Vì mình xứng đáng với tình yêu này nên không cần phải vội vàng - Tạp chí Đẹp

Vì mình xứng đáng với tình yêu này nên không cần phải vội vàng

Sống

minh-xung-dang-co-tinh-yeu-nay-3

Tôi trở lại châu Âu vào giữa mùa đông lạnh giá này. Nơi tôi ở, nhiệt độ ngoài trời luôn dưới 0 độ C, tuyết rơi dày kèm những cơn gió mạnh từ vùng biển Baltic thổi vào thành phố thách thức khả năng chịu đựng của một cô gái nhiệt đới. Thật khó để nói rằng tôi không yêu châu Âu bằng một tình yêu cực đoan sau bao lần ghé thăm lục địa này. Nhưng cũng thật khó để nghĩ rằng tôi có thể dùng tình yêu cực đoan đó để bao dung cho mùa đông dài khắc nghiệt nơi đây. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi, hay nói cách khác, tôi đã chọn trở lại châu Âu để bắt đầu một hành trình sống mới, và có lẽ là để gặp anh.

Sự khởi đầu mới của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trên chuyến bay ngàn dặm từ Đông sang Tây, tôi có thể nhìn thấy những niềm hy vọng hiện diện trong ánh mắt mọi người xung quanh. Tôi cũng nghĩ về những ước vọng của mình, vì sao tôi ở trên chuyến bay này, vì sao tôi bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu lại tất cả ở phương xa, và vì sao tôi chọn nơi này, con đường này…

Tôi nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai cùng những sự kiện đã khiến cuộc sống trở nên thật đáng nhớ. Nhưng trên hết, tôi nghĩ về chính trái tim mình. Đó hẳn là một trái tim can đảm, bởi dù qua bao nhiêu những phiền lụy, tổn thương hay thất vọng, nó vẫn luôn đập nhịp đập của yêu thương dịu dàng. Tôi dừng lại và dành một lời cảm tạ chân thành đến trái tim vì đã luôn cố gắng và không thôi hy vọng.

tinh-yeu

Khi đã ở trong thành phố mới được ít lâu, những sáng cuối tuần thảnh thơi lang thang trong màn sương lạnh, tôi hay ghé quán cà phê nhỏ quen thuộc và gọi một ly latte nóng cỡ lớn với bọt sữa mịn như bông. Từ góc này, nhìn ngắm những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trên phố hay những gia đình cùng nhau đi dạo ấm áp giữa trời đông, tôi bất giác mỉm cười.

Tôi nhắn cho em gái và bảo, này cô gái nhỏ, có lẽ đã đến lúc một người đặc biệt xuất hiện – người khiến cho ta nhận ra rằng toàn bộ những cuộc hẹn hò thất bại cùng vô số những đêm cô đơn trước đó giống như một sự sắp xếp hoàn hảo, đưa ta đến một điều gì đó ý nghĩa, một điều gì đó có thật và đang hiện diện. Và giờ đây, ta là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của chính mình, dù cho ở đó sẽ không có thảm bay, đũa thần, bà tiên hay điều ước đi chăng nữa.

minh-xung-dang-co-tinh-yeu-nay-2

Ta xứng đáng có được những buổi bình minh yên tĩnh với tách cà phê được chàng mang vào tận giường, những buổi trưa ấm áp cuộn mình trong vòng tay chàng, những buổi tối muộn cùng xem chương trình hài trên TV và cười giòn tan. Ta xứng đáng có được một bàn tay che mắt mình lại trước một cảnh phim kinh dị trong rạp chiếu bóng, hay trước một khung cảnh buồn đau, khủng khiếp, ám ảnh.

Một ai đó không dễ gì lên cơn giận giữ, nhưng lại sẵn sàng cùng ta trò chuyện để sáng tỏ mọi điều. Ta xứng đáng với những cuộc cãi nhau để tìm ra giải pháp, chứ không phải để bế tắc và thất vọng về nhau, vì anh ấy biết rằng mỗi khi ta lên cơn giận dỗi, thật ra chỉ là vì ta đang… đói mà thôi. Một ai đó không bao giờ coi thường ta, trừ khi anh ấy chỉ đang trêu đùa đôi chút về món ăn ta nấu. Một cái hôn trên trán vào buổi sáng trước khi ta vào phòng tắm.

couple-happy

Hay ít ra, anh ấy cũng không giành hết mớ nước nóng khi tắm trước ta. Hay là, một vòng tay ấm choàng lấy cơ thể vào buổi sáng sau một đêm cuồng nhiệt, ngay cả khi ta vẫn chưa kịp chải đầu. Những ngày lười biếng và những ngày phiêu lưu, những câu ngợi khen không vì lý do gì cả, những lời động viên thầm lặng, một lý do để mặc chiếc váy mới mua, và một ai đó muốn khoe ta với cả thế giới cùng chiếc váy đó…

Tôi sẽ gặp anh ở đài phun nước giữa quảng trường vào một sáng thứ Bảy. Tôi nghĩ mình không có gì vội vã. Mùa đông vẫn còn ở đây và tuyết vẫn rơi xuống từ trời tựa như những đóa hoa xinh đẹp. Tôi sẽ gặp anh khi đường phố và các cửa hiệu đã trở nên lấp lánh mừng ngày lễ tình yêu Valentine. Tôi sẽ tặng anh một món quà nhỏ cho sự khởi đầu mới mẻ của chúng tôi.

Có lẽ tôi muốn ở trong thứ tình yêu nơi có một bức tường treo những bức ảnh ký ức lãng mạn. Thứ tình yêu có thể khiến tôi ngạc nhiên. Thứ tình yêu cũng muốn điều tôi muốn. Thứ tình yêu đẹp như những ô kính màu trong câu chuyện cổ tích. Tôi hỏi cô gái nhỏ: “Liệu như thế có mơ mộng quá không?”. Cô trả lời: “Không đâu, cũng đến lúc rồi, vì mình xứng đáng với tình yêu này!”.

Thực hiện: depweb

19/02/2019, 07:00