Vì sao phụ nữ hay yêu nhầm người? - Tạp chí Đẹp

Vì sao phụ nữ hay yêu nhầm người?

Sống

Bạn có bao giờ rơi vào cảnh “một mình chống lại cả thế giới”, khi bạn đinh ninh đã tìm được người đàn ông của đời mình, “soulmate” đã từng thất lạc đâu đó giữa trần gian 9 tỷ người, tình yêu duy nhất, định mệnh an bài (hay bất cứ thứ gì mà bạn gọi anh chàng đang khiến bạn hạnh phúc gần chết và chỉ muốn dắt tay anh ta lao đến phường để ký giấy kết hôn) – thì cô bạn thân, hội đồng nghiệp nữ, bố mẹ – và nói chung là tất cả loài người còn lại đều xin can?

Tệ hơn, sau khi bạn chiến thắng cả thế giới trong công cuộc bảo vệ tình yêu thì đùng một cái, tình yêu tự nó lăn đùng ra chết. Vì nhiều nguyên do: Anh ta không hoàn hảo như bạn tưởng mà có cả đống tính xấu, sống cùng nhau mới biết hóa ra cả hai có khác biệt quá lớn hoặc có quá nhiều điểm chung (chẳng hạn như ảnh còn đàn bà hơn bạn), hoặc đơn giản nhất: anh ta bỏ bạn để chạy theo tình yêu mới. Rồi trong lúc bạn đau đớn vật vã thì mọi người chỉ việc buông ra một câu nhẹ nhàng “đấy, đã nói rồi mà không nghe!”.

Tình huống chẳng tươi đẹp mà lại hay xảy ra này dễ khiến chúng ta hoang mang với giác quan thứ 6 của mình. Và quả thực, “rada trái tim” của phụ nữ thường bị lừa dối một cách ngọt ngào và man trá bởi những tín hiệu nhiễu dưới đây:

Anh ấy đúng là “nửa kia” của bạn

Bạn gặp được một anh có những sở thích y hệt bạn. Bạn thích ở nhà đọc sách cuối tuần, chàng cũng vậy. Bạn mê xem phim hành động ngoài rạp, chàng cũng vậy. Bạn hay sưu tầm mấy câu quote hay ho rồi chép lại vào sổ tay, và chàng vô cùng phấn khích đem khoe với bạn quyển sổ tay tương tự được viết từ hồi 15 tuổi. Không chỉ sở thích, bạn và chàng còn ghét cùng một loại người, dị ứng một loại thức ăn và hoàn toàn thống nhất về quan điểm sống. Từ lúc gặp được chàng, bạn biết thế nào là “tìm thấy một nửa”…

(Ảnh: love-the-rain.blogfa)

… Thì đúng thế, chàng chính xác là phiên bản giới tính nam của bạn. Bạn nghĩ rằng bạn yêu chàng, trong khi rất có thể bạn chỉ đang choáng ngợp và thậm chí ghen tị với chàng – con người bạn muốn trở thành khi “ví đây đổi phận làm trai được”.

Yêu người giống mình không có gì sai, nhưng cũng không có gì đảm bảo cho “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Bởi anh ấy cũng sẽ có những khiếm khuyết, thói hư tật xấu hệt như bạn mà phải đợi đến khi nhìn thấy chúng ở người đối diện bạn mới nhận ra chúng “không thể chịu nổi” đến mức nào.

Anh ấy nuôi chó/mèo

Không gì “đốn tim” phụ nữ hơn một người đàn ông giàu lòng yêu thương động vật. Người đàn ông có thú cưng cũng được cho điểm cao hơn về giao tiếp xã hội (ít nhất ảnh cũng có một người bạn, và không phải loại bạn có thể rủ rê ảnh đi chơi qua đêm ở nơi có mấy em mặc bikini bán rượu), đáng tin cậy, có trách nhiệm, ấm áp, dễ mến v.v… Nói chung là, nhìn thấy anh ấy chơi đùa với một chú cún có thể khiến trí tưởng tượng của bạn đi xa thật xa tới cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. 

Và đây là sự thật: Việc anh ấy có một mối quan hệ tốt đẹp với thú cưng không liên quan đến việc anh ấy sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với bạn.

Cô đơn dài lâu

Lúc đói, bạn ăn gì cũng ngon. Lúc khát, uống gì cũng thích. Lúc mệt, tựa đâu cũng ngủ được. Nhưng cẩn thận, dù cô đơn quá lâu cũng đừng nên gật đầu với bất kỳ anh chàng nào trả tiền giúp một ly rượu ở quầy bar bạn nhé. 

Phụ nữ không phải hàng tồn kho, càng để lâu ngày càng phải tự xuống giá. Càng hối hả, bạn càng dễ chọn lầm đàn ông. 

(Ảnh: thefrisky)

Anh ấy trông giống bố 

Bố là “tình đầu” của con gái, với biết bao yêu thương, tin tưởng. Vì vậy gặp một anh chàng trông na ná bố về ngoại hình, giông giống về giọng nói, tương tự về nghề nghiệp dễ khiến trái tim bạn rộn rã. Nếu bố từng nấu ăn cho bạn, bạn dễ yêu một chàng cũng biết nấu ăn. Tương tự với những hành động như mua kem, sửa xe, thay đèn, thắt tóc… Cứ như có cả một danh sách “nút bấm yêu thương” mà đàn ông chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn là khiến mọi cô gái quy hàng. 

Một chàng trai giống bố sẽ cho bạn cảm giác ấm áp và an toàn hệt như được về nhà. Nhưng, nhưng, nhưng… dĩ nhiên anh ấy không phải là bố bạn và mãi mãi không thể thay thế được bố. Vậy thì sau cơn phấn khích, chàng còn lại gì trong bạn? Câu trả lời sẽ quyết định việc bạn có tiếp tục với chàng hay không, thay vì cứ hối hả lao vào rồi khóc lóc lao ra chỉ vì “tôi lầm, anh chẳng có cửa so với bố tôi.”

Anh ấy là “người tình một đêm” tuyệt vời

Quay trở lại anh chàng mua cho bạn ly rượu ở quầy bar, giả sử bạn và chàng có tiến triển. Sau một tối trò chuyện vui vẻ hai bạn quyết định có một “one night stand”. Thế rồi tình một đêm ấy lại rất tuyệt vời. Nói chung mọi chuyện vô cùng hoàn hảo. Rắc rối cho cả hai chỉ đến khi bạn quyết định rằng đây không thể chỉ là chuyện của một đêm. Bạn sẽ tìm cách có số điện thoại, hỏi thăm thân thế, trở thành bạn facebook của chàng (và bạn của bạn của chàng). Sẽ có thêm vài lần hẹn hò tán tỉnh. Sẽ có thêm vài đêm ngọt ngào. 

(Ảnh: cft.org)

Kkhi bạn đinh ninh cả hai đã ấm êm trong lưới tình thì chàng lại vùng ra trong ngoạn mục. Bạn ghen tuông, vật vã, níu kéo. Chàng thì khổ sở chẳng kém bạn, bởi sợ rắc rối. Bởi đơn giản, chàng không nghĩ về mối quan hệ của hai người theo cùng một cách với bạn. Chàng không sai, chàng không tồi. Chẳng qua bạn còn “non”.

Bạn vừa trúng số

Hoặc vừa chết hụt.

Một cú sốc (có thể là chuyện vui như trúng thưởng, thăng chức, tìm được học bổng đi nước ngoài; chuyện buồn như mất người thân, người yêu cũ kết hôn; chuyện sợ hãi như suýt bị tai nạn xe, tưởng mình mắc bệnh nan y) sẽ khiến tâm lý bạn trở nên mất cân bằng và nhìn mọi anh chàng thành Mr.Right. Tương tự, được tỏ tình ở một nơi cao tầng nào đó hay khi vừa chơi bungee xong thì chớ vội gật đầu nhé. Bởi lúc đó cơ thể bạn đang ngập tràn adrenaline, chất gây yêu vô cùng hiệu quả (đủ khiến bạn nhận lầm ếch thành hoàng tử luôn!). 

Kết

Trở lại câu hỏi, vì sao phụ nữ hay yêu nhầm người. Câu trả lời là: vì phụ nữ là phụ nữ. Và thực ra đàn ông cũng hay yêu nhầm. Thế cho nên, trong tất cả những sự nhầm lẫn dẫu tai hại của tình yêu, đừng cố giành bằng được vai nạn nhân hay đổ cho ai là thủ phạm. Chỉ riêng việc nhầm lẫn cũng đủ đau đớn cho cả hai lắm rồi bạn ạ! Điều cần làm là can đảm. Can đảm để gạt hoang tàn đứng lên, để tiếp tục tìm kiếm tình yêu (đầy nguy cơ nhầm lẫn lần thứ n), để biết bỏ qua những cơ hội “tốt đấy, nhưng tiếc quá, anh không phải người em cần”.

Lam Ly

logo

Thực hiện: depweb

29/03/2015, 18:01