“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”.
Con người sinh ra như một tờ giấy trắng, trong sáng, ngây thơ. Nhưng trên thực tế, câu hỏi là…. có thật như vậy không???
Tôi đã thấy không ít những đứa trẻ dữ dằn, xấu tính, khóc thét hay cào cấu thậm chí đánh thẳng vào mặt đứa đối diện bự con hơn chỉ vì… một cái bánh. Rõ ràng, khi con người bắt đầu hình thành tính cách và có nhận thức thì sự trong sáng đã không còn, ngay cả đó là một đứa con nít. Chúng ta tưởng là trẻ con không có lỗi, có đấy, nhưng vì thiệt hại chưa nặng nề, và mức độ nguy hiểm chưa cao nên ta xí xoá cho là không phải lỗi.
|
MC Trấn Thành – Người mang “gia vị đậm” của showbiz Việt
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tính cách của con người, cũng như giới tính hay diện mạo, là những thứ trời sinh. Nó là những thứ ta không được chọn lựa, mà chỉ có cách khắc phục, thích nghi hay cải thiện, như dữ quá thì đọc sách thánh hiền, hay xấu quá thì… phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Đừng đổ thừa tại hoàn cảnh và môi trường sống làm con người trở nên thế này thế kia. Đúng là nó có tác động, có gây ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách nhưng đó chỉ là bề nổi của hành vi con người, còn bản chất sâu xa bên trong của mỗi người thì vẫn do nhận thức của họ quyết định. Ta gọi tên nó là “tâm địa”. Ai có tính sân si thì có đi tu vẫn thích được mặc áo cà sa hiệu D&G, còn con cái nhà đồ tể mà tâm tính nhân hậu thì chẳng có gì lạ khi thấy cha nó mổ lợn mà nó ăn chay trường hay nuôi thỏ!
Tôi khẳng định, cái tâm, cái tính và cái nết là 3 điều ông trời đặt sẵn cho mỗi con người nhưng hoàn toàn khác nhau. Bình thường thì không sao, nhưng khi gặp vấn đề cần giải quyết, cả ba sẽ cùng lộ diện và ta sẽ rất dễ dàng điểm danh chúng.
“Tâm” cho ta thấy người đó tốt hay xấu bụng, mức độ gây hại cho cộng đồng là bao nhiêu.
“Tính” cho ta biết người đó có cách chọn phương án để giải quyết một vấn đề như thế nào, mức độ hơn thua của họ ra sao.
“Nết” là nồng độ cảm xúc khi họ giải quyết vấn đề. Thái độ, hành vi, biểu cảm sẽ cho ta thấy rõ cái nết của họ.
Mặc dù cả ba đều là mặc định nhưng ta đều có cách thay đổi nó, nhưng trong đó khó xử nhất là cái “tâm”.
Hãy quan sát một số trẻ giành đồ chơi của bạn. Đứa nết xấu đòi không được là lăn ra khóc cho đến khi viêm thanh quản mới thôi. Đứa tính xấu sẽ không từ bỏ một giây nào trong việc tìm mọi cách trấn lột cho đến khi món đồ đó tới tay. Còn đứa tâm xấu, ngay cả khi đã đạt được mục đích vẫn quay lại biến chính chiến lợi phẩm vừa được thành vũ khí tấn công, và lúc đó… “nạn nhân” sẽ trở thành “nạn nhân” một lần nữa.
Cha mẹ không dạy chúng làm thế, bản thân chúng cũng không muốn và không biết vì sao mình làm thế. Đó là do bản chất đã vận vào số phận và tâm hồn của mỗi con người. Và đó là vạch xuất phát của tội ác. Tội ác bắt đầu từ những điều cơ bản nhỏ bé như thế đấy!!!
Chúng ta không thể lựa chọn tính cách cho bản thân cũng như con cái của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể “can thiệp”. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái mà đứa trẻ đó hai mươi năm nữa cướp được không phải là một món đồ chơi mà là một con dao hay một khẩu súng. Từ trò chơi bắn súng đến chiến tranh là hoàn toàn có thể, vấn đề chỉ là thời gian thôi.Chúng ta nên và nói đúng hơn là “phải” cản nó lại trước khi nó xảy ra. Ai cũng có thể gây lỗi, thậm chí gây “tội” nhưng đừng để họ “ác” vì một khi đã gây ra tội ác thì rất khó quay đầu…
Thảm kịch máy bay MH17 bị bắn rơi ngày 17/7 vừa qua đã tước đoạt mạng sống của 298 người vô tội. Vạch xuất phát của tội ác này từ đâu?
Đó là lý do vì sao ta thấy gần đây các bộ phim bom tấn trên thế giới đều có chủ đề về hoà bình, về các cuộc cách mạng chống lại cái xấu, bảo vệ nhân loại. Vì nhân loại thật sự đang bị đe doạ bởi tội ác. Đừng nói gì tới những hành tinh khỉ, hành tinh nhện hay sự tấn công của người ngoài hành tinh, quái vật quái thú gì này nọ, nhìn gần đây thôi, chính con người đang tiêu diệt con người!!!
Nói về những tội ác mà con người đã tạo ra cho con người thì phải kể thêm chục bài như vậy nữa nên thôi, tóm gọn lại vậy.
Chiến tranh, hận thù, đố kỵ, tranh giành, tội ác…. tất cả đều xuất phát từ sự thờ ơ trong việc cản trở chúng ngay từ khi chúng được hình thành. Giáo dục đóng vai trò rất lớn trong việc định hình nhân cách và nhận thức của mỗi cá nhân.
Mỗi người một tay, ngừa tội hơn trị tội, hãy “vệ sinh hóa” nhân tâm ngay bây giờ, tất cả đều không quá muộn…
MC Trấn Thành
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai
“Thật sự tôi cũng chẳng biết bạn ấy là ai cho đến khi được bạn tôi giới thiệu với một thái độ cuồng nhiệt trên mức qui định như nó vừa khám phá ra một hiện tượng siêu nhiên của nhân loại. Lệ Rơi – Forever and one – tôi đã cười rối nội tạng và giẫy đành đạch như một con hải sản mắc cạn chỉ với câu hát đầu tiên và… fall luôn cái in love với ảnh!”