Vì Quyết Chiến và câu chuyện chưa kể của người đấu giá chiếc xe đạp cũ lên tới 173 triệu đồng - Tạp chí Đẹp

Vì Quyết Chiến và câu chuyện chưa kể của người đấu giá chiếc xe đạp cũ lên tới 173 triệu đồng

Sống

Giữa ngổn ngang các câu chuyện 200 nghìn, thang máy, bạo ngược bất chấp luật pháp và kỉ cương; vẫn có những câu chuyện xúc động khiến ta thấy hạnh phúc giữa trong bức tranh cuộc sống muôn màu. Cậu bé Vì Quyết Chiến vượt hành trình 103km với chiếc xe đạp “cà tàng” đi thăm em, và những con người tốt bụng đã giúp em hiện thực hoá ước mơ giống như một lời khẳng định: những điều tử tế vẫn luôn tồn tại xung quanh ta.

Cuộc đấu giá kỳ lạ nhất mà tôi từng theo dõi cuối cùng đã kết thúc, vì tôi chưa từng thấy ai đấu giá món đồ nào cũ kĩ như thế, lại còn chẳng phải của bậc vĩ nhân hay danh nhân nào. Những ngày theo dõi sự kiện, tôi hồi hộp như thể chính mình đang tổ chức. Khi vụ đấu giá đã được bàn giao hoàn tất, tôi mới có dịp ngồi trò chuyện với anh Như Quỳnh – người đứng ra tổ chức đấu giá và có cơ hội chia sẻ về cảm giác hồi hộp của mình, anh mới cười bảo: “Chính tôi cũng cảm thấy sợ”.

Chiếc xe đạp đã cũ…
và đôi dép “khét lẹt” Quyết Chiến dùng làm phanh có giá tới… 103 triệu đồng. Ảnh: Facebook Đặng Như Quỳnh

Điều gì đã thôi thúc anh tổ chức hoạt động đấu giá này?

Ban đầu khi anh Tuyến – chủ một cửa hàng xe đạp ở Sơn La tặng xe mới cho Chiến, tôi đã nhờ Tuyến khi tặng xe thì xin lại chiếc xe và đôi dép của em để tôi tổ chức đấu giá cho một chương trình xây điểm trường sắp tới tại khu vực nhà Chiến (bản Bống Hà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La – PV), vì điểm trường này quá xuống cấp.

Sau đó tôi mới biết bệnh tình em trai của Chiến không ổn, cần chi phí lớn để chữa trị. Dù bé dưới 6 tuổi và được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí 100% nhưng chi phí ngoài quá lớn như sữa hàng ngày, các loại thuốc ngoài danh mục… và thêm Chiến cũng bị bệnh, thường bị ngất nên tôi muốn quyên góp một khoản tiền cho gia đình bé dự phòng. Thế là ý tưởng đấu giá ấy nảy ra, đến sáng 1/4 thì triển khai.

Chiếc xe đạp và đôi dép cũ kỹ của Vì Quyết Chiến được đấu giá thành công. Ảnh: Facebook Đặng Như Quỳnh

Vật phẩm là một chiếc xe đạp đã quá cũ, và dù từng có kinh nghiệm đấu giá nhưng anh có nhận thấy rằng phiên đấu giá này vẫn quá rủi ro với khả năng thành công không cao?

Đúng thế. Đêm trước khi quyết định đấu giá, tôi đã suy nghĩ, tính toán rất nhiều đến khả năng không thành công như không đạt số tiền kỳ vọng, người trả cao nhất bỏ không lấy, rồi các vấn đề nhạy cảm khác. Làm từ thiện thì luôn phải minh bạch về tài chính, có những ý kiến thẳng thừng đặt ra rằng liệu tiền đấu giá có đến tay gia đình Quyết Chiến không, hay quyết định quyên góp có phải đang cổ suý cho hành động nguy hiểm như Chiến, biết đâu nhiều bé sẽ làm theo vì được cổ vũ như anh hùng,…

Đã có rất nhiều vấn đề đặt ra, nhưng ít nhất hành động thì vẫn tốt hơn chần chừ lo nghĩ về những ý kiến trái chiều. Và tôi đã làm, vì tôi tin ngoài kia sẽ có những người ủng hộ hành động của mình. Và sau tất thảy, “lợi lộc” lớn nhất mà tôi có được là chứng kiến sự vui mừng của gia đình Chiến. Họ khóc trong hạnh phúc, họ nói chưa bao giờ có được một số tiền lớn như thế. “Đây giống như một giấc mơ giữa đời thường”. Câu nói đó của anh Nam, bố Chiến mới thực làm tôi cảm động.

Anh Như Quỳnh giao chiếc xe đạp và thay mặt gia đình bé Quyết Chiến nhận tiền từ doanh nghiệp đấu giá thành công. Ảnh: Facebook Đặng Như Quỳnh.

Tiền bạc vẫn luôn là một câu chuyện nhạy cảm khi thực hiện các hoạt động từ thiện. Anh sẽ minh bạch điều đó như thế nào?

Tôi luôn cố gắng minh định thông tin nhanh và chính xác nhất có thể. Nhưng tôi làm từ thiện vì cái tâm. Tôi chấp nhận những ý kiến không hài lòng với mình và xem chúng như một vết gợn của cuộc sống. Tôi luôn tự nhủ: “Làm đi, nghĩ ít thôi. Làm sẽ có sai nhưng không làm thì chẳng có gì cả.”

Quyên góp tiền chỉ là hình thức hỗ trợ, cần nhất vẫn là nghị lực của những người được giúp đỡ, anh có nghĩ đến điều này trước khi quyết định đấu giá?

Sự quyên góp, đấu giá hay ủng hộ của tất cả mọi người chỉ là một yếu tố khách quan, ngoài lề, còn nỗ lực và cố gắng của bản thân gia đình em, cũng như nghị lực sống của Chiến mới là điều quan trọng nhất. Nhưng thêm một cánh tay của chúng tôi, gia đình họ bớt được một mối lo kinh tế để tập trung chữa bệnh, làm ăn. Tôi nghĩ đừng chỉ chăm chăm vào những điều tiêu cực, nếu mình có thể giúp gia đình họ giành lấy cơ hội được sống tốt hơn thì mình cứ làm.

Có một câu nói rất hay về việc làm từ thiện: “Mất chút thời gian, nhưng được cả không gian tình cảm”. Phải chăng đây là điều anh nhận về nhiều nhất sau những hoạt động của mình?

Đúng thế. Cảm giác rất đặc biệt, khi tôi được chứng kiến giọt nước mắt vui mừng của mọi người, những ánh mắt trẻ thơ ngây khi được ngồi học trong trường lớp mới, được mặc áo mới và biết đến đùi gà rán kèm lon nước ngọt là như thế nào. Tôi vui khi các thầy cô cắm bản có nhà công vụ an toàn, có nước sạch để dùng khi mình xây xong các điểm trường, hay đơn giản là nụ cười trẻ con khi chúng được mặc áo ấm khi mùa rét tới. Tất cả những cảm xúc đặc biệt khi tôi chứng kiến những niềm vui ấy, không một giấy chứng nhận hay tấm ảnh nào có thể lưu lại được.

Được tặng chiến xe đạp mới nhưng Chiến đã tặng lại cho người bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ảnh: Facebook Đặng Như Quỳnh.
Trưa 25/3, cậu bé Vì Quyết Chiến 13 tuổi, sống ở bản  Bống Hà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La đã lén đạp xe xuống Hà Nội để thăm em trai của mình ở Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tổng cộng, em đã vượt qua 15 con dốc lớn với quãng đường 103km trước khi ngất xỉu ở Hoà Bình và được anh Lê Công Huy cùng nhóm bạn cho quá giang lên Hà Nôi.
Anh Đặng Như Quỳnh (sau khi giúp đỡ gia đình em Chiến) đã xin chiếc xe đạp cùng đôi dép Chiến mang dùng làm phanh trong hành trình ấy, tổ chức một buổi đấu giá để giúp đỡ gia đình em. Ngày 4/4, chiếc xe được trao cho một doanh nghiệp đấu giá thành công với số tiền 103 triệu đồng, bằng đúng quãng đường em đã tự mình vượt qua, thêm 20 triệu doanh nghiệp đấu giá thành công tặng riêng cho anh em Chiến, và 50 triệu anh Quỳnh trao tặng thêm cho các em (cụ thể, số tiền mọi người ủng hộ qua tài khoản cá nhân anh là 47.6 triệu và anh bù thêm để tròn 50 triệu). Những khoản hỗ trợ dư, được anh Quỳnh thông báo sẽ dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Và khi hay tin Chiến tặng lại chiếc xe đạp địa hình mới toanh cho một cậu bé khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, anh Quỳnh và mọi người lại có niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ mãi được đáp đền tiếp nối.

Thực hiện: Hồng Vân

08/04/2019, 14:00