Tôi yêu Yaris - Tạp chí Đẹp

Tôi yêu Yaris

Chiếc váy mềm mại, đôi giày cao gót – đó là hai đặc điểm nổi bật để bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy mình thật nữ tính. Và với những bóng hồng có thể tự làm chủ tay lái, chiếc xe nhỏ nhắn với màu sắc ngọt ngào chính là một điểm cộng làm tăng nét nữ tính. Đó cũng là lý do khiến chị Nguyễn Thị Liễu, điều hành một đại lý xăng dầu tại Tp.HCM, lựa chọn chiếc xe “nữ thần” Yaris màu đỏ làm người bạn thân thiết trên mọi nẻo đường.

Chị lựa chọn Yaris như một cách “dùng thử xem thế nào” hay đã biết rõ và hài lòng về chiếc xe này?

Có lẽ ít người phụ nữ nào quyết định mua xe một cách nhanh chóng mà cần phải lái thử và tìm hiểu kỹ càng. Tôi cũng vậy, trước khi mang Yaris về nhà, tôi đã tìm hiểu và tham khảo nhiều dòng xe hạng trung khác. Lựa chọn Yaris, đúng là không có gì phải hối tiếc.

Chị “phải lòng” Yaris vì những điều gì?

Trước tiên là vì “nàng ta” “uống” rất ít nhiên liệu, chỉ khoảng 5 lít xăng/100km. Còn ngoại hình của Yaris thì ai cũng thấy rồi đấy: như một cô nàng nhỏ nhắn nhưng rất xinh và thanh lịch. “Nàng” lại còn có nhiều bộ cánh với đủ màu thời trang: đỏ, bạc và xám bạc. Một đặc điểm khác nữa mà tôi nghĩ bất cứ ai sống ở thành phố đông đúc, nhộn nhịp này cũng đều thích: đó là “nàng” có thể di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng qua những dòng người, xe cộ tấp nập.

Chiếc xe màu đỏ mà chị đã chọn có mang lại cảm xúc gì đặc biệt cho chị khi làm chủ tay lái?

Tôi rất thích màu đỏ. Bạn nhìn chiếc xe màu đỏ mà xem, rất thời trang và luôn khiến chúng ta cảm thấy mình như trẻ trung, yêu đời hơn. Đó cũng là chất xúc tác quan trọng để tôi có nhiều năng lượng hơn, để làm được nhiều việc.

Hình như chiếc xe của chị không phải mua tại Việt Nam mà phải đặt hàng và nhập khẩu từ Trung Đông?

Thời điểm tôi muốn mua Yaris, tại Việt Nam chưa có chiếc xe này. Mà tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên chỉ còn cách đặt hàng ở nước ngoài và chuyển về Việt Nam. Giờ thì ai cũng có thể dễ dàng mang “nữ thần” này về nhà thông qua hệ thống phân phối chính thức của công ty ô tô Toyota Việt Nam. Với gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000km khá hấp dẫn, cùng với phụ tùng – phụ kiện chính hãng sẵn có tại tất cả 27 đại lý và chi nhánh đại lý của Toyota Việt Nam. Như vậy là các khách hàng bây giờ “may mắn” hơn tôi rất nhiều rồi.

Có điều gì chị chưa hài lòng về chiếc xe này không?

Rất lấy làm tiếc là không (cười). Tôi rất hài lòng về thiết kế ngoại thất của chiếc xe. Nhưng điều làm tôi yêu mến và xem Yaris như một người bạn thân thiết, đó là nội thất gần gũi, chiều lòng nữ giới, đặc biệt là khoang hành lý khá rộng rãi, giúp tôi đựng được nhiều đồ hơn.

Chị sẽ “gắn bó suốt đời” với chiếc xe này hay sẽ thử nhiều chiếc khác nữa?

Tôi chưa có ý nghĩ sẽ thay đổi. Ngoài Yaris, tôi không thích chiếc xe nào khác vì “người bạn đường” này nhỏ gọn nên di chuyển trong thành phố khá dễ dàng. Điều này rất phù hợp với công việc phải thường xuyên di chuyển của tôi. Hơn nữa, hai cô con gái của tôi cũng “phải lòng” Yaris.

Chị đã lái xe bao nhiêu năm và làm chủ bao nhiêu chiếc xe?

Tôi chỉ mới lái xe hai năm nay. Chiếc xe đầu tiên mà tôi sở hữu – cũng của Toyota: chiếc RAV4 (7 chỗ) màu vàng cát. Chỉ có một lý do khiến tôi đổi xe, đó là vì nhu cầu đi lại của tôi khá nhiều mà đường phố Sài Gòn thì đông đúc. Tôi cần xe nhỏ gọn (chỉ cần 4 chỗ là đủ) và tiết kiệm xăng hơn.

Tự làm chủ vô-lăng trên mọi nẻo đường như thế, chắc chắn chị sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị để kể?

Cũng may đến giờ, tôi chưa gặp những sự cố hỏng hóc xe giữa đường, không tự sửa được. Nhưng kỷ niệm đặc biệt và cũng là trải nghiệm rất thú vị với tôi là những chuyến đi cùng CLB Phụ nữ & Xe hơi của tạp chí Đẹp. Tôi thích không khí sôi nổi nhưng rất có kỷ luật của đoàn xe toàn những bóng hồng. Rồi những buổi hướng dẫn của các chuyên gia, nâng cao kỹ năng lái xe cho các chị em. Và những điểm đến của câu lạc bộ thì luôn tuyệt vời – chẳng hạn như chuyến đi gần nhất là Cam Ranh – nơi quay phim “Những nụ hôn rực rỡ”… À, còn một kỷ niệm nữa, liên quan đến xe là nhờ “cô bạn” Yaris mà tôi mới có cơ hội lên báo lần này.

Cho đến giờ, chị có “chiếc xe trong mơ” nào không?

Tôi “mơ” đến “chàng” Lexus 570 vì “chàng” có dáng vẻ mạnh mẽ, độ an toàn cao, lại tiện dụng cho cả gia đình. Tôi chưa lái thử chiếc xe này nhưng nghe một người bạn kể, hôm trước cô ấy đi Lào, có đoạn bị lạc tay lái, vậy mà chiếc xe có thể tự điều chỉnh tay lái, giúp cô ấy vượt qua nguy hiểm trong tích tắc. Nhưng “giấc mơ” này hơi đắt tiền (hơn 4 tỷ đồng) nên tôi chưa có ý định bỏ “nàng” Yaris yêu quý.

Nếu được thêm 1 tính năng (hoặc đặc điểm nào đó) cho chiếc Yaris này thì chị muốn thêm điều gì?

Có lẽ chỉ cần thêm sunroof để tôi có thể bật lên hóng gió mỗi khi đi xa, đến những đoạn đường đầy gió trong lành.

 Cảm ơn những câu chuyện nhỏ của chị và chúc chị ngày càng yêu người bạn đường Yaris!.

Bài: An Nhiên

Thực hiện: depweb

07/04/2011, 10:41