Tuyệt chiêu “giữ chặt” Ông Cao Thắng của Đông Nhi

– Chào Đông Nhi, hôm nay trông bạn thật tươi tắn rạng rỡ. Có phải bạn đang có điều gì vui không?

– Bạn tinh ý thật đấy! Mình vừa hẹn hò với anh Thắng về. Suốt 5 năm bên nhau hai đứa mình luôn cố gắng duy trì thói quen mỗi sáng thứ 7 đều cùng nhau đi dạo, ăn sáng và uống cà phê. Vừa gặp người yêu xong nên giờ tâm trạng mình rất tốt! (cười)

– Wow, tình cảm của hai bạn thật sự rất đáng ngưỡng mộ! Sau quãng thời gian dài như vậy bên nhau, điều gì khiến Nhi lưu luyến nhất về những ngày đầu hẹn hò với Ông Cao Thắng?

– Lúc mới yêu, anh Thắng rất ga lăng và chiều chuộng Nhi, mà lúc đó, khiến mình có cảm giác mình là người phụ nữ đặc biệt nhất trên đời. Bởi bất kì một thay đổi nào dù là nhỏ nhất của mình anh Thắng đều tinh ý nhận ra và không ngớt lời khen ngợi. “Anh thích em đeo bông tai kiểu tòng teng nữ tính như vầy nè!” hay “Hình như em chưa mặc kiểu váy lệch vai này bao giờ phải hông?”… tất tần tật những thay đổi đều không qua mắt được ảnh đâu nhé!

Đông Nhi – Ông Cao Thắng rạng rỡ bên nhau

– Nhi nói vậy nghĩa là lúc “tình yêu không còn mới” thì Ông Cao Thắng đã thay đổi sao?

– (Đăm chiêu) Nói vậy cũng hơi oan cho anh Thắng, vì ảnh vẫn là ảnh, vẫn rất chiều và chăm lo cho Nhi. Nhưng cũng giống bao cặp tình nhân khác, không thể tránh khỏi những “khủng hoảng” lúc tình yêu đã bền lâu và dần trở nên quá quen thuộc.

Có khi mình cảm giác ảnh không còn để tâm đến từng chi tiết của Nhi như lúc trước.  Những nỗ lực thu hút sự chú ý bằng màu son mới, kính mới hay váy áo… đều vô ích. Nhiều lúc Nhi tủi thân nghĩ chắc có lẽ phải…cắt tóc tém hay trang điểm kiểu rocker thì anh Thắng mới nhận ra mất.

 

– Ồ, đúng như người ta thường nói, nam giới thường trở nên vô tâm khi cả hai đã quá quen thuộc với nhau. Vậy Nhi đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

– Trong lúc buồn nhất, mình chợt nhớ lại ngày xưa khi mình mới hẹn hò với anh Thắng. Đến bây giờ, mình vẫn còn nhớ rõ mùi tách trà trong phòng khách lúc hai đứa lúng túng chào bố mẹ, hay mùi nến thơm trong nhà hàng Pháp hai đứa lần đầu ăn tối cùng nhau, mùi nước hoa của anh Thắng trên cánh đồng diều khi bọn mình đi thả diều…

Rồi mình chợt nghĩ, anh Thắng cũng từng thừa nhận rằng anh nhớ rất rõ từng mùi hương của những lần hẹn đầu. Khi ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhi: “Ồ, tại sao mình không ‘cầu viện’ đến hương thơm nhỉ?”

Thế là mình tấn công vào khứu giác vốn nhạy cảm của anh Thắng bằng “bí quyết” chuyển hương trên quần áo. Chỉ cần Nhi chuyển động và chà nhẹ lên áo, làn hương lại được chuyển đổi, tươi mới và khác biệt đấy.

“Nhờ công nghệ huyển hương mới, mỗi lần Nhi chạm nhẹ là một trải nghiệm hương thơm khác biệt”.

Anh Thắng nhận ra hương thơm đổi khác ngay tức thì và bị cuốn hút liền (cười tươi). Ảnh nhận xét là: “Ủa mới nghe mùi ngọt ngào thơ ngây lắm mà Nhi, sao đột nhiên chuyển sang nồng nàn huyền bí vậy?”. Nhi chỉ cười “bí hiểm” thôi (cười).

– Thật là lợi hại! Nhi này, vậy nếu dành tặng cho độc giả nữ một lời khuyên trong việc trở nên cuốn hút hơn trong mắt người ấy, bạn sẽ nói gì?

– Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự quen thuộc đôi khi chính là thủ phạm khiến bạn không còn được chú ý nhiều như thuở ban đầu nữa. Đừng vội buồn nha. Chỉ cần bạn khéo léo áp dụng chút “tuyệt chiêu” mang tên chuyển hương, bạn sẽ lại cuốn hút trong mắt người yêu như ngày nào!

5 năm nhìn lại, quả thật chuyện tình của Nhi là kết tinh của sự tôn trọng, quan tâm giữa hai bên và bây giờ có thêm chút “tuyệt chiêu” nhỏ này nữa! (cười)

– Cảm ơn Đông Nhi rất nhiều nhé!

Hoàng Thiên

logo

Công nghệ chuyển hương đã có mặt trong Bộ sưu tập Downy Nước hoa với tên gọi Đam Mê, Huyền Bí, Thơ Ngây và thành viên mới có tên Hạnh Phúc. Với Bộ sưu tập Downy Nước hoa mới, nguời tiêu dùng Việt Nam và đặc biệt là các tín đồ thời trang sẽ vô cùng hài lòng với lợi ích thú vị mà công nghệ chuyển hương mang lại giúp cuộc sống thêm cuốn hút và đầy hương thơm nước hoa.

From the same category