Uyên Linh "tuyên chiến" với người nghe nhạc free - Tạp chí Đẹp

Uyên Linh “tuyên chiến” với người nghe nhạc free

Review

Ở thời đại công nghệ phát triển, có không ít ca sĩ chọn con đường phát hành online, thay vì ra CD để tiết kiệm chi phí, đồng thời hi vọng có càng đông người nghe càng tốt, để từ đó lan tỏa sản phẩm, và danh tiếng. Nhưng mới đây, khi ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo – “Đừng buông tay nhé”, Uyên Linh chỉ chọn Youtube để phát hành, thậm chí cô không cho bất cứ kênh nghe nhạc trực tuyến nào sử dụng bản MP3. Cách làm của Linh “bị”, “được” nhiều người bình luận. 

Phản hồi về những thông tin đó, Linh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình, với những lập luận và quan điểm rõ ràng. Linh viết: “Sẽ là thiệt thòi cho các bạn không dư dả về vật chất khi họ tìm đến âm nhạc để xoa dịu cuộc sống, mà phải trả phí. Cũng như thiệt thòi một phần cho Linh, khi không up miễn phí lan tràn thì ca khúc, album không được quảng bá rộng rãi. Nhưng, các bạn ơi, Linh tin rằng việc Linh đang thực hiện kiên trì và nghiêm túc như vừa qua là điều đúng đắn. Chúng ta không thể mãi mãi mất kiểm soát đối với những gì thuộc về trí tuệ của mình…”

Thực tế, đối với nhiều người, việc mua vé xem phim, vé xem hát là chuyện không quá lạ, nhưng bỏ tiền ra mua một đĩa nhạc, hoặc trả tiền online để download một ca khúc, ở Việt Nam chưa phải chuyện phổ biến. Mặc dù, chuyện tải nhạc trả tiền này đã quen thuộc ở cộng đồng yêu nhạc quốc tế. 


Lần này, Uyên Linh thật sự nghiêm túc trong việc thay đổi ý thức người nghe nhạc khi quyết định sẽ không dán mác “download free” cho các sản phẩm của mình. Chính vì vậy mà ở các trang web nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng như mp3.zing.vn, nhaccuatui.vn, keeng.vn không hề có đầy đủ album này như trước kia. 

Bản thân Linh cũng biết hành trình thay đổi thói quen không dễ, vì mọi thứ đã ăn mòn vào tâm thức của khán giả Việt. Trong chia sẻ của mình, Uyên Linh đã bày tỏ: “Dù Linh và một số ca – nghệ sỹ đi trên con đường này là đơn độc, nhưng nếu không có ai mở lối, bao giờ mới hình thành nên con đường? Linh tình nguyện.”


Đăng quang Quán quân Việt Nam Idol 2010, Uyên Linh lựa chọn đi con đường chậm mà chắc. Nhưng 5 năm qua, Linh đã bước đi ngày càng vững vàng và làm sáng thêm ngôi vị thần tượng âm nhạc của mình, không chỉ ở cuộc thi mà ngay trong lòng khán giả. Từ lúc bắt đầu, Uyên Linh đã làm mình khác biệt khi không chiều chuộng thị hiếu dễ dãi của người nghe. 

Bây giờ, Linh mở đầu việc mạnh dạn thu phí khi muốn tải nhạc, đồng nghĩa, cô đứng bên kia chiến tuyến với hàng triệu người đã quen nghe nhạc chẳng tốn tiền. Uyên Linh một lần nữa khiến người ta hoài nghi. Đối diện với vô số lời phản đối và sản phẩm không tiếp cận được với nhiều người chưa bao giờ là điều tốt cho sự nghiệp của một ca sĩ ở thị trường Việt. Nhưng Uyên Linh đã bắt đầu cụ thể hóa việc “nghe có ý thức” mà vị huấn luyện viên, người thầy đầu tiên của mình – nhạc sĩ Quốc Trung khởi xướng. 

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

22/11/2015, 23:51