
Việc này cũng khá dễ hiểu, có thể nếu không để ý bạn sẽ không nhận ra, nhưng khi ta mặc đồ ngủ ở nhà, cách ta đi đứng nói năng, hành xử sẽ rất khác khi ta mặc áo dài hay mặc đồ công sở. Cosplay ngoài việc là một cách để tôi thể hiện phần cá tính không thể bộc lộ hết trong cuộc sống hàng ngày, nó cũng là một thú vui, một cách giải trí để tôi thử nghiệm những phong cách thời trang cũng như xem xem bản thân mình thay đổi thế nào đối với từng kiểu trang phục ấy.

Khi đọc truyện, có những lúc tôi cảm giác mình như hòa vào cuộc sống trong đó, trở thành một phần của những câu chuyện không có thật đấy, và muốn một lần được thử mặc lên mình những bộ trang phục như họ. Tuy chỉ có thể trở nên “giống” nhờ vào tạo hình tóc tai, quần áo, bối cảnh..v..v.. nhưng việc làm tưởng chừng vô nghĩa đó cũng giúp cho các coser có được những khoảng khắc được trở thành người mình thích hoặc mong muốn trở thành.

Tạo hình Lolita
Đồ cosplay thì hầu hết là của tôi. Tôi không biết may vá, chỉ tự làm những phụ kiện đi kèm như hoa cài đầu, cung tên, mũ, vương miện, tai, đuôi ..v..v.. Make up cũng tự làm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết 1, 2 kiểu make up thôi nên hình như xem ảnh một hồi tự thấy … nhàm. Khi nào có thời gian, tôi sẽ thử một vài kiểu make-up khác xem có hợp không.

Red Queen (Alice in wonderland)
White Queen (Alice in wonderland)
Nếu chỉ xét về “tạo hình” thì tôi thích Kykyo-san (Inuyasha). Trang phục của Kykyo-san không có gì quá phức tạp, chỉ là một bộ quần áo dạng võ phục cổ của Nhật (Miko, trang phục của pháp sư), kèm theo cung tên, giỏ đựng cung… Nhưng cung tên là do bạn trai đi mua tre, tự vót, tự căng tặng cho nên tôi rất thích. Lâu rồi không còn liên lạc với người bạn đó nhưng thực sự vẫn luôn một kỉ niệm đẹp.

Tạo hình Kykyo-san (Inuyasha)
Tôi không biết nhận định thế này có chủ quan không, nhưng người ta thường có xu hướng cos những nhân vật có phần nào đó giống con người mình bên ngoài cuộc sống thật. Khi đọc truyện, người ta tìm được sự đồng cảm nào đó với nhân vật ấy, và đưa cái phần giao thoa của cá nhân hiện hữu ngoài đời của bản thân với nhân vật chỉ tồn tại trên trang giấy, để tạo nên một thứ gọi là “Cosplay” của riêng mình. Mỗi nhân vật trong truyện có rất nhiều phiên bản cosplay ngoài đời, nhưng không ai giống ai.
Cái đẹp cái hay của mỗi coser đem lại cho cùng một nhân vật lại không hề trùng lặp. Bởi phần giao thoa của họ không giống nhau, những coser khác nhau tìm thấy nét tương đồng của bản thân mình với nhân vật họ cos, khác với những người còn lại. Một nhân vật vốn dĩ chỉ đi lại sinh hoạt bằng nét mực đen trên giấy trắng bỗng bước ra ngoài bằng xương bằng thịt. Không chỉ những coser mới là người có niềm vui khi cos, những người được chiêm ngưỡng công trình lao động nghệ thuật ấy cũng có những xúc động nhất định.

Tạo hình Paradise Kiss
Tạo hình Tố Tâm (Tam thê tứ thiếp)
Mình có một người bạn đam mê cosplay, lần đầu gặp nhau là ở một cosplay festival. Ngay giây đầu tiên trông thấy, mình đã sững người lại và những đơn thanh “Shin, Shin, Shin” cứ vang mãi lên trong đầu. Không hẳn chỉ vì tạo hình giống với Shin-chan (Nana) mà vì lúc ấy, mình có cảm giác muốn ôm vào lòng đứa bé có đôi mắt buồn vô hạn trước mặt. Cảm giác muốn sẻ chia nỗi cô độc không rõ là đến từ đôi mắt của coser hay của Shin-chan.
Và mình nghĩ nếu chỉ đơn thuần là may một bộ quần áo như nhân vật trong truyện thì không bao giờ coser khiến người đối diện chỉ nhìn thôi đã xúc động đến vậy. Người coser cần có niềm yêu mến đồng cảm đặc biệt với nhân vật được cos, để hòa mình vào nhân vật, mới làm được điều đó. Họ giống như người diễn viên trên sân khấu kịch, đang lao động hết mình vì nghệ thuật.


Cho nên, cosplay không phải là một thú vui phù phiếm như nhiều người vẫn nhận định.
“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới chỉ có trên Đẹp online.
* Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.
“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn trang phục đó về địa chỉ e-mail:thoitrang@dep.com.vn
Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.
Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn!
|