Từ The Voice of Korea: Nhìn người mà ngẫm tới ta... - Tạp chí Đẹp

Từ The Voice of Korea: Nhìn người mà ngẫm tới ta…

Review

Những cao thủ âm nhạc được phát hiện

The Voice of Korea dưới sự dẫn dắt của 4 huấn luyện viên (HLV) đều là những gương mặt đình đám và nổi trội của showbiz Hàn, được công chúng công nhận tài năng thực sự. Baek Ji Young, Shin Seung Hoon, Lee Sang, Kangta đều đã đảm đương tốt vai trò của mình trong suốt mùa giải.

Điểm khác biệt so với những phiên bản khác trên thế giới là The Voice of Korea lấy thí sinh là chủ đạo và hoàn toàn không có scandal. Những giọng hát nổi trội sẽ được lựa chọn đi vào vòng kế tiếp một cách công bằng và công khai. Hơn nữa, ngay từ vòng giấu mặt, các thí sinh đã có quyền “chất vấn” HLV của mình. Sẽ rất dễ dàng bắt gặp những câu hỏi như: “Anh/chị sẽ làm gì cho em?”. “Nếu em vào đội của anh/chị, thì em sẽ được gì?”. “Em muốn mình nổi bật, liệu anh/chị có giúp em được không?”… Thậm chí các thí sinh còn mạnh dạn yêu cầu các HLV hát live ngay tại sân khấu, có người còn táo bạo hơn nữa là “đòi” ngồi ghế nóng và xoay lưng lại, sau đó 4 HLV sẽ hát và nếu yêu thích người nào, bạn thí sinh đó sẽ quay lại… Chính những hành động này khiến người ta có cảm giác không còn là một cuộc thi đấu gắt gao nữa mà là một sân chơi vô cùng thoải mái! Sự thẳng thắn, thành thật và những cử chỉ dễ thương của thí sinh là điều làm nên cơn sốt trong công chúng xứ sở kim chi một thời gian dài. Việc rất nhiều “con vịt” xấu xí được bước lên sân khấu và tỏa sáng lại càng củng cố niềm tin cho niềm đam mê âm nhạc với rất nhiều người…

Một điều hết sức ấn tượng nữa là The Voice of Korea tập hợp được lực lượng thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều bạn từ Canada, Anh, Pháp, Nhật Bản, Mỹ… đã trở về Hàn Quốc và chinh chiến với sân chơi này. Chính điều đó lại càng làm cho sức hút và sự lan tỏa của chương trình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Không biết có phải do lòng tự hào, tự tôn dân tộc hay kho tàng âm nhạc của Hàn Quốc phong phú và đa dạng với những bản hit đình đám dài dằng dặc hay không mà gần như là từ vòng giấu mặt cho tới đối đầu, vòng hát live hay đêm chung kết, gần như các thí sinh đều chọn các bài hát Hàn để thể hiện. Có lẽ nó sẽ chạm được trái tim của nhiều khán giả nước nhà hơn hoặc cũng có thể với những người trẻ, được vùng vẫy và thỏa sức sáng tạo trong âm nhạc nước nhà cũng đã… “mệt nghỉ” lắm rồi!

4 HLV dễ mến và khiêm nhường

Các giám khảo của The Voice Hàn Quốc

Khiêm nhường – đó là điều đầu tiên cần nói về 4 vị HLV của The Voice of Korea mùa giải đầu tiên này. Mặc dù họ là những gương mặt đình đám và thực sự nổi tiếng ờ Hàn Quốc, song những gì mà họ thể hiện tại cuộc thi năm nay lại khiến khán giả khâm phục vì sự khiêm tốn, giản dị và dễ thương.

Shin Seung Hoon được mệnh danh là hoàng đế ballad của Hàn Quốc với giọng hát ẩn chứa những nỗi buồn đi thẳng vào tâm hồn người nghe. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1990 và gặt hái được vô số thành tích và bất kỳ một nghệ sĩ xứ kim chi nào cũng ao ước. Năm 1998, anh lọt vào danh sách ca sĩ tiêu thụ được 10 triệu đĩa nhạc của tạp chí Billboard, sánh ngang với huyền thoại Michael Jackson, Mariah Carey và Céline Dion. Chính vì thế, trong The Voice of Korea, các thí sinh đã vô cùng tin tưởng và muốn gia nhập đội quân của anh.

Baek Ji Young đang được xem là nữ hoàng ballad hiện nay và cũng đã trải qua rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống và nghề nghiệp. Từng dính scandal sex với người quản lý năm 2000, bị hàng loạt đài truyền hình từ chối cho lên sóng, nhưng Baek Ji Young vẫn kiên quyết theo đuổi âm nhạc đến cùng. Sự nỗ lực của cô cuối cùng cũng được chào đón trở lại và hiện nay Baek Ji Young đang là một trong những giọng ca được yêu mến nhất. Có lẽ vì thế mà những lời động viên chân thành, xuất phát từ trái tim của cô đã tiếp thêm niềm tin cho các bạn thí sinh tham dự.

Lee Sang’s Gil – một trong những rapper nổi tiếng và thuần “bản địa” của Hàn Quốc hiện tại. Âm nhạc cũng như con người hài hước, dí dỏm và hơi hướng hoài cổ của anh đã làm không ít khán giả phải “điêu đứng”. Chính sự quảng đại, thật thà, chân chất của Gil là chỗ dựa vững chắc và khiến cho các thí sinh cảm thấy không bị xa rời với các ngôi sao.

Kangta – cựu thành viên nhóm H.O.T đình đám một thời đang sở hữu một lượng fan hùng hậu trên toàn châu Á. Điển trai, có khả năng sáng tác, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp nên Kangta đã gặt hái rất nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình. Một ca sĩ dày dạn kinh nghiệm trong làng showbiz Hàn như thế chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin và cho các thí sinh nhiều bài học để thành công và thành danh.

Nổi tiếng là thế nhưng khi bước vào The Voice of Korea, khán giả sẽ được thấy hình ảnh vô cùng dễ mến của cả 4 HLV. Không đao to búa lớn, không hùng hồn tuyên bố, không chiêu trò, không tỏ vẻ ra oai, 4 ngôi sao đã thực sự làm cho các thí sinh rất thoải mái và tự tin biểu diễn. Họ dùng lời lẽ nhẹ nhàng động viên, an ủi hay “giành giật” các ứng cử viên sáng giá về đội mình. Và lúc nào sân khấu cũng ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Họ thân mật trêu đùa và ý nhị trong từng phát ngôn của mình, họ lên tiếng cảm ơn các bạn thí sinh đã cho họ tìm ra những xúc cảm đặc biệt trong mùa giải. Họ thoải mái trả lời và làm theo những chất vấn, yêu cầu của các bạn. Thậm chí khi gặp 1 thí sinh quá xuất sắc, cả 4 vị HLV còn đứng dậy, cúi xuống tỏ vẻ thán phục. Chính vì điều đó, họ đã ghi điểm  hoàn toàn trong mắt khán giả Hàn Quốc và góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho The Voice of Korea mùa thứ nhất.

Ngẫm người mà nghĩ đến ta

Trong The Voice of Korea, xuyên suốt vòng giấu mặt, khán giả tại trường quay ngồi xem khá lặng lẽ và chỉ đến khi kết thúc bài hát họ mới dành cho thí sinh những tràng pháo tay không ngớt. Điều này dễ dàng cho các khâu biên tập phát sóng không phải chèn thêm các tiếng vỗ tay giả như của Việt Nam. Và ngay tập cuối cùng của vòng này, những tình huống bất ngờ, những gương mặt tiêu biểu của vòng đối đầu cũng đã được tiết lộ phần nào. Khán giả hoàn toàn có quyền hồi hộp chờ xem họ sẽ thể hiện ra sao và cũng phần nào thỏa lòng mong đợi.

 

Các giám khảo của The Voice Việt Nam 

Không cần phải nói nhiều đến sức hút của The Voice – Giọng hát Việt. Đây vẫn đang là chương trình có rating cao nhất hiện nay với sự hấp dẫn đến từ sự tranh cãi của 4 HLV. Có thể nói với sân chơi này, người “được” nhiều nhất chính là 4 ngôi sao đang ghế nóng. Mỗi người một vẻ, họ đang từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Rất nhiều ý kiến trái chiều về sự xuất hiện của họ nhưng khen hay chê thì cũng không thể phủ nhận sức nóng của họ giai đoạn này. Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh hay Trần Lập đều đã tạo dựng cho mình thêm một lượng fan hùng hậu từ chương trình này.

 

Khán giả Việt hào hứng với những màn tung hứng của Giám khảo The Voice 

Chính vì có khá nhiều giọng hát được xem là triển vọng, các HLV thì không tiếc lời ngợi ca cho các thí sinh mà họ bấm nút nên cơn sốt vé của vòng đối đầu đã lên đỉnh điểm khi mà trong 2 ngày ghi hình vừa qua, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du chỉ với mong ước duy nhất: tìm cho mình một chỗ ngồi và tận mất thấy các thí sinh thi đấu mặc cho thời tiết 2 hôm đó ở Sài Gòn mưa tầm tã. Đây cũng là điều chưa hề có trong lịch sử ngành truyền hình tại Việt Nam, chưa bao giờ khán giả chấp nhận ký cam kết không tiết lộ thông tin chương trình, sẵn sàng ngồi chờ từ 14h – 18h mới được xem ghi hình và về nhà khi đã quá nửa đêm mà vẫn vui vẻ. Chính ban tổ chức đã khéo léo đẩy cơn sốt vé và khát thông tin nên chắc chắn khán giả sẽ rất hồi hộp chờ đến ngày tập tiếp theo lên sóng. Nhiều người nghi hoặc rằng số lượng vé tham dự ghi hình là do ban tổ chức in ra và phát cho thí sinh cùng người nhà, vậy tại sao lại có hang nghìn người đứng ngoài đội mưa và không được vào trong. Phải chăng ngay từ khâu in vé, số lượng vé ảo (không có chỗ ngồi) đã được bung ra nhằm tạo hiệu ứng lan truyền về chương trình?

Mặt khác, trong 4 tập phát sóng của Giọng hát Việt, những tranh cãi ồn ào bắt đầu nổi lên. Từ việc một thí sinh “nhẵn mặt” trong các chương trình ca nhạc, từng đạt giải nhất một cuộc thi ca hát khá đình đám lại khóc như mưa sau khi biểu diễn xong. Đó là chưa kể, mặc dù cô ấy nhận được lời khen hoản hảo từ các HLV nhưng khi đưa clip biểu diễn cho mấy người bạn nước ngoài xem, họ lại lắc đầu ngán ngẩm trước khả năng hát… tiếng Anh của cô nàng. Chợt nghĩ, không hiểu những lời có cánh mà cô ấy nhận được trong chương trình là gì hay cô ấy hát tiếng Anh chỉ để cho người Việt nghe mà thôi?

Chưa kể một blogger cũng gây ầm ĩ khi thẳng thừng bị loại khỏi cuộc chơi đã có những phát ngôn không hay ho trên trang cá nhân của mình cũng như bày tỏ quan điểm về một ca sĩ đã từng gây đình đám trong cuộc thi âm nhạc trước đó. Sự có mặt của bạn thí sinh này trong Vòng giấu mặt đã gây nên làn sóng phản đối trên cộng đồng mạng sau khi xem clip.

Vẫn còn lâu mới kết thúc mùa đầu tiên và vẫn đang chiếm thế thượng phong trong các show truyền hình hiện tại nhưng sắp tới đây khi Vietnam Idol 2012 chuẩn bị lên sóng thì thực sự cuộc chiến mới bắt đầu. Liệu rằng bộ tam của VN Idol có “đấu lại” với bộ tứ quyền lực The Voice? Những món ăn cũ của Thần tượng âm nhạc có đọ lại với một món ăn mới vừa được nhập vào? Và scandal của bên nào sẽ nóng hơn bên nào? Liệu những thí sinh ở VN Idol có đủ sức cạnh tranh với rất nhiều hiện tượng của Giọng hát Việt đang làm mưa, làm gió bấy lâu nay? Kịch chỉ hạ màn khi đã tìm ra kép đẹp! Hãy chờ đấy!

Hải Anh
(theo NĐ & ĐS)

Thực hiện: depweb

10/08/2012, 15:27