Chuyện tình của các cặp đồng giới quyền lực: đầy sóng gió những cũng dạt dào yêu thương - Tạp chí Đẹp

Chuyện tình của các cặp đồng giới quyền lực: đầy sóng gió những cũng dạt dào yêu thương

Sống

Tháng 6, lá cờ 6 màu được giơ cao cùng những hoạt động tôn vinh niềm tự hào của cộng đồng LGBT. Hãy cùng Đẹp điểm qua những chuyện tình của các cặp đôi đồng tính được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Họ là doanh nhân thành đạt, ngôi sao nổi danh của Hollywood, nhà chính trị tài ba và thậm chí là thành viên của Hoàng gia… Họ có thể là bạn đang ngồi đọc bài viết này, là bất kỳ ai đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tình yêu là điều kỳ diệu trong cuộc đời mỗi con người, và nó chưa bao giờ nên là một tiêu chuẩn hay ranh giới để phán xét, kỳ thị bất kỳ ai.  

Chris Hughes (1983) và Sean Eldridge (1986): yêu là chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu và hướng về nhau

Chris Hughes là một trong năm người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook. Hiện tại, anh đang là đồng chủ tịch của Economic Security Project, một tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp các công nhân dưới mức thu nhập nhất định tại Mỹ. Tháng 11/2015, anh gặp một nửa của đời mình là Sean Eldridge, khi ấy là cố vấn cấp cao kiêm Giám đốc Chính trị của tổ chức phi lợi nhuận Freedom to Marry tại một bữa tiệc ở trường Harvard. Năm 2012, cả hai kết hôn và trở thành một trong những cặp đôi LGBT có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Sean Eldridge và Chris Hughes cặp đôi có sức ảnh hưởng không nhỏ với cộng đồng LGBT.

Chris Hughes không tiếc lời khen ngợi khi nói về bạn đời của mình: “Sean vô cùng thông minh, tử tế và lôi cuốn. Anh ấy là một nhà hoạt động chính trị và luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Tất cả những điều đó đã chinh phục tôi”. Và với Sean, Chris cũng để lại ấn tượng rất sâu đậm: “Chúng tôi có chung một tình yêu triết học, chính trị và văn học. Chris là một trong những người thông minh và tham vọng nhất mà tôi từng gặp”. Năm 2014, Chris Hughes được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 10 nhân vật LGBT giàu nhất thế giới. Giáng sinh năm 2018 vừa qua, cuộc sống hôn nhân của cả hai bước sang một trang mới khi cả hai quyết định nhận nuôi một bé trai. 

Tom Ford (1961) và Richard Buckley (1948): va vào nhau như sự sắp đặt của số phận

Mối quan hệ giữa Tom Ford và Richard Buckley là một trong những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của giới thời trang. Hai người lần đầu gặp nhau vào năm 1986 khi Tom mới 25 tuổi, đang làm trợ lý cho NTK Cathy Hardwick, còn Richard, 38 tuổi, đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp với vai trò biên tập viên thời trang của hai tờ tạp chí Women’s Wear Daily và Scene. Chỉ trong những giây đầu tiên chạm mắt nhau khi đi cùng thang máy, Richard ngay lập tức bị hút hồn bởi nét duyên dáng của chàng trai vô danh, còn Tom thì bị chinh phục hoàn toàn: “Anh ấy có một sự tự tin và nét đẹp trai đến lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt tựa như sói vùng Alaska. Tôi chưa từng thấy chàng trai có ánh mắt sắc lạnh và sáng như ánh bạc đến vậy”.

Tom Ford từng có một đời sống phóng túng trước khi gặp Richard Buckley.

Sau 3 năm chung sống, Richard bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng và cơ hội sống sót chỉ có 35%. Chính lúc ấy, Tom trở thành nguồn động viên lớn cho cựu biên tập viên thời trang và chăm sóc tận tình cho người yêu sau mỗi đợt trị liệu. Chuyện tình của cả hai lại tiếp tục gặp thử thách khi mà Richard vừa qua khỏi cơn bạo bệnh thì Tom lại phải đối diện với vô vàn khó khăn vì chẳng có ai trong làng thời trang chú ý đến một anh chàng vô danh tiểu tốt. Lúc này đây, Richard tận dụng hết các mối quan hệ để giới thiệu Tom đến với các nhà thiết kế lừng lẫy. Sau nhiều lần bị từ chối, giám đốc sáng tạo Gucci lúc bấy giờ – Dawn Mello chấp nhận cho Tom cơ hội và từ đây sự nghiệp của anh bước sang trang mới.

Chuyện tình của Tom Ford – Richard Buckley càng bền vững sau bao sóng gió.

Tháng 4/2014, cặp đôi chính thức bên nhau hợp pháp và cùng chăm sóc người con trai nuôi Alexander John Buckley Ford 7 tuổi cũng như tiếp tục chiến đấu tích cực vì quyền LGBT.

Annise Parker (1956) và Kathy Hubbard: nữ thị trưởng cùng mối tình bền bỉ hơn 2 thập niên

Annise Parker – nữ Thị trưởng thứ hai của thành phố Houston – là một trong những thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên được vinh danh trong danh sách “10 Thị trưởng xuất sắc hàng đầu thế giới” do quỹ City Mayors bình chọn năm 2014. Cũng trong năm đó, bà quyết định lên “xe hoa” cùng người bạn đời Kathy Hubbard sau 23 năm sóng đôi bên nhau.

Kathy Hubbard và Annise Parker trong hôn lễ ấm cúng bên cạnh người thân và gia đình.

Đây là một ngày rất hạnh phúc đối với chúng tôi”, Annise chia sẻ trong ngày trọng đại của mình, “Chúng tôi đã phải chờ rất lâu để có thể chính thức hóa mối quan hệ thiêng liêng trọn đời trọn kiếp này. Kathy đã ở bên cạnh tôi hơn hai thập kỷ, giúp tôi chăm sóc gia đình, ủng hộ sự nghiệp chính trị của tôi và còn nhiều thăng trầm không tên cùng những sự kiện quan trọng khác mà tôi chẳng thể kể hết bằng lời. Tôi yêu và biết ơn cô ấy cả đời này”. Buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng, có sự tham gia của gia đình bao gồm mẹ của Annise, em gái của Kathy và bạn bè thân thiết của cặp đôi.

Annise Parker – nữ Thị trưởng thứ hai của thành phố Houston – là một trong những thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên được vinh danh trong danh sách “10 Thị trưởng xuất sắc hàng đầu thế giới” do quỹ City Mayors bình chọn năm 2014.

Cả hai cho biết dù hôn nhân là điều xa vời thì họ chẳng bao giờ vì điều đó mà từ bỏ đối phương. Cặp đôi bén duyên vào năm 1990 khi Kathy Hubbard (lúc ấy là một nhà tư vấn thuế) ghé qua cửa hàng sách Montrose để tìm kiếm khách hàng. Tình cờ thay, Annise Parker gặp được Kathy và thuê cô phụ trách xử lý các khoản thuế cá nhân của bà. Đến nay, cặp đôi có tất cả 4 người con nuôi đều đã ở tuổi trường thành. Hồi kết mĩ mãn của hai người phụ nữ ngoại ngũ tuần là một lời tuyên ngôn rằng ai cũng xứng đáng có quyền yêu và được yêu.

Ellen Degeneres (1958) và Portia De Rossi (1973): đấu tranh với chính mình để được hạnh phúc 

Nếu nhắc đến chuyện tình đồng giới làm tiêu tốn nhiều giấy mực, chắc chắn đó phải là câu chuyện của nữ MC quyền lực bậc nhất nước Mỹ Ellen Degeneres và bóng hồng người Úc Portia De Rossi. Để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc 11 năm, ít ai biết được cả hai đã phải “san bằng” tất cả mọi giới hạn để được là chính mình. Nếu lời “tự thú” trên sóng truyền hình năm nào khó khăn với Ellen thì việc thừa nhận mình yêu Ellen ngay cái nhìn đầu tiên với Portia mà nói là một thử thách, xuất phát từ chính nỗi sợ của bản thân và sự kì thị của xã hội.

Ellen Degeneres và Portia De Rossi mất 4 năm để chính thức đến bên nhau.

Nhưng thứ tình yêu vừa chạm một giây đã khắc sâu vào tim ấy giúp Portia bước qua tất cả mọi rào cản, lấy hết sự dũng khí để đến bên cạnh Ellen: “Cảm xúc của tôi dành cho Ellen đã vượt qua nỗi sợ là một người đồng tính nữ. Tôi chỉ biết mình phải ở bên cô ấy. Cô ấy rất can đảm khi công khai giới tính vào năm 1997. Ellen đang thay đổi cái nhìn của thế giới về người đồng tính và thật thú vị khi tôi được đồng hành cùng cô ấy”.

Kỷ niệm 10 năm kết hôn, Ellen DeGeneres chia sẻ lại video ngày cưới của cả hai bằng một niềm hạnh phúc rạng rỡ: “Cũng ngày này cách đây 10 năm, một ngày thật đặc biệt với chúng tôi…”, nữ MC chia sẻ.

Năm 2004, cặp đôi chính thức hẹn hò và kết hôn vào 4 năm sau đó khi luật cấm hôn nhân đồng tính ở California được gỡ bỏ. Ellen đã không ngăn được sự xúc động khi biết sau cùng cô cũng có thể lồng vào tay Portia chiếc nhẫn của tình yêu và nói lời thề mãi mãi bên nhau. Hành tình đến với cái kết viên mãn luôn khó khăn và đối với các cặp đôi đồng tính điều ấy còn khó hơn. Nhưng dù bất kể bạn là ai, nếu đó là hạnh phúc của chính mình thì bản thân phải tự chiến đấu để giành lấy. Chuyện tình đầy thăng trầm của Ellen Degeneres và Portia De Rossi là minh chứng rõ ràng nhất.

Lord Ivar Mountbatten (1963) và James Coyle: hôn lễ đồng tính đầu tiên của một thành viên Hoàng gia Anh 

Không chỉ nổi tiếng với những cuộc hôn phối của các cặp trai tài gái sắc, Hoàng gia Anh còn khiến thế giới kinh ngạc khi đồng ý cho hôn lễ đồng tính đầu tiên hồi tháng 9/2018 của thành viên hoàng gia – Lord Ivar Mountbatten (em họ thứ 3 của Nữ hoàng Elizabeth II) và bạn trai James Coyle. Năm 2016, tin tức Lord thừa nhận mình là người đồng tính đã gây xôn xao một thời gian dài trong nội bộ gia đình hoàng tộc và truyền thông lúc bấy giờ. Bỏ qua những dèm pha và nghi ngại, ông càng quyết tâm hơn về chuyện tìm kiếm một nửa phù hợp khi bước vào độ tuổi xế chiều.

James Coyle và Lord Ivar Mountbatten trong ngày cưới.

Cử hành hôn lễ với người mình yêu luôn là điều đặc biệt với mỗi người, nhưng với Lord, sự kiện này còn thiêng liêng hơn bởi “Tôi biết nắm tay người mình yêu tiến vào lễ đường cùng sự chúc phúc của người thân và bạn bè quan trọng thế nào với James. Anh ấy luôn khao khát xây dựng một tổ ấm, vậy nên tôi chẳng có lý do gì không cùng thực hiện tâm nguyện này với James cả”.

Hoàng gia Anh cũng thể hiện rõ lập trường khi cho biết rằng họ luôn ủng hộ quyền LGBT, và hướng tới một xã hội công bằng với đầy đủ quyền cơ bản cho người đồng tính chính là điều chính phủ sẽ đẩy mạnh thực hiện.

Đám cưới năm đó đã trở nên càng ý nghĩa khi có sự tham gia của 3 cô con gái; và đặc biệt, vợ cũ của Lord là người dắt tay ông đi vào lễ đường. Thời tiết ngày hôm ấy thật tệ, nhưng với Lord mà nói thì “đây là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi”. Hôn nhân của Lord và James truyền đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng mỗi người luôn có quyền được sống là chính mình.

Thực hiện: Huyền My Trương

14/06/2019, 15:00