Trần Kiều Ân: “Tình yêu vẫn chưa từ bỏ tôi” - Tạp chí Đẹp

Trần Kiều Ân: “Tình yêu vẫn chưa từ bỏ tôi”

Giải Trí

Dù sở hữu sự nghiệp diễn xuất rực rỡ cùng gia tài phim “đồ sộ”, nhưng “nữ hoàng phim thần tượng” Trần Kiều Ân từng đưa ra lời khẳng định:“Tôi giàu, tôi tự do, sao tôi phải lấy chồng”, sau khi khép lại mối tình 8 năm. Trải qua bao tan vỡ và từng có ánh nhìn khắt khe đối với chuyện tình yêu, cuối cùng, nữ diễn viên đã có cái kết viên mãn bên hôn phu Alan Tăng Vỹ Xương sau 5 năm gắn bó. 

Hoắc Kiến Hoa – “Nốt chu sa” khắc cốt ghi tâm

Trần Kiều Ân từng vướng phải nhiều tin đồn “phim giả tình thật” với các bạn diễn nam. Thế nhưng chỉ có Hoắc Kiến Hoa được nữ diễn viên danh chính ngôn thuận công khai chuyện tình cảm. Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa nên duyên khi hợp tác chung trong dự án truyền hình “Ngàn Vàng Tiểu Thư” (2003) và từng được đánh giá là “cặp đôi hoàn hảo” cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp phát triển. Khi mối quan hệ ngày càng sâu sắc, cả hai cũng chọn chung sống với nhau. Thời điểm đó, mối quan hệ của cặp sao luôn trở thành đề tài được đông đảo người hâm mộ quan tâm và khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. 

Tuy nhiên, sau khi tin tức hẹn hò nổ ra, công chúng cho rằng nếu cặp đôi không chia tay, sự nghiệp sẽ ảnh hưởng và có thể trượt dốc. Đứng trước tâm bão dư luận, cả hai không chịu được sức ép, sau đó quyết định đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Hoắc Kiến Hoa chuyển trọng tâm sự nghiệp sang đại lục, trong khi Trần Kiều Ân giữ im lặng và tạm dừng sự nghiệp trong suốt nửa năm. 

Sau 8 năm gắn bó, Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa chính thức chấm dứt mối tình này.

Năm 2013, cặp đôi tái hợp trong bộ phim truyền hình “Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Cả hai có ý nối lại tình xưa, khi Trần Kiều Ân không ngần ngại đăng tải những hình ảnh nhắc tới Hoắc Kiến Hoa trên mạng xã hội, kèm theo bài nhạc “Nhớ Anh”. Mặt khác, nam tài tử “Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến” cũng thầm bày tỏ rằng anh luôn có một người phụ nữ trong tim, dù sau này có xảy ra biến cố gì, anh nhất định sẽ bên cô. Điều này đã làm dấy lên nhiều tin đồn cặp đôi đã quay về bên nhau. Đáng tiếc là chuyện tình này cũng không đi đến hồi kết như mơ. Sau 8 năm gắn bó, 5 năm sống chung, Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa một lần nữa chia tay vì mâu thuẫn về quan điểm sống và đối lập tính cách.

Kiều Nhậm Lương – Tri kỷ “cách biệt âm dương”

Những ngày mới bước chân vào giới giải trí Đại lục, Kiều Nhậm Lương là người bạn đầu tiên của Trần Kiều Ân. Cả hai cùng đồng hành trong nhiều hoạt động nghệ thuật, từ chương trình truyền hình tới các dự án phim như “Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm” (2015), “Từ bỏ em giữ chặt em” (2016). Họ dần thân thiết, trở thành bạn thân và tri kỷ của nhau. Tình bạn khắng khít của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trần Kiều Ân từng chia sẻ về Kiều Nhậm Lương: “Không phải người yêu mà còn hơn cả người yêu”. Nam diễn viên luôn nhớ từng ngày quan trọng của cô, luôn tặng quà, làm những điều bất ngờ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nữ minh tinh. 

Sự hiện diện của Kiều Nhậm Lương tựa như một ngọn hải đăng thắp sáng tâm hồn đầy vết sẹo của Trần Kiều Ân. Những tưởng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sự ra đi đột ngột của anh vào 8 năm trước đã khiến cô suy sụp hơn bất kỳ ai. “Em đã để lại cho thế giới này, mọi người, bạn bè và cả người hâm mộ những sự tiếc thương vô vàn. Chị đến tiễn em đi, em cứ lặng lẽ nằm ở nơi đó, giống như là đang ngủ vậy. Chị chưa từng nghĩ đến việc có một ngày phải đưa tiễn em như thế này. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc trùng phùng chính là giã biệt…”. Đây là một phần tâm thư Trần Kiều Ân đã viết bày tỏ nỗi niềm tiếc thương vô ngần đến người tri kỷ Kiều Nhậm Lương. Kể từ ngày nam diễn viên bước lên “chuyến đò” sang thế giới mới, hằng năm, nữ diễn viên “Đông Phương Bất Bại” vẫn luôn dành thời gian đến thăm và tưởng nhớ người bạn cũ.

Alan Tăng Vỹ Xương – Gặp đúng lúc, yêu đúng người

Trải qua bao đổ vỡ, Trần Kiều Ân đã tìm được bến bờ hạnh phúc bên cạnh Alan. Vị hôn phu kém nữ diễn viên 9 tuổi, có tên thật là Tăng Vỹ Xương, người Malaysia gốc Hoa. Anh là một họa sĩ kiêm doanh nhân, xuất thân trong gia đình tài phiệt. Cả hai nên duyên qua một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò mang tên “Meeting Mr. Right 2” vào năm 2019. Trong thời gian ghi hình, Alan đã thổ lộ với Trần Kiều Ân rằng “Chúng ta hãy ở bên nhau nhé” và dịu dàng hôn lên trán cô. Nhận được lời ngỏ ý, nữ diễn viên không nén nỗi xúc động chia sẻ: “Tình yêu vẫn chưa từ bỏ tôi”.

Trần Kiều Ân và Alan Tăng Vỹ Xương gặp nhau lần đầu trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2019.

Trái với khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Kiều Ân, chuyện tình cảm của cả hai không nhận được sự đồng thuận từ phía người khán giả. Lúc đầu, người hâm mộ cho rằng Tăng Vỹ Xương là người đào hoa, anh thậm chí còn bị truyền thông soi “hint” có con riêng, đồng thời đang trong mối quan hệ với một cô gái khác. Thông tin đã làm dậy sóng truyền thông và dấy lên hai luồng ý kiến. Một bên, người hâm mộ ra sức ngăn cản và phản đối mối tình của nữ diễn viên. Trong khi đó, khán giả xem đài lại cho rằng cả hai chỉ đang diễn xuất vì hiệu quả chương trình. Không ai dành trọn niềm tin cho tình yêu có sự cách biệt tuổi tác và gia thế của mỹ nhân xứ Đài. Bất chấp mọi cơn bão dư luận, Trần Kiều Ân không ít lần lên tiếng bảo vệ bạn trai. Song, cô cũng thẳng thắn thông báo người hâm mộ “ai muốn đi thì cứ đi”. Động thái này của cô đã khiến đông đảo khán giả quay lưng vì cho rằng nữ diễn viên quá mù quáng vào tình yêu.

Trần Kiều Ân không ít lần lên tiếng bảo vệ bạn trai trước “cơn bão” dư luận.

Không dùng từ ngữ đao to búa lớn, Trần Kiều Ân âm thầm chứng minh cho công chúng thấy rằng sự lựa chọn của mình đã đúng. Năm 2022, nữ diễn viên đính hôn với Alan sau 3 năm hẹn hò. Ngôi sao sinh năm 1979 vun vén cho mối quan hệ bằng cách giảm bớt khối lượng công việc, dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân và đi du lịch cùng chồng, thay vì gánh vác nhiều dự án như trước đây. Hơn thế nữa, nữ diễn viên cũng khoe rằng chồng cô không thúc ép việc sinh con khi bản thân đã lớn tuổi. 

Không phô trương tình cảm, Trần Kiều Ân âm thầm chứng minh cho công chúng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Còn Alan, anh bỏ qua mọi dư luận, dùng sự chân thành và bao dung của mình để che chở cho vị hôn thê.

Trần Kiều Ân đang tận hưởng cuộc sống vô cùng viên mãn. Cô chia sẻ: “Tôi đã bước qua ngưỡng 40. Tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi yêu bản thân mình, và có quyền quyết định cuộc sống của bản thân”. Ngoài ra, Tằng Xương Vỹ cũng là người phát hiện cô có bệnh về đường hô hấp dễ dẫn đến đột tử và đưa nữ diễn viên đi điều trị. Chính điều này đã làm cho tình cảm cả hai ngày càng thêm bền chặt. 

Đi qua bao khó khăn, cặp đôi đã chính thức bước vào lễ đường vào hôm 22/9, trùng với ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Trong bài phát biểu tại đám cưới, Alan bày tỏ với “nửa kia” của mình rằng việc quay lại Langkawi để làm đám cưới giống như một “sự sắp đặt của số phận” và cuộc gặp gỡ của họ là “định mệnh”. Trước đó, cầu Langkawi Sky là nơi chứng giám cho khoảnh khắc thiêng liêng khi Alan ngỏ lời cầu hôn Trần Kiều Ân. 

Trong thời khắc trọng đại, Trần Kiều Ân xúc động: “Cảm ơn anh đã đến, chồng yêu. Anh là người yêu, là gia đình, là bạn thân nhất và là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất của em. Dù hơi muộn nhưng anh đã đến, như thể Chúa đặc biệt dành riêng anh cho em, vào thời điểm đẹp nhất. Sự ấm áp và chân thành của anh khiến một người bộc trực và nhạy cảm như em trở nên dịu dàng hơn. Cảm ơn anh cho em được là chính mình và đã làm em cảm thấy thế giới này thật tốt”.

Với niềm hạnh phúc ngập tràn, Alan đáp lại: “Anh sẽ luôn là mặt trời của em và luôn chiếu sáng bông hoa hướng dương xinh đẹp của em. Những ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau vun đắp mối quan hệ tốt đẹp”. Nữ chính “Hoàng Tử Ếch” nay đã tìm được hoàng tử đích thực của đời mình. Vượt qua bao cơn sóng dữ, Trần Kiều Ân và Alan đã tin tưởng, nắm tay nhau vững vàng vượt qua những thăng trầm, để cùng viết nên cái kết viên mãn cho hành trình 5 năm yêu nhau.

Trải qua bao thử thách, “nữ hoàng phim thần tượng” đã tìm cho mình một “chân ái” trong đời.

Tác giả: Khánh Huyền

24/09/2024, 09:22