp được Do Kang Woo (Lee Jin Wook), một cựu cảnh sát tài năng, có thể giải quyết được tất cả những vụ án bỏ ngỏ nhờ “siêu năng lực” nắm bắt tâm lý tội phạm. Cô cùng cả đội “Golden Time” chuyên xử lý những vụ án có mã 0 và Kang Woo quyết tâm tìm ra kẻ giết người, giải oan cho vị đội trưởng đã khuất.

Series “Voice” là nơi từng bước chân của những tên săn mồi là nỗi ám ảnh đối với không chỉ nạn nhân hay cảnh sát, mà còn cả với những khán giả theo dõi bộ phim qua màn ảnh nhỏ.

Người xem hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt nội dung phần này ngay cả khi không theo dõi phần trước, bởi lẽ phần phim này đã mở rộng phạm vi hoạt động của đội, tội phạm họ cần truy bắt cũng không hề liên quan đến phần 1, thậm chí là những kẻ sát nhân còn khủng khiếp và tàn độc hơn gấp bội. Phần 2 có một số thay đổi nhân sự như: đội trưởng Moo Jin Hyuk (Jang Hyuk) sau khi trả được mối thù với kẻ giết vợ mình đã rời Hàn Quốc, đưa con trai sang Mỹ chữa bệnh; Oh Hyun Ho (Yesung) – hacker chuyên nghiệp và láu cá của đội – cũng sang Nhật du học, thay thế anh là Jin Seo Yool (Kim Woo Suk).

“Voice 3” (2019): Màn đối đầu căng thẳng giữa người hùng và kẻ phản diện

“Voice” đã thuyết phục được những khán giả khó tính rằng đây chính là series phim về đề tài hình sự mà mọi người không thể bỏ lỡ. Diễn xuất ăn ý trong phần 2 nhận được đánh giá cao từ phía người hâm mộ, Lee Ha Na và Lee Jin Wook tiếp tục đảm nhận vai chính cho “Voice 3”. Tiếp nối những diễn biến ở phần 2, phần 3 mở đầu với vụ án về một nữ họa sĩ bị sát hại một cách tàn độc bởi một tên sát nhân bí ẩn đeo mặt nạ trắng. Mặt khác, đây cũng là cuộc đoàn tụ của hai nhân vật chính Kang Kwon Joo (Lee Ha Na) và Do Kang Woo (Lee Jin Wook) sau 10 tháng kể từ sự cố ở phần 2. Trong phần này, người xem sẽ được biết về thân phận thực sự và hiểu thêm về tính cách của Kang Woo.

Bên cạnh những yếu tố trinh thám, hình sự gay cấn, series “Voice” cũng khiến người xem tìm thấy những giây phút cảm động về tình người, về những nạn nhân, thậm chí là cả sự đồng cảm về nguyên nhân sâu xa của những kẻ phạm tội.

Cả 3 phần đều xoay quanh một trung tâm trực các cuộc gọi khẩn cấp mà trưởng trung tâm chính là Kang Kwon Joo, một cảnh sát có khả năng nghe gấp 5 người thường, có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy. Khi thưởng thức bộ phim, khán giả có thể đặt mình vào vị trí của những cảnh sát tại đội 112 hoặc cũng có thể trải nghiệm như chính người bị hại ngay thời điểm đó. Nhìn chung, series “Voice” đã thành công đem đến sự căng thẳng, sợ hãi tột độ tăng dần theo từng phần, và vì vậy phần 4 hứa hẹn trải nghiệm của người xem chắc hẳn còn khiếp sợ hơn. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

25/05/2021, 17:42