Triển lãm “Phố của Phan”: Khi ký ức đô thị lên tiếng qua sắc dầu

Giữa dòng chảy xô bồ của thành phố hiện đại, có những lát cắt ký ức vẫn âm thầm ngân lên, vẫy gọi con người ta trở về những nhịp thở xưa cũ. Triển lãm “Phố của Phan”, giới thiệu 45 tác phẩm sơn dầu của cố họa sĩ – nhà giáo Nguyễn Trung Phan, là một lời mời bước vào miền ký ức ấy. Sự kiện diễn ra từ 22/11 đến 21/12/2025 tại Toong 188 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh, nơi không gian thời gian giao hòa để những mảng màu quá khứ sống dậy nguyên vẹn, dịu dàng mà da diết.

“Phố của Phan” không đơn thuần là một triển lãm, mà tựa như một cuộc đối thoại được nối dài giữa người nghệ sĩ đã khuất và những tâm hồn biết rung động trước vẻ đẹp mong manh của đô thị. Các tác phẩm được ông sáng tác trong nhiều thời kỳ – từ thời thanh xuân hăng say đến những năm tháng lắng đọng cuối đời, tạo thành một hành trình cảm xúc tròn đầy. Ở đó, người xem bắt gặp những lớp ký ức quấn quýt nhau, những dấu vết của thời gian chìm nổi, và cả tiếng thở đều đặn của phố thị, ẩn hiện dưới từng lớp màu.

Thế giới hội họa của Nguyễn Trung Phan là thế giới của ánh sáng và sự lặng im. Có khi là những ô cửa sổ vàng nhòe trong làn mưa buổi tối; có khi là mảng tường rêu phong chạm tay vào tuổi tác; cũng có khi là những mái ngói gấp nếp thời gian, vừa thân thuộc vừa xa vắng đến chạnh lòng. Ông không vẽ phố theo cách phố nhìn thấy, mà vẽ phố theo cách phố được cảm nhận như một người bạn tri kỷ đã cùng ông đi qua thăng trầm của đời sống.

Ảnh: Lê Quang Thắng

Điểm đặc biệt khiến tranh của Phan trở nên sống động và đầy chất thơ chính là sự xuất hiện của những sinh vật nhỏ bé: con mèo lim dim bên hiên nhà, chú sóc thoăn thoắt trên bậc gỗ, hay con cua lặng lẽ bò qua bờ tường cũ. Tất cả đều như gửi gắm một tinh thần sống bền bỉ, hóm hỉnh; những sinh linh tưởng chừng bé mọn lại trở thành ẩn dụ cho sức sống len lỏi vào đô thị, nơi con người đôi khi quên mất sự tồn tại của những điều giản dị nhất.

Ảnh: Lê Quang Thắng

Hành trình thưởng lãm được chia thành hai chương như hai nhịp thở song hành của ký ức và hiện thực. “Phố xưa” mở ra thế giới của những góc phố cũ, nơi mỗi nét cọ đều chất chứa nỗi hoài niệm về một Sài Gòn vừa gần vừa xa, vừa hiện hữu vừa như sắp tan vào mây khói. Trong khi đó, “Sinh vật của phố” lại mang đến một bầu không khí khác: tươi tắn, dí dỏm nhưng cũng đầy chiều sâu. Ở chương này, người nghệ sĩ không chỉ quan sát, ông trò chuyện với phố, với thiên nhiên, với những điều bé nhỏ mà tinh tế. Đó là sự dịu nhẹ của đời sống thường nhật được cô đọng trong một khung tranh.

“Phố của Phan” không chỉ là một triển lãm, mà là hành trình trở về với những rung động nguyên sơ nhất. Đó là nơi ký ức được vẽ lại bằng sắc dầu, để mỗi bước chân người xem như chạm vào chính những lát cắt dịu dàng của thời gian.

Thông tin triển lãm
Tên triển lãm: Phố của Phan
Thời gian: 22/11 – 21/12/2025 (Mở cửa tự do)
Khai mạc: 16h00, Thứ Bảy, 22/11/2025
Địa điểm: Toong Võ Thị Sáu, 188 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh


From the same category