Mặc dù sở hữu toàn những gương mặt mới, nhưng bộ phim “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” của đạo diễn Hứa Phú Tường không hề lép vế trên đường đua điện ảnh năm nay.
Sau thời gian công chiếu tại quê nhà, “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” (tựa tiếng Anh: Lovesick) đã thu về hơn 55 triệu Đài tệ, trở thành cái tên ăn khách nhất thời điểm hiện tại. Sắp tới, bộ phim sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.
Bộ phim xoay quanh “học sinh cá biệt” Diệp Tử Kiệt (Chiêm Hoài Vân). Ngày nọ, cậu ta phát hiện bệnh viện đã nhầm lẫn kết quả chẩn đoán của mình với một bệnh nhân ung thư khác. Đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học và chẳng thể lấy bằng tốt nghiệp, Diệp Tử Kiệt đánh liều giả bệnh hòng lấy lòng thương hại ở thầy cô lẫn ban giám hiệu. Mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ đến khi giáo viên chủ nhiệm quyết định cử Diệp Tử Khiết (Giang Tề), cô nàng lớp trưởng nổi tiếng khó tính sang ngồi cạnh cậu để kèm cặp việc ôn thi.
Được biết, bên cạnh gam màu đẫm chất thơ, bộ phim còn gây ấn tượng lẫn tò mò trong hành trình từ giả bệnh thành bệnh thật của nam chính. Trải qua chuỗi ngày đau đầu tìm cách đối phó cô bạn thông minh Diệp Tử Khiết, cậu dần nhận ra bản thân phải lòng đối phương tự bao giờ. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Hứa Phú Tường, người từng cầm trịch “The Way We Were” (2014), tác phẩm truyền hình liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating đồng thời thắng 3 giải Kim Chung (Golden Bell Awards).
“Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/08/2025.
