Từ “Đương gia chủ mẫu” đến “Hộc châu phu nhân”: Đây là 10 tựa phim đình đám Hoa Ngữ lên sóng nửa cuối năm 2021 - Tạp chí Đẹp

Từ “Đương gia chủ mẫu” đến “Hộc châu phu nhân”: Đây là 10 tựa phim đình đám Hoa Ngữ lên sóng nửa cuối năm 2021

Review

Không khí của màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ nửa cuối năm 2021 hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi sự “đổ bộ” của hàng loạt siêu phẩm đình đám với đa dạng thể loại. Đây là 10 tác phẩm chắc chắn sẽ khuấy đảo địa hạt phim truyền hình châu Á dịp cuối năm. 

“Chỉ là quan hệ hôn nhân”: Cưới trước yêu sau có phải là quá miễn cưỡng?

Được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu, “Chỉ là quan hệ hôn nhân” (Once we get married) xoay quanh cuộc hôn nhân “cưới trước yêu sau” của cô gái hoạt bát Cố Hề Hề (Vương Ngọc Văn) và Tổng Giám đốc Doãn Tư Thần (Vương Tử Kỳ). Cuộc sống “nước sông không phạm nước giếng” của cả hai bất ngờ vì một sự cố mà phải trở thành một cặp vợ chồng “giả”. 

Dù đề tài không quá mới mẻ, bộ phim vẫn thành công mang đến nhiều thành tích nổi bật với chuyện tình ngọt ngào nhưng không “quá ngấy” của Hề Hề và Tư Thần. Sau khi lên sóng 3 ngày, bộ phim đã đạt được 100 triệu lượt xem cùng, trở thành một trong các bộ phim đáng nhất nửa cuối năm. 

“Mộ nam chi”: Sai lầm có lặp lại nếu bạn được “sống” thêm lần nữa?

Được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi, “Mộ nam chi” (Rebirth for You) xoay quanh Quận chúa Khương Bảo Ninh (Cúc Tịnh Y) kiếp trước gả cho hoàng đế nhưng bị lạnh nhạt, khi lên làm thái hậu nhiếp chính thì bị hại chết. Kiếp này, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình an bên người thân và bạn bè. Nàng bắt đầu tập trung đánh từng nước cờ với những kẻ đang nắm quyền lực trong tay, cùng lúc đó, nàng dần gỡ bỏ khúc mắc về tình cảm yêu hận với Lý Khiêm (Tằng Tuấn Hy), người thầm yêu nàng cả hai kiếp. 

Điểm sáng khiến tác phẩm đạt hơn 100 triệu view chỉ sau 3 ngày chắc hẳn chính là cách xây dựng nhân vật nàng Quận Chúa Khương Bảo Ninh – một cô gái thông minh, cao quý, độc lập. Cô hiểu rõ vận mệnh của mình phải do chính mình làm chủ, theo đuổi hôn nhân tự do giữa xã hội phong kiến, đối mặt với hết thảy khó khăn, thử thách nhưng không bao giờ từ bỏ bản chất lương thiện, chính nghĩa của mình.

Tình thần đại hải”: Làm thế nào để nuôi dưỡng ước mơ giữa bão táp thời đại? 

“Tinh thần đại hải” (Sao trời biển rộng) lấy bối cảnh vào những năm đầu thập niên 90, xoay quanh sự phấn đấu của bốn thanh niên trong trào lưu thời đại – thời kỳ cải cách mở cửa. Chuyện phim theo chân cô gái tên Giản Ái (Lưu Đào) rời thị trấn nhỏ quê mình đến miền Nam lập nghiệp, Lâm Hằng Chi (Lâm Phong) – một doanh nhân tài ba, Lý Nhất Minh (Lư Phương Sinh) – con trai một xưởng trưởng quốc doanh, Văn Hinh (Sài Bích Vân) – con gái của phó trấn trưởng. Họ trải qua các thử thách về tình yêu, sự nghiệp, từ đó trưởng thành và đạt được những thành tựu sau 20 năm nỗ lực. 

Mặc dù sở hữu “chuyện tình tuổi trung niên” không có nhiều sự đột phá, nhưng “Tinh thần đại hải” vẫn đạt được mức rating trên cả mong đợi với trung bình trên 1%, phá kỷ lục rating trong suốt 10 tháng qua của đài Hồ Nam.  

“Đương gia chủ mẫu”: Gia đình đại nạn, nguyện chung tay đạp gió rẽ sóng

“Đương gia chủ mẫu” (Marvelous Woman) là tác phẩm cổ trang thuộc thể loại song nữ chủ, lấy bối cảnh thời nhà Thanh, xoay quanh những sóng gió trong gia tộc họ Nhậm làm nghề dệt lụa ở Tô Châu. Trong một lần truy lùng sự thật về vụ buôn lậu tơ lụa, Nhậm Tuyết Đường (Mao Tử Tuấn) – người đứng đầu nhà họ Nhậm mất tích, gia tộc rơi vào khủng hoảng. Bà cả Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần) buộc lòng phải bắt tay hợp tác với “tình địch” Tằng Bảo Cầm (Dương Dung) để chống lại những âm mưu bên ngoài.

Không chỉ thu hút người xem khi được chấp bút bởi “biên kịch vàng Vu Chính, “Đương gia chủ mẫu” còn quy tụ dàn mỹ nhân đình đám như Tưởng Cần Cần, Dương Dung, Trương Huệ Văn, Huệ Anh Hồng. Khi chỉ vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã ngay lập tức khuấy động màn ảnh nhỏ, lọt top những bộ phim Hoa Ngữ đình đám nửa cuối năm 2021. 

“Khi bóng đêm gợn sóng”: Tình yêu được duy trì bằng cảm xúc không phải thói quen

“Khi bóng đêm gợn sóng” (Love at night) là bộ phim thuộc thể loại tình cảm đô thị xoay quanh cuộc sống của Hứa Khuynh Du (Trương Dư Hi) – người đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại “dám yêu dám hận” hiện nay. Ngay lúc công ty xảy ra vấn đề lớn, cô lại vô tình phát hiện phát hiện người yêu 10 năm Phạm Vân Tích (Cổ Tử Thành) ngoại tình. Cả công việc và tình yêu đều gặp rắc rối, Hứa Khuynh Du mượn rượu giải sầu lại vô tình xảy ra một “tai nạn” ngoài ý muốn với Tổng giám đốc Mạc Linh Trạch (Lưu Học Nghĩa). 

Lại là một tác phẩm sở hữu tình tiết “oan gia ngõ hẹp”, nhưng “Khi bóng đêm gợn sóng” vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên với visual và chemistry của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi. 

“Nhất kiến khuynh tâm”: “Cuối cùng cũng đợi được em, người vừa gặp đã yêu”

Lấy bối cảnh thành phố Thượng Hải thời dân quốc năm 1926, “Nhất kiến khuynh tâm” (Fall in love) là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, xoay quanh những biến động thời cuộc và mối quan hệ sâu sắc giữa 3 thanh niên trẻ tuổi Mộc Uyển Khanh (Trương Tịnh Nghi) – Đàm Huyền Lâm (Trần Tinh Húc) – Từ Quang Diệu (Lâm Ngạn Tuấn). Nhờ sợi dây định mệnh mà họ đã gặp gỡ nhưng họ lại vô tình bị cuốn vào những mưu mô nguy hiểm cùng mối quan hệ tay ba đầy phức tạp.

Mặt khác, tạo hình và cách xây dựng nhân vật của “Nhất kiến khuynh thành” cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Bộ phim hiện cũng có độ thảo luận lớn trên các động đồng phim ảnh. Sau vài tập phát sóng, phim được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn ở nửa chặng đường sau. 

“Hộc châu phu nhân”: Giữa thiên hạ và người trong lòng thật sự khó bề vẹn toàn?

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do tác giả Tiêu Như Sắt chấp bút, “Hộc châu phu nhân” lấy bối cảnh vương triều Đại Trưng ở đại lục Cửu Châu – nơi mà triều đình bắt người dân cống nạp giao châu, nếu không thì sẽ phải nhận cái chết. Hải Thị may mắn được Phương Chư – người đứng đầu Tế Phong Quán cứu, nhưng phải giả thành nam để bảo toàn tính mạng. Kể từ khi Phương Chư đưa Hải Thị về triều đình, nơi mà hoàng đế Đế Húc (Từ Khai Sính) trị vị, thân phận của Hải Thị dần bị phơi bày, mở ra nhiều bí ẩn nơi vương triều loạn lạc. Cái kết nào dành cho Hải Thị, Đế Húc và Phương Chư? Bên cạnh “Châu sinh như cố”, “Hộc châu phu nhân” là dự án cổ trang được mong đợi nhất trong nửa cuối năm 2021.

“Ai là hung thủ”: Đừng trông mặt mà bắt hình dong

“Ai là hung thủ” (Light on Series: Who is Murderer) là bộ phim thuộc series “Rạp hát sương mù”, xoay quanh một vụ án mạng kinh hoàng đã bị khép lại oan khuất bởi thiếu chứng cứ chủ chốt. Thế nhưng 16 năm sau, những vụ án tương tự lại liên tục diễn ra, khiến nhiều cảnh sát như Lãnh Tiểu Bình (Tiêu Ương) và Hạ Mộc (Đổng Tử Kiện) hoang mang và bắt đầu lật lại sự kiện năm xưa. Họ cũng bắt tay với bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ (Triệu Lệ Dĩnh) để làm rõ vụ việc.

Trong đoạn trailer mới nhất, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh ban ngày là một bác sĩ tâm lý vô cùng xinh đẹp với chiếc áo blouse trắng, luôn chuyên tâm công tác. Song, vào ban đêm, Thẩm Vũ trở nên mất kiểm soát, xé nát những bức ảnh như để che giấu bí mật nào đó. Không chỉ thế, màn “lật mặt” trong tích tắc của Triệu Lệ Dĩnh khiến cộng đồng mạng thảo luận không ngừng và băn khoăn liệu nữ diễn viên có phải là “trùm cuối” với tâm lý phức tạp? 

“Hạnh phúc đến vạn gia”: Hạnh phúc ở bên, nếu bạn biết nắm bắt!

“Hạnh phúc đến vạn gia” (The Story of Xing Fu) được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh “Thu Cúc đi kiện”, theo chân quá trình trưởng thành của người phụ nữ Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) – một người phụ nữ dũng cảm, chính trực, dám đứng lên đòi lại hạnh phúc của mình. Trải qua nhiều gian nan, Hạnh Phúc không ngừng nỗ lực và đương đầu với mọi thử thách. Một cô gái nông thôn đặt chân đến thành thị và làm đủ mọi việc từ nhân viên quét dọn đến lễ tân, cô từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định giá trị đích thực của người phụ nữ.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 12, với tạo hình trong sáng gây thiện cảm, người người hâm mộ vô cùng mong đợi màn tái xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong “Hạnh phúc đến vạn gia”. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự “lột xác” của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt vai “nữ thần cổ trang”.

“Phong khởi Lạc Dương”: Âm mưu bị che giấu có khả năng phá hủy cả kinh thành?

“Phong khởi Lạc Dương” (Feng qi Luo Yang) kể về hàng loạt câu chuyện của những người xuất thân từ giai cấp, tầng lớp khác nhau gây ra trong quá trình điều tra một vụ án. Cao Bỉnh Chúc (Hoàng Hiên) – một phó soái bất lương trà trộn trong tầng lớp thấp nhất Lạc Dương, bất ngờ bị cuốn vào vụ án, trở thành người bị tình nghi. Trong khi tự mình chứng minh vô tội, chàng gặp gỡ Bạch Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác) – người thiếu niên truy tìm sự thật cái chết của cha mình. Bên cạnh đó còn có cô nàng tài võ vẹn toàn Nội vệ Tư Nguyệt (Tống Thiến thủ) người sinh ra trong một gia đình quan lại. Theo điều tra càng sâu, họ phát hiện một âm mưu động trời có thể phá hủy thần đô, khiến Lạc Dương nhuốm máu.

Hấp dẫn và đầy cuốn hút, “Phong khởi Lạc Dương” thuộc đề tài trinh thám, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, lấy bối cảnh dưới thời nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc – Võ Tắc Thiên. Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của Vương Nhất Bác sau gần 1 năm kể từ bộ phim “Hữu phỉ”. Bộ phim chính thức vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sẽ chính thức khởi chiếu vào đầu tháng 12.

 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

23/11/2021, 18:31