Tôi và xe Lexus - Tạp chí Đẹp

Tôi và xe Lexus

Lúc ấy, tôi chợt nhớ cuốn truyện mình đã từng đọc: “Chiếc Lexus và cây ôliu”. Tôi khá ấn tượng vì không ngẫu nhiên mà chiếc xe được coi như một biểu tượng của thời kỳ toàn cầu hóa, một đại diện của nền văn minh và sự sang trọng… Vậy là quyết chọn dòng Lexus.

Tôi thường thích những gì nhẹ nhàng, gọn gàng, tinh tế, có thể mang lại những cảm giác bình yên, đầm ấm nhưng vẫn quyến rũ và sang trọng. Khi nhìn thấy chiếc Lexus này lần đầu, tôi nghĩ nó có vẻ như hơi lớn quá, không đúng với những gì mình thường chọn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nó vì cảm giác hoàn toàn yên tâm và dễ chịu khi ngồi trong xe, đặc biệt nó rất phù hợp với những chuyến đi công tác xa thường xuyên của tôi.

Với tôi, chiếc xe cũng là “phòng làm việc” thứ hai, gắn bó không khác gì Gala Royale nơi ngày nào mình cũng ghé qua ít nhất vài tiếng để kiểm tra công việc, cũng có khi chỉ để ngắm những cô dâu mới rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Nhưng nơi làm việc thì không được riêng tư và thư giãn hoàn toàn như trên xe.

Thông thường, nhà gần, tôi đi bộ đến công ty là chính, còn Lexus thì dùng khi có việc cần đi công việc hay công tác xa. Sợ lái xe lúc kẹt đường nên tôi chỉ lái trong khoảng thời gian “an toàn”, còn vào những giờ cao điểm hay phải qua đoạn đường nhiều lô cốt, tôi nhờ người lái để tranh thủ làm việc trong xe, khi đó mới thấy chính xác chiếc xe thật là một lựa chọn hoàn hảo.

Hàng ghế sau xe thật rộng rãi, lật miếng ngăn cách giữa 2 ghế ngồi, là có chỗ đặt laptop thoải mái. Đôi khi kẹt xe cả tiếng đồng hồ tôi đã có thể giải quyết được kha khá công việc, tiết kiệm thời gian vô cùng. Nhưng có lẽ thích nhất là những chuyến đi dài thường xuyên để kiểm tra các công việc đang được triển khai tại Phan Thiết. Lúc đó, tôi coi thời gian trên xe như những khoảng thư giãn, làm cho công việc điều hành hàng ngày trở nên bớt tẻ nhạt và căng thẳng.

Chiếc xe gắn bó với tôi vì chính những lúc đi trên quãng đường xa, thả hồn lắng nghe điệu nhạc mình thích, ngắm nhìn cỏ cây, nhà cửa, làng quê xung quanh mình… Lạ một điều, những ý tưởng về kinh doanh, về dịch vụ mới cũng thường được nảy sinh ra từ những lúc “mơ mộng” đó. Vì vậy tôi rất trân trọng và quý mến người bạn đồng hành này, món quà đầy ý nghĩa của bố mẹ, đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống.

Thực hiện: depweb

09/09/2009, 01:35