Lấy cảm hứng từ trò chơi trẻ em “peek-a-boo, I see you”, kể từ khi ra mắt vào năm 2008, túi Peekaboo sớm trở thành biểu tượng đại diện cho Fendi và liên tục được tái diễn giải qua các mùa mốt. Với bộ sưu tập Xuân Hè 2026, thiết kế này trở về đúng với DNA nguyên bản của mình, đồng thời trở thành một trong những gợi ý quà tặng nổi bật cho dịp Valentine 2026.

Vẫn là chất tinh nghịch và hài hước đặc trưng, túi Peekaboo trở lại như một lời mời gọi khám phá muôn hình vạn trạng của thế giới nội tại thông qua cấu trúc “ẩn-hiện” đặc trưng. Thiết kế là điểm giao thoa của những cực đối lập, chủ nghĩa tối giản gặp gỡ sự tương phản của chất liệu và màu sắc. Chỉ với một thao tác xoay khóa, đường cong “nụ cười” mang tính biểu tượng được hé lộ, và rồi, báu vật bên trong lộ diện.

Sức hấp diễn của Peekaboo luôn nằm ở cách những “kho báu” được cất giấu sau một bề ngoài chừng như giản lược. Ở lần trở lại này, lớp vỏ ấy mở ra một chương mới cùng lớp vảy lấp lánh (paillette) với hạt cườm, đinh tán và pha lê. Ở đó, những mảng vảy được gia công trong hơn 40 giờ, lần lượt hiện diện bên trong chiếc Peekaboo màu nâu gỗ gụ với sắc tím ánh, rồi chuyển sang những bố cục bất đối xứng của xanh ngọc và những dải xanh lá kéo dài.


Tiếp nối tinh thần chung của bộ sưu tập, những chi tiết đinh tán hình hoa được sắp đặt thành một bức khảm ba chiều đa sắc, hiện diện như một phần nội thất nơi chiếc Peekaboo vàng rực rỡ. Ở một diễn giải khác, họa tiết hoa bằng pha lê xuất hiện bên trong chiếc Peekaboo màu nâu gỗ gụ. Đẩy xa hơn khả năng xử lý chất liệu, Fendi giới thiệu một thiết kế Peekaboo cao cấp bằng lông chồn hồng, phủ toàn bộ bằng lớp thêu hạt đa sắc, tái hiện họa tiết hoa trừu tượng và đòi hỏi hơn 200 giờ chế tác thủ công.