Ở tuổi 37, Hoa hậu Mai Phương Thúy chọn cách trưởng thành trong lặng lẽ, không phô trương, không ồn ào, chỉ mong một điều duy nhất: mạnh khỏe để sống trọn vẹn từng ngày.
Ngày 6/8 vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đón tuổi mới trong không gian riêng tư, giản dị nhưng đầy ý nghĩa với bộ ảnh tuyệt đẹp. Không tổ chức tiệc rình rang, Mai Phương Thúy đón tuổi mới bằng một buổi tối riêng tư, bên cạnh người thân và bạn bè thân thiết. Cô nói: “Mỗi năm trôi qua, tôi càng thấy sức khỏe là điều quan trọng nhất. Khi mình khỏe, mình mới có đủ năng lượng để sống tích cực, học những điều mới và làm được nhiều dự án sắp tới cùng với các cộng sự”.

Ngoài sinh nhật, tháng 8 cũng là dịp Mai Phương Thuý kỷ niệm 19 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, một hành trình nhan sắc dài đầy kỷ niệm. “Tôi luôn biết ơn danh hiệu ấy. Nhờ nó, tôi có được cơ hội trưởng thành, được trải nghiệm, được bước vào những thế giới mà có lẽ nếu là một cô gái bình thường, tôi sẽ không bao giờ có dịp chạm tới. Nhưng cũng nhiều năm rồi, tôi để danh hiệu đó lại phía sau. Không phải để quên, mà để học cách nhìn cuộc sống bằng những lăng kính khác, để được là chính mình ở những phiên bản không cần hào quang, không cần khuôn mẫu. 19 năm, tôi không còn là cô gái 18 tuổi đứng trên sân khấu hôm ấy nữa. Nhưng tôi vẫn giữ lòng biết ơn, giữ lửa yêu thương với những gì tuổi trẻ đã mang lại cho mình”, Mai Phương Thúy bộc bạch.

Trong năm qua, Mai Phương Thúy ít xuất hiện trước truyền thông, dành phần lớn thời gian cho công việc đầu tư và các hoạt động thiện nguyện âm thầm. Cô cho biết đang ấp ủ một số dự án cá nhân liên quan đến giáo dục, phát triển cộng đồng và nghệ thuật, dự kiến triển khai trong năm 2026. Dù đã rời xa ánh hào quang showbiz từ lâu, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ phong thái trí tuệ, vẻ đẹp hiện đại và cách sống kín đáo nhưng tử tế.