Vừa qua, triễn lãm nhiếp ảnh “Bardo – Trung giới” của nhiếp ảnh gia/travel blogger Hoàng Lê Giang đã chính thức diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, triển lãm cá nhân này cũng là giải thưởng mà Noirfoto trao cho Hoàng Lê Giang, tác giả đạt giải Đặc biệt của cuộc thi Noirfotocontest2024.
Trong triết lý Phật giáo Tây Tạng, “Bardo” là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh, nơi linh hồn có cơ hội nhận ra bản chất thật của chính mình. Lấy cảm hứng từ khái niệm này và mở rộng nó ra với thiên nhiên, triển lãm giới thiệu hơn 30 bức ảnh đại diện cho hành trình hơn 15 năm của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang, người vẫn luôn đứng giữa lằn ranh “làm vì đam mê” và “sống cho ổn định”. Và trong khoảng lưng chừng ấy, anh cùng chiếc máy ảnh băng qua các miền đất mới, từ Bắc Cực đến sa mạc Sahara, từ Himalayas đến Iceland.

Điều đầu tiên khiến người ta dừng lại trước “Bardo” có lẽ là sự lẫn lộn giữa ảnh và tranh. Tuy nhiên, khi ngồi lại lắng nghe Giang kể lại những câu chyện phía sau, về những khoảnh khắc không thể gặp lại lần hai, người ta mới hiểu vì sao hơn 30 bức ảnh này lại có mặt ở Lotus Gallery.
Có thể gọi đây là triển lãm của rất nhiều “lần đầu tiên”: giải đặc biệt đầu tiên của Noirfotocontest, là triển lãm đầu tiên của Hoàng Lê Giang và cũng là triển lãm nhiếp ảnh solo đầu tiên tại Lotus Gallery. Ngoài ra, hai tác phẩm đặc biệt trong triển lãm sẽ được đấu giá để chung tay góp vào quỹ xây dựng 40 căn Nhà Chống Lũ cho bà con Quảng Nam và Quảng Trị trong năm nay.
Được biết, 30 tác phẩm được hoàn thiện với mực pigment 12 màu in phun trên giấy free acid sau đó đóng trong khung gỗ sồi tự nhiên và lưu giữ trong lớp mica. Song song với hoạt động triễn lãm, nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang còn mang đến các hoạt động thảo luận chuyên môn tại Lotus Gallery, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 18/08 đến hết ngày 31/08/2025.