Toàn quả đắng mới đau! - Tạp chí Đẹp

Toàn quả đắng mới đau!

Review

Ảnh minh họa: Thái Mỹ Phương

ĐĐ (Đen đá): Thế nào, mấy hôm rồi có… chán chồng không?

NN (Nâu nóng): Hay nhỉ, toàn mong điều xấu cho người khác!

ĐĐ: Tưởng tuần rồi bội thực… giai đẹp? Những 4 giai kia mà…
NN: Nào được 4! Ba anh em nhà họ Lưu gốc Việt kia thì giống nhau như đúc, coi như là… 1 nhé! Còn “trai đẹp bị trục xuất” thì hóa ra chỉ là sản phẩm của… photoshop, thế mới đau!
ĐĐ: Sản phẩm của Facebook chứ! Trăm sự cũng tại cánh đàn bà nhẹ dạ cả tin các cô mới sinh chuyện đấy! Cứ ngồi lê đôi mách cho lắm vào, rồi biến một người không có gì ghê gớm thành người nổi tiếng và biến Việt Nam thành bãi đáp cho những ai… muốn nổi tiếng!
NN: Khổ, thì nghe nói đẹp trai đến mức bị đuổi ra khỏi lễ hội thì ai mà chả tò mò! Lại thêm photoshop nó can thiệp giỏi thế kia, không tin sao được.
ĐĐ: Giờ thì tỉnh ra chưa! Đích danh chàng nói vụ trục xuất ly kỳ kia hóa ra chỉ là vì đi lạc vào chỗ không dành cho chàng nhé! Lại của đáng tội, khi không vấn khăn, và khi sải bước trên sàn catwalk, trông “thần tượng facebook” của cô cũng thường thôi, nhỉ?

NN: Cuối cùng chả biết chàng làm nghề gì nhỉ? Người mẫu kiểu gì mà đi lại cứ lóng nga lóng ngóng! Đẹp đến độ nào mà gái xinh mất 20 triệu mới giành được quyền ăn tối nhưng chỉ 1 tiếng sau đã đòi về, trong khi nhẽ ra là được những 3 tiếng!

ĐĐ: Màn đấu giá các vật dụng cá nhân của chàng mới là thê thảm chứ! Bắt quá số tiền 4,5 tỷ (nghe bảo thế) mời chàng sang để làm từ thiện cho rồi! Đây lại chả quá bằng “làm từ thiện” cho giai đẹp còn gì!

NN: Trước giờ cứ tưởng mỗi mình dại trai, hóa ra đầy người dại trai, ông nhỉ? Không thế thì tự dưng mất tiền tỷ vời giai đẹp về làm gì!

ĐĐ: Tiền tỷ ở mình nhiều lúc cứ như đùa ấy nhỉ! Chỉ duy nhất có một việc không đùa là mấy vị lãnh lương tiền tỷ ở Tp.HCM tuần qua vừa bị cắt chức một loạt rồi nhá! May mà kịp trước lúc… Sài Gòn tái ngập lụt không thì dân còn điên nữa!
NN:  Xời, đẫy túi rồi mới bị cắt chức thì đây cũng chả ngán nhé! Được vẫn nhiều hơn mất đấy thôi!
ĐĐ: Cái bà này, muốn nhanh thì phải… từ từ chứ! Thế là nhanh rồi, còn hơn khối vụ chìm xuồng khác, và chắc cũng mới chỉ là bước dạo đầu thôi! Hãy đợi đấy!

NN: Ừa, đợi! Làm thế nào thì làm, nước mình tuần rồi hơi bị nổi tiếng đấy! Hết vung tiền tỷ làm bãi đáp cho giai đẹp chả rõ làm nghề gì, nổi tiếng vì sao; lại đến vụ cột điện Việt Nam lên cả FB của Bill Gate mới ngượng chứ! Quá bằng chiếu phim “Người nhện” phiên bản Việt!

ĐĐ: Gớm, ngượng sao bằng các facebooker nhà cô lên đấy thi nhau xả rác! Lại còn chửi bằng tiếng Việt mới xấu mặt. Dễ tưởng Bill Gate không kiếm nổi một phiên dịch tiếng Việt chắc! Chà, khi ấy thì đẹp mặt! Mà nào người ta có ý xúc xiểm gì mình đâu, tự mình hạ nhục mình thôi đấy chứ!
NN: Cũng tại bác ấy không cập nhật tình hình đấy chứ, vừa qua đã chả ngầm hóa một loạt rồi còn gì! “Người nhện” bây giờ muốn làm tổ có khi phải chui xuồng đất ấy chứ!

ĐĐ: Kể mà “ngầm hóa” được cái màn chửi đổng kia nữa thì mới gọi là vớt vát được phần nào thể diện! May ra thì kịp trước khi Bill Gate… biết tiếng Việt!

NN: Facebook công nhận lợi hại thật bác nhỉ? Hết giúp giai đẹp vấn khăn lên đời, lại khiến mình mất mặt!

ĐĐ:  Mà hậu quả thì mới là khôn lường chứ! Một đằng thì mất tiền tỷ mời khách chả để làm gì ngoài việc mua cười, một đằng thì mất thời gian comment chỉ để rước nhục! Ảo đâu mà ảo, toàn thật cả đấy chứ! Mà lại toàn quả đắng mới đau!

Thư Quỳnh (nghe lén)




Thực hiện: depweb

15/09/2013, 20:12