Triển lãm nhiếp ảnh “LÃNG” – Hành trình thị giác giữa thực và mộng

Triển lãm nhiếp ảnh “LÃNG” mở ra một hành trình thị giác lắng đọng, nơi nhiếp ảnh rời xa cái nhìn tả thực để chạm đến những rung cảm mong manh của ánh sáng, thiên nhiên và ký ức. 

“LÃNG” không phải là mất đi trí nhớ mà là sự giải phóng thị giác, hay một khoảnh khắc ta cho phép mình được “quên” để nhẹ lòng hơn: quên đi cấu trúc, logic và những phân loại quen thuộc. Quên đi những tên gọi cứng nhắc, thôi cố gắng nhận diện, thôi đi tìm ý nghĩa rõ ràng cho những gì đang hiện ra trước mắt. Khi đôi mắt không còn bận rộn với việc đọc tên vạn vật, trái tim sẽ bắt đầu học cách cảm nhận những rung động vô hình. Cái đẹp đôi khi không cần một hình hài trọn vẹn. Nó chỉ cần một tâm hồn đủ tĩnh lặng để phản chiếu. 

Tại “LÃNG”, những ranh giới về định danh bị xóa nhòa. Hình ảnh trôi qua nhau, chồng lên nhau, tan ra rồi lại kết lại, hư ảo tựa những mảnh ký ức mơ hồ mà ta chẳng thể nắm lấy. Một dòng sông không còn là nước, một vầng trăng không còn là vệ tinh và những tán cây không còn là gỗ đá. Chúng chỉ còn là những rung cảm của ánh sáng và tự nhiên, nơi ranh giới giữa thực và mộng trở nên mong manh như một hơi thở.

Triển lãm mang đến tác phẩm của 10 nghệ sĩ: Đặng Hoài Anh, Nguyễn Thành Dũng, Hoàng Lê Giang, Phạm Tuấn Ngọc, Trần Thắng Nhật, Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng Thế Phong, Shing Chan, Tom Hricko và Lâm Xuân Tùng. Tuy lối thực hành khác biệt, nhưng tại đây, họ gặp nhau ở sự khước từ cái nhìn tả thực để tìm về ngôn ngữ của ánh sáng, bố cục và sự trừu tượng hóa, nơi thiên nhiên không được “chụp” lại mà được mượn để họa nên những bức tranh của tâm tưởng. Triển lãm nhiếp ảnh “LÃNG” diễn ra từ ngày 31/1 đến ngày 28/2/2026 tại Noirfoto Gallery, mở cửa tự do cho công chúng.


From the same category