“Cô giáo Anh văn và thầy giáo thể dục của các bạn sắp kết hôn rồi”. Khó có thể hình dung một dòng thông báo ngắn gọn từ Taylor Swift và Travis Kelce đã mang đến niềm vui, và cả sự bất ngờ tột độ như thế nào đến hàng triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Mới chỉ hơn một năm trước, Taylor từng đem nỗi đau quằn quại của mình trong tình yêu vào ca khúc “The Prophecy”, rằng làm ơn hãy để một người tri kỷ đến bên, hãy để cô một lần thôi được hạnh phúc. Và dường như, với Travis Kelce, lời nguyện cầu ấy đã thành hiện thực – một người đàn ông “biết mình muốn gì”, hiểu mình là “người đàn ông may mắn nhất trên đời” đã đến bên và cùng cô chạm đến một “hạnh phúc mãi mãi về sau”.
Năm 2024, Taylor Swift khiến thế giới phải một phen chao đảo khi phát hành album The Tortured Poets Department – một album được cho là lấy cảm hứng từ mối tình đổ vỡ 6 năm với nam diễn viên Joe Alwyn. Suốt quãng thời gian bên nhau, Taylor đã hy sinh và hy vọng thật nhiều: tạm rời xa ánh hào quang Mỹ để sống kín tiếng tại London, viết những bản tình ca đầy ngọt ngào, và thậm chí tin vào một đám cưới cổ tích. Nhưng cuối cùng, mối tình đó khép lại trong sự tiếc nuối khi những mong đợi không thể thành hiện thực. Joe Alwyn chỉ nói ngắn gọn trong cuộc phỏng vấn sau chia tay: “Kết thúc một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc là điều khó khăn, nhất là khi nó bị cả thế giới soi mói.”
Nếu The Tortured Poets Department là nhật ký của một trái tim tổn thương, thì album thứ 12 The Life of a Showgirl lại là minh chứng cho sự hồi sinh. Taylor thừa nhận: “Album này đến từ một nơi vui vẻ, sôi động và đầy tình yêu. Nó là bản sao của cuộc sống tôi bây giờ.” Và không khó để hiểu, Travis Kelce chính là một trong những nguồn năng lượng tích cực đó.
Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên podcast “New Heights” do chính Travis và anh trai Jason Kelce dẫn dắt, Taylor không giấu được nụ cười khi nói: “Podcast này đã mang cho tôi một người bạn trai.”
Trước khi gặp gỡ, Travis từng công khai kể về việc đi xem concert “The Eras Tour” của Taylor, rồi tiếc nuối vì không thể gặp cô để trao chiếc vòng tình bạn có số điện thoại của mình. Đằng sau tiếng cười, đó lại là điều Taylor từng mong muốn, được thể hiện trong nhiều bài hát: một tình yêu bắt đầu theo cách ngọt ngào, đơn giản và chân thành nhất. Và lần này, “The Prophecy” về sự cô độc ấy đã bị hóa giải.
Điều khiến mối quan hệ này khác biệt, theo chính Taylor, nằm ở sự dứt khoát và công khai. Nếu Joe Alwyn là “người tình trong bóng tối” – buộc cô phải im lặng, phải sống khép kín để bảo vệ mối quan hệ, thì Travis lại là “human exclamation point”: người luôn hãnh diện nói về Taylor, đưa cô vào thế giới bóng bầu dục, và không ngại công khai gọi mình là “người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”.
Travis cũng chẳng ngần ngại dùng những lời khẳng định ngọt ngào để bày tỏ tình cảm trước công chúng. Trong chính podcast “New Heights” mới đây, anh liên tục dành cho bạn gái những lời ngưỡng mộ, gọi Taylor là “người phụ nữ thông minh nhất trong căn phòng”, rồi mỉm cười nói: “Anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời.” Taylor chỉ bật cười đáp lại, trêu đùa: “Đó là lời bạn trai tôi nói đấy.” Chính sự tự nhiên và công khai này khiến tình yêu của họ trở nên tươi sáng, chân thật, và khác hẳn sự dè dặt, giấu kín trong quá khứ.
Taylor thừa nhận, việc Travis mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô, cùng sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình, đã khiến cô gật đầu cho một mối tình mà bản thân từng chỉ dám viết trong nhạc. Từ những buổi hẹn hò lãng mạn đến thói quen giản dị như cùng nhau nướng bánh sourdough, tất cả tạo nên một bức tranh tình yêu vừa ngọt ngào, vừa hài hước.
Một trong những chi tiết khiến fan xúc động là việc Taylor nói rằng “The Life of a Showgirl” phản chiếu chính xác cảm xúc của cô hiện tại: vui tươi, tự do và hạnh phúc, trái ngược hẳn với sự u ám của “The Tortured Poets Department”.
Ở bên Travis, Taylor được là chính mình – một ngôi sao rực rỡ trên sân khấu nhưng cũng là cô gái mê may vá, nấu ăn và dành thời gian bên gia đình. Travis không chỉ bước vào thế giới âm nhạc của cô, mà còn kiên nhẫn giới thiệu cho cô về bóng bầu dục, từ khái niệm “first down” đến vị trí “tight end”. Đổi lại, Taylor cũng đắm chìm trong thế giới của anh, trở thành hình ảnh quen thuộc trên khán đài NFL. “Tôi biết ơn vì cô ấy đã toàn tâm toàn ý bước vào thế giới của tôi” – Travis chia sẻ.
Dù cả hai đều là những cái tên đình đám nhất trong lĩnh vực của mình, khi ở cạnh nhau, họ lại chỉ như “hai người bình thường đang yêu”. Travis từng chia sẻ đầy ngọt ngào trong một cuộc phỏng vấn với GQ: “Mỗi khi ở bên cô ấy, tôi có cảm giác chúng tôi chỉ là những người bình thường. Khi không có máy quay nào hướng tới, chúng tôi đơn giản chỉ là hai người đang yêu nhau.” Anh cũng nhấn mạnh rằng tình yêu của họ đến rất tự nhiên, bất chấp ánh nhìn soi mói từ truyền thông. Cũng bởi vậy, mối quan hệ của họ trở thành minh chứng rằng tình yêu đích thực không nằm ở sự xa hoa hay ồn ào, mà ở cảm giác thoải mái, chân thành khi ở bên nhau. Như lời Travis nói: “Chúng tôi là hai người vui vẻ, sống hết mình, và có cùng những giá trị để trân trọng người khác vì chính con người họ. Và rồi mọi chuyện giữa chúng tôi cứ thế diễn ra.”
Trong mối quan hệ này, cả hai không chỉ cùng học, cùng chia sẻ, cùng tự hào về nhau, mà còn cùng nhau tận hưởng sự giản dị, sự yên bình mà Taylor đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
Taylor Swift từng nhiều lần viết về tình yêu “đúng người – đúng thời điểm”: từ “You Belong With Me” đến “Enchanted”, từ “Daylight” đến “Lover”. Nhưng ở đời thực, không ít lần cô phải đối diện với sự phản bội, vô tâm hay những mối tình ngắn ngủi. Trong podcast, Taylor thừa nhận: “Đây chính là khoảnh khắc tôi đã viết bài hát của mình, và tôi đã muốn chúng xảy ra với mình từ khi còn là thiếu niên.” Với Travis, Taylor không còn là nàng công chúa viết nhật ký trong bóng tối, mà là một “showgirl” dám tỏa sáng cả trên sân khấu lẫn trong đời thực. Album mới, mối tình mới và nụ cười của cô trong suốt buổi trò chuyện là bằng chứng rõ ràng nhất.
Có người nói Taylor Swift yêu nhiều, nên âm nhạc của cô luôn đong đầy những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Nhưng chính vì yêu thật, đau thật và sống thật, nên khi cô tìm thấy hạnh phúc, nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Travis Kelce không chỉ là người đàn ông bên cạnh Taylor, mà còn là minh chứng rằng sau mọi đổ vỡ, tình yêu vẫn có thể chữa lành.
Có lẽ, nếu trước đây “The Tortured Poets Department” là chương cuối của một bi kịch, thì “The Life of a Showgirl”, cùng tình yêu với Travis Kelce – chính là chương mở đầu của một hạnh phúc như cô hằng mong. Và niềm hạnh phúc ấy còn được lan toả đến cả thế giới với tin vui được cặp đôi thông báo mới đây.


Tại sao chuyện Taylor Swift kết hôn lại mang ý nghĩa đặc biệt đến vậy, không chỉ với người hâm mộ thực thụ, mà còn với bất kỳ ai biết đến cô hay từng nghe đến chuyện tình cảm của cô (và đó là một con số khổng lồ)? Bởi chúng ta không chỉ vui theo cách xem một series dài tập, và thấy nhân vật mình yêu mến có được một cái kết có hậu, mà còn nhận được cho chính mình một điều vô cùng quý giá. Đó là sự lạc quan, niềm tin vào tình yêu, dù sau bao lần yêu rồi đau, ngọt ngào rồi cay đắng, tan vỡ rồi đứng lên. Và chúng ta cũng có quyền tin rằng, lần này, “The Prophecy” của Taylor Swift đã thật sự được hóa giải.