Travel blogger Phan Thế Anh và Mike Nhân Phan tiên phong cho xu hướng “du lịch cắm trại” trong bình thường mới - Tạp chí Đẹp

Travel blogger Phan Thế Anh và Mike Nhân Phan tiên phong cho xu hướng “du lịch cắm trại” trong bình thường mới

Đẹp Men +

Vừa qua, đôi bạn thân travel blogger Phan Thế Anh và Mike Nhân Phan đã có những chuyến cắm trại ở các địa điểm tưởng chừng nhàm chán như Vũng Tàu, Đồng Nai và biến chúng trở thành trải nghiệm du lịch đầy thú vị và mới mẻ, nơi bạn có thể tìm thấy sự thư thái và thoải mái check-in không lo thiếu cảnh đẹp. Phan Thế Anh cho biết anh dự định sẽ phát triển “du lịch cắm trại” thành một series cắm trại khắp Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng du lịch mới cùng Đẹp, Phan Thế Anh cho hay: “Hình thức cắm trại ở Việt Nam không mới nhưng người ta thường nghĩ về cắm trại là tụ tập cùng bạn bè và ngồi yên một chỗ. Tôi lại muốn biến cắm trại trở thành một trải nghiệm du lịch gần gũi với thiên nhiên. Tôi và Mike Nhân Phan đầu tư rất nhiều cho hành trình của hai đứa, không chỉ về mặt hình ảnh, mà còn là dụng cụ cho đến việc nghiên cứu địa điểm.” Hơn thế, đây sẽ là một dạng camping vlog cùng bạn bè. Anh dự kiến đến với mỗi tập sẽ là một người bạn mới, không nhất thiết phải là người am hiểu nhiều về du lịch, và họ sẽ cùng Thế Anh trò chuyện về cuộc sống lẫn trải nghiệm về chuyến cắm trại ngày hôm đó.

Sau Hồ Trị An, Hồ Đá Xanh, Hồ Đá Đen, thì Đà Lạt, Hồ Dầu Tiếng, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Ninh Bình, Hà Giang, Phú Quốc… là các điểm cắm trại mà Phan Thế Anh đang đưa vào “top list” của mình. Trước mắt, hãy cùng theo chân cặp đôi travel blogger đình đám này xem họ đã có những buổi cắm trại thú vị và đẹp như thế nào nhé.

Hồ Đá Xanh, Hồ Đá Đen (Vũng Tàu)
Đến với Vũng Tàu, khách du lịch không thể bỏ qua những trải nghiệm tuyệt vời vào sáng sớm như ngắm bình minh ở Bãi Sau, hay cắm trại trên đỉnh núi Nghinh Phong đón những tia nắng sáng sớm đầu tiên.
Dạo gần đây, cổng trời ở mũi Nghinh Phong trở thành địa điểm thu hút du khách đến để check-in. Khi bước qua cánh cổng này, du khách như thể lạc bước vào một thế giới khác.
Ngắm bình minh xong, du khách có thể đi bộ xuống bãi Vọng Nguyệt để đón những làn gió biển trong lành; hoặc cũng có thể cùng bạn bè nướng hải sản rồi thưởng thức ngay trên bờ biển. Sau đó, bạn có thể ghé các địa điểm check-in nổi tiếng của Vũng Tàu như Bạch Dinh (hẻm 107-109 Trần Phú).
Du khách đến với Vũng Tàu cũng không thể bỏ qua những đồi cừu ở đây. Đồi cừu Suối Nghệ ở Vũng Tàu vẫn luôn là địa điểm hấp dẫn khách du lịch đến tham quan; và đặc biệt, nhiều cặp đôi chọn đây là địa điểm để chụp ảnh cưới.
Địa điểm cắm trại ở Vũng Tàu đầu tiên có thể nhắc đến là Hồ Đá Xanh. Hồ Đá Xanh gây ấn tượng với những khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, du khách nên chuẩn bị trước các đồ dùng cá nhân, dụng cụ, nước uống, cũng như thức ăn cần thiết cho việc cắm trại, giải trí, nghỉ ngơi vì hiện nay Hồ Đá Xanh vẫn chưa được khai thác du lịch.
Vào Hồ Đá Đen để cắm trại, câu cá, ngắm hoàng hôn, tin chắc sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến Vũng Tàu. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, khu Hồ Đá Đen sẽ là địa điểm lý tưởng nhất để cắm trại và ngắm hoàng hôn, nhâm nhi trà, cà phê, câu cá, thư giãn cùng bạn bè.
Hồ Trị An (Đồng Nai)
Trên đường đi Hồ Trị An, khách du lịch có thể đón một buổi sáng bình yên khi đi ngang qua rừng Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), một địa điểm hoang sơ và trong lành. Càng đi sâu vào rừng, du khách càng cảm nhận được rõ ràng hơn nét đẹp hoành tráng của khu rừng nguyên sinh này.
Ngoài rừng Mã Đà, nhiều người lựa chọn đến du lịch ở Đồng Nai là vì có Hồ Trị An, một nơi lý tưởng để giải trí, dã ngoại cuối tuần. Dù là một hồ nước nhân tạo với mục đích chính là chứa những nguồn nước của đập thủy điện Trị An, Hồ Trị An vẫn mang cho mình một nét đẹp riêng biệt, tạo nên một nét chấm phá không lẫn vào đâu được.
Mặt hồ yên ả ở đây cùng dòng nước trong veo như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh trời xanh và mây trắng. Ánh  nắng ban ngày khi chiếu lên mặt hồ khiến mặt hồ lấp lánh áng vàng. Du khách đến đây có thể chèo thuyền, câu cá, nấu mì, nướng thịt, hoặc chỉ đơn giản là ăn trái cây ngắm cảnh.
Hai thời điểm không nên bỏ qua khi trải nghiệm tại Hồ Trị An đó là cắm lều qua đêm, cùng người mình thương ngắm những khoảng khắc tuyệt với nhất của một ngày – bình minh và hoàng hôn. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn khung cảnh thơ mộng của nơi này.
Đến với Hồ Trị An, không khó có để tìm các bãi cắm trại ở ven hồ. Ở các khu vực này cũng có rất nhiều bãi cắm trại với những chủ bãi vô cùng thân thiện. Nếu đi chung một gia đình lớn, du khách có thể thuê một túp lều lớn để thuận tiện cho việc sinh hoạt, vô cùng tiện lợi. Trong trường hợp muốn tiết kiệm chi phí, bạn hoàn toàn có thể tự chuẩn bị lều và thức ăn.

Ảnh: Phan Thế Anh và Mike Nhân Phan

Tác giả: Travel blogger Phan Thế Anh (Huyền My ghi)

25/11/2021, 18:24