Quyên vừa có chuyến lưu diễn một tháng ở châu Âu (tại Tiệp và Đức). Đây là lần thứ 3 Quyên có dịp đến châu Âu hát cho kiều bào ta và thêm lần nữa, lại được nhận những tình cảm nồng ấm từ khán giả. Trong thời gian lưu diễn, Quyên cũng tranh thủ đi tham quan, mua sắm và ghi lại những hình ảnh của mình tại những đất nước xinh đẹp này. Xin được chia sẻ cùng độc giả Đẹp Online:
“Những cánh đồng hoa… cải mọc rưng rưng” trên đường di chuyển giữa hai điểm diễn (Đức)
Phố đi bộ tại thành phố Wernigerode (Đức)
Tham quan lâu đài Wernigerode – 1 trong 18 lâu đài đẹp nhất nước Đức.
Dạo chơi tại Karlovy Vary – thành phố điện ảnh nổi tiếng của nước CH Czech.
Chuyến đi đã tạo cảm hứng dạt dào cho Quyên để dồn sức cho show diễn đầu tiên của mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 13/6 tới cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ca sĩ Tùng Dương. Live show có cái tên rất dễ thương: “Cửa thơm mùi nắng”, cũng chính là tên album vol 1 được phát hành vào đầu năm nay của Quyên. Cho Quyên khoe một chút nhé: Trong chuyến lưu diễn vừa rồi tại châu Âu, nhiều khán giả cũng đã bày tỏ họ rất thích album này của Quyên và đã mua ủng hộ rất nhiều.
Mọi người nhớ đến chung vui cùng Quyên trong show diễn tới nhé, để Quyên được giới thiệu các ca khúc trong album “Cửa thơm mùi nắng” như: “Ngày em ra đời”, “À í a”, “Em và đêm”, “Gió mùa về”… và phô diễn những màn kết hợp độc đáo giữa thầy trò Lê Minh Sơn – Hoàng Quyên, Hoàng Quyên – Tùng Dương – ca sĩ đàn anh mà Quyên hết sức ngưỡng mộ. Sẽ là một đêm cháy hết mình, Quyên hứa!
Á quân Idol 2012 Hoàng Quyên
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói:
“Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook,
“trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.
>> Có thể bạn quan tâm: Tiết mục “Đi học” trong chương trình “Giai điệu tự hào” do nhạc sĩ Quốc Trung dàn dựng và ca sĩ Hải Bột trình bày đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của khán giả. Cùng góp mặt trong chương trình, nhạc sĩ Trần Lập cho rằng: Bản phối đẹp, mới, da diết nhưng chỉ là có vẻ “sang” quá so với giọng mộc của Hải Bột nên độ tương phản hơi sắc… Thế thôi, chứ nói phá nát này nọ thì thật quá lời và thô bạo với sự sáng tạo!