Chị Thu, bán đồ vàng mã gần chục năm ở phố Hàng Mã (Hà Nội) cho biết, từ cách đây hơn một tháng cả phố vàng mã này đã chật kín kho hàng, nếu như mọi năm cách đây một tuần đã vơi nửa số hàng thì năm nay hàng chứa vẫn ngồn ngộn. Đặc biệt, trào lưu mọi năm có nhiều người mua đồ vàng mã ô tô, xe máy sang, điện thoại thì năm nay rất ít khách vào mua hỏi đến.
Tuy mặt hàng chính là đồ thờ ông Công ông Táo ế khách nhưng có điều an ủi hơn mọi năm là đèn lồng đỏ được và lì xì lại bán chạy hơn mọi năm…

Tại một gian hàng vàng mã đã được sắp đầy trên phố với đầy đủ mọi chủng loại từ đồ thờ, đồ lễ đến cả đèn lồng, phong bao lì xì

Cả tuyến phố đông đúc nhưng mọi người chỉ dừng mua những thứ thiết yếu như ông Công ông Táo mà ít hỏi đến những hàng khác

Một khách hàng lớn tuổi đã đang xếp cồng kềnh lên xe

Con phố trở nên tấp nập hơn với những người chụp ảnh

Và cả truyền hình đi phản ánh thị trường

Tuy vậy, những đồ thiết yếu như cành vàng lá ngọc, bộ đồ ông Công ông Táo vẫn được khách hàng là các bà nội trợ cẩn thận chọn hàng

Theo chủ gian hàng này thì đèn lồng là mặt hàng bán chạy nhất, có cả những ở tỉnh xa trước khi về quê cũng tranh thủ lên mua về trang trí trong dịp Tết

Người trẻ thì quan tâm nhiều hơn tới những phong bao lì xì có màu sắc bắt mắt

Còn những đồ hàng truyền thống thì ít người quan tâm hơn…
Theo Dân trí