“Trước lạ sau thương”: “Gia đình HaHa” khép lại hành trình Bản Liền với 500 cây xanh, tiếng cười, nước mắt và những món quà yêu thương

Tập 4 của “Gia Đình Haha – Những ngày trời bao la” đã khép lại chặng hành trình đầu tiên tại Bản Liền (Lào Cai) với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ hoạt động trồng 500 cây thông phủ xanh đồi trọc đến những khoảnh khắc chia tay lưu luyến, tập phát sóng cho thấy sự gắn kết sâu sắc được tạo nên giữa các nghệ sĩ và người dân bản địa.

500 cây xanh cho Bản Liền

Trong tập trước, câu chuyện về hậu quả của cơn bão số 3 lấy đi nước mắt của các nghệ sĩ đã trở thành động lực cho quá trình phủ xanh đồi trọc bằng việc trồng 500 cây xanh. Hành động thiết thực trong tập 4 không chỉ phủ xanh lại một vùng đất nhằm chống xói mòn, mà còn gieo vào lòng người niềm tin về một tương lai bền vững. Hơn cả một sự sẻ chia, hành động ấy chính là cách “Gia Đình Haha” cùng nhau lưu lại tình yêu dành riêng cho Bản Liền. 

Khi di chuyển lên đồi để bắt đầu công việc, bốn thành viên nam của “Gia Đình Haha” đảm nhận việc cuốc đất. Trong khi đó, Minh Tuyết và Ngọc Thanh Tâm khéo léo xếp cây vào các vị trí đã đào sẵn. Dù công việc có phần nặng nhọc, đòi hỏi sức lực và sự kiên trì, nhưng bầu không khí làm việc vẫn tràn ngập sự vui vẻ và tận hưởng. 

Bên cạnh đó, các thành viên còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương. Út Khánh và anh Ba Nam đã cùng chị Thông học hỏi những câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Tày khi xin nước, tạo nên những tình huống giao lưu văn hóa đáng yêu. Ngược lại, hai nghệ sĩ cũng nhiệt tình hướng dẫn chị Thông cách hò bằng giọng miền Nam, thể hiện sự giao thoa văn hóa đầy thú vị. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng sự gần gũi, thân mật giữa các nghệ sĩ và người dân bản địa.

Một ngày lên nương của “Gia đình HaHa”

Hành trình tại Bản Liền dần khép lại. Những tiếng gọi “Cả nhà mình ơi” của chị Thông đã để lại điểm “chạm” trong lòng mọi người. Chị Thông xúc động chia sẻ: “Nhớ thì cứ gọi thôi, ngày mai giờ này chị đâu có được gọi các em nữa”. Từ những người xa lạ ở những nơi khác nhau, qua những ngày cùng lao động, sinh hoạt tại Bản Liền, các thành viên “Gia Đình Haha” và gia đình chị đã thực sự xem nhau như người thân.

Từ bếp lửa đến trái tim

Bên mâm cơm tối, các thành viên “Gia Đình Haha” cùng nhau chia sẻ cảm xúc và trao nhau những món quà mang đậm dấu ấn của hành trình. Jun Phạm khẳng định hành trình tại Bản Liền đáng nhớ không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hay những trải nghiệm độc đáo, mà hơn hết là tình cảm mộc mạc, chân thành mà bà con nơi đây, nhất là gia đình anh Hà và chị Thông đã dành cho họ. Trái ngược với cuộc sống đô thị hối hả và xô bồ, những ngày ở Bản Liền đã giúp “Gia Đình Haha” có những phút giây “sống chậm lại” để cảm nhận và trân trọng từng vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

Thời gian ở Bản Liền tuy không dài nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những dư âm khó phai. Jun Phạm lưu giữ hành trình qua bộ sưu tập ảnh, trong khi Duy Khánh chỉnh sửa vlog ghi lại chuyến đi tại Bản Liền Pine Homestay dành tặng gia đình chị Thông. Đặc biệt, với “tuyệt kỹ” cày ruộng cùng khả năng chơi đàn tính – một nhạc cụ truyền thống của dân tộc Tày được truyền từ anh Hà, Rhymastic đã sáng tác ca khúc “Vị thần tí hon”, ca ngợi những con người bé nhỏ, “bình thường mà rất phi thường” nơi bản làng. Đây là một món quà nhỏ nhưng chan chứa tình thương sâu sắc với chất liệu từ những trải nghiệm thực tế của “Gia Đình Haha” tại Bản Liền.

Về phía gia đình anh Hà và chị Thông, họ cũng chuẩn bị những thức quà đặc sản của bản để tặng các thành viên “Gia Đình Haha” cùng khách mời Minh Tuyết. Nổi bật trong số đó là những chiếc túi thổ cẩm được thêu tên riêng của từng thành viên, do chính chị Thông thêu nên mà chị cho rằng “không to tát”. Điều này khiến các thành viên vô cùng xúc động, nghẹn ngào khi đón nhận món quà vô giá, cảm nhận tấm lòng chân thành và sự chu đáo. Ngọc Thanh Tâm đã bày tỏ cảm xúc chân thành: “Thời gian là cái quý nhất một người có thể tặng cho một người khác”. Những chiếc túi thổ cẩm nhỏ bé không chỉ là món quà chia tay, mà còn là kết tinh của tình cảm chân thành mà chị Thông, gia đình chị và Bản Liền dành riêng cho “Gia Đình Haha”. 

“Trước lạ, sau thương”

Trước đây, các thành viên “Gia Đình Haha” và người dân Bản Liền là những người xa lạ, đến từ những môi trường sống khác biệt. Sau chặng hành trình này, họ đã thực sự trở thành một phần của nhau, “trước lạ sau thương”. Mọi khoảng cách được xóa nhòa bởi những trải nghiệm chung, những tiếng cười, những giọt mồ hôi và cả những chia sẻ chân thành. Khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc khi mọi người cùng nhau hô vang lời khẳng định: “Chúng ta là Gia Đình HaHa!”. Đây không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành lời xác nhận cho một mối quan hệ thân thiết, ấm áp và những ký ức bình dị nhưng vô giá đã được tạo nên trong lòng mỗi người.

Buổi sáng hôm sau, khi các thành viên “Gia Đình Haha” đã rời đi, máy quay vẫn lưu lại những hình ảnh thân thuộc của căn nhà anh Hà, chị Thông. Dù vắng bóng những tiếng cười nói rộn ràng của các nghệ sĩ, nhưng qua từng góc nhà, từng khung cửa sổ, những kỷ niệm ấm áp vẫn hiện hữu rõ nét. Cuộc hành trình đã kết thúc, khoảng cách địa lý có thể chia cắt, nhưng tình cảm và những kỷ niệm sâu sắc đã ăn sâu vào tâm hồn mỗi người, biến ngôi nhà Bản Liền trở thành một tổ ấm chung, nơi tình thân “Gia Đình Haha” sẽ mãi còn vẹn nguyên và không phai nhòa.

video
play-rounded-fill

From the same category