Chỉ từ một lời nói dối ngây ngô để tránh bị đuổi học, một cậu học trò lạc lối – Tử Kiệt trong “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” vô tình bước vào hành trình rung động đầu đời, nơi những cảm xúc vụng dại khiến trái tim người xem cũng rung lên từng nhịp thổn thức.
Ngọt ngào, vui tươi nhưng vẫn thực tế chính dư vị mà “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” mang lại nơi người xem. Vẫn là những lát cắt quen thuộc của tuổi học trò, của mối tình gà bông từng ai cũng trải qua, nhưng bộ phim không hề nhàm chán. Bởi câu chuyện tình của Tử Kiệt (Chiêm Hoài Vân) và Tử Khiết (Giang Tề) dịu dàng tựa như cơn mưa đầu hạ.

Người xem bật cười trước những chiêu trò ngây ngô của Tử Kiệt, nhưng rồi lại khẽ rung rinh khi Tử Khiết, cô lớp trưởng trầm lặng và lạnh lùng, dần bước vào thế giới của cậu học sinh cá biệt. Có thể nói, “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” là một thế giới chỉ toàn những cảm xúc non trẻ, nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi, như nhớ về ánh mắt đầu tiên từng khiến mình ngẩn ngơ.
Bên cạnh câu chuyện về tình đầu, “Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” còn ghi điểm bởi khâu xây dựng nhân vật chặt chẽ. Đơn cử, mặc dù ấn tượng ban đầu về Tử Kiệt là một cậu học sinh phiền phức, nhưng thông qua những chi tiết hé lộ quá khứ, khán giả dần cảm thấy vừa thương vừa ghét nhân vật này. Tương tự với nữ lớp trưởng, việc cô quay ngoắt thái độ đột ngột từ không thèm quan tâm, đếm xỉa đến kiên quyết hỗ trợ Tử Kiệt chiến đấu chống chọi bệnh ung thư cũng được lý giải thuyết phục.
“Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu” (Lovesick) do đạo diễn Hứa Phú Tường cầm trịch, theo chân cậu học sinh ngỗ nghịch Tử Kiệt. Vì sợ bị đuổi học trước thềm kỳ thi đại học, Tử Kiệt đã khiến cả trường tin rằng cậu mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là chính lời nói dối ấy lại đưa cậu đến gần hơn với Tử Khiết. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 55 triệu Đài tệ và trở thành cái tên ăn khách nhất phòng vé xứ Đài năm nay.
Bộ phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/08/2025.
