“Tìm được bạn tốt khó hơn tìm chồng” - Tạp chí Đẹp

“Tìm được bạn tốt khó hơn tìm chồng”

Tin Tức
Bên cạnh việc Kiều Linh là con gái độc nhất của một diễn viên nổi tiếng là NSƯT Minh Châu, thì bạn bè nói về chị háo hức như một người phụ nữ rất tuyệt vời để cùng “hang-out”. Nhưng hơn thế, tôi nghĩ để một phụ nữ châu Á sống và làm việc, hưởng thụ ở một thành phố đắt đỏ nhất của nước Mỹ, theo đúng phong cách “Sex and the city” thì không phải dễ chút nào.

Định nghĩa phụ nữ

Thế nào là người phụ nữ thú vị?

Người có thể ngồi uống cà phê cả buổi chiều với một người lạ mà không làm người ta chán muốn bỏ về ngay.

Thế nào là phụ nữ thành đạt?

Được kính trọng trong lĩnh vực công việc mình yêu thích và có thể thoải mái mua sắm bằng đồng tiền của mình làm ra.

Thế nào là phụ nữ có duyên?

Biết cách thu hút sự chú ý vào mình một cách không ồn ào, lộ liễu. Ví như Jennifer Aniston, không xinh đẹp xuất sắc, không ăn mặc hở hang, luôn luôn từ tốn và giản dị nhưng vẫn khiến nhiều người yêu thích.

Thế nào là phụ nữ hạnh phúc?

Hài lòng với những gì mình có nhưng vẫn liên tục hướng tới một thành công mới.

Thế nào là phụ nữ không thú vị, có duyên, thành đạt hay hạnh phúc?

Người yên phận, không có bạn thân và không biết hưởng thụ cuộc sống.

Phụ nữ thú vị

Hãy kể một ví dụ chứng tỏ chị là một người phụ nữ thú vị?

Tôi rất được lòng các nhân viên bán hàng ở các cửa hàng đồ hiệu, nên thường xuyên được gọi đến xem đồ giảm giá trước khi ra mắt công chúng. Nhưng mỗi lần đến thì chỉ xem và… tán chuyện.

Nếu chị chỉ được chọn một người để sống trên hoang đảo, người đó là ai?

Tôi rất muốn chọn mẹ hoặc cô bạn thân nhưng không nỡ lòng để họ sống trên hoang đảo. Nên chắc tôi sẽ chọn một người không quen biết: đàn ông, cao to, khỏe mạnh (khi cần hái dừa, bổ củi) và có tính hài hước (trên đảo hoang buồn chán). Đẹp trai thì càng tốt.

Chồng hay bạn bè của chị, ai thú vị hơn?

Ồ, bạn bè!

Kể các cách chị chọn để hưởng thụ cuộc sống?

Nằm xem ti vi với mẹ. Đi ăn sáng với mẹ hoặc bạn thân. Mua sắm, nấu nướng cho bạn bè và người thân. Phơi nắng.

Tuyên ngôn hay nhất mà chị từng “phát kiến”?

Tìm được bạn tốt khó hơn tìm chồng.

Phụ nữ thành đạt

Nghề nghiệp như thế nào được coi là “nghề nghiệp trong mơ”, theo chị?

Là nghề mà sáng ngủ dậy thấy hào hứng để đi làm.

Nghề nghiệp của chị có nằm trong top đó?

Chưa, nhưng đang trên đường tới. Hiện tại nghề kiểm toán của tôi là một công việc ổn định, tiền kiếm được khá nhưng rất căng thẳng và vô cùng… chán. Tuy nhiên có kinh nghiệm trong nghề kiểm toán rất có lợi nếu bạn muốn tự mở doanh nghiệp sau này (“nghề trong mơ” của tôi). Cho nên bây giờ tôi đang cắn răng chịu đựng một thời gian để cho một bước tiến mới sau này.

Phụ nữ nên về hưu khi…?

Muốn tập trung vào gia đình và con cái.

Nhưng ngày nay phụ nữ hiện đại có thể vừa thành đạt trong sự nghiệp và vừa chăm sóc con cái, tại sao phải về hưu ở thời điểm như chị nói?

Tôi tự cho mình là người hiện đại nhưng cũng rất cổ điển. Khi con còn nhỏ thì người mẹ là người có nhiều ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của con cái sau này. Sẽ là tốt nhất nếu người mẹ có thời gian nấu cho con bữa sáng, đưa con đi học và đón về, tham gia các hoạt động ngoại khóa của con. Người phụ nữ quá thành đạt thường giao những công việc này vào tay người giúp việc. Nếu có khả năng tài chính để “nghỉ hưu” trong mấy năm đầu tiên của cuộc đời con thì tôi nghĩ đó là một việc rất nên làm.

Phụ nữ nên bỏ việc khi…?

Tìm được công việc trong mơ khác.

Chị làm việc bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

9 tiếng.

Và chị thường phải làm gì trong 9 tiếng đó?

80% thời gian cắm mặt vào máy tính. 10% thời gian dành cho họp hành. 10% thời gian còn lại trốn đi mua sắm hoặc dành “happy hour” với bạn.

Môi trường làm việc tại Mỹ có khắc nghiệt hơn ở Việt Nam?

Tôi chưa làm việc ở Việt Nam bao giờ nên không thể nói chắc chắn, nhưng qua nhận định của bạn bè thì nhìn chung có khắc nghiệt hơn. Cụ thể là ở Mỹ (nhất là New York nơi tôi đang sống), sẽ ít nhìn thấy cảnh mọi người đi ăn sáng, uống cà phê đến 10 giờ, uống bia rượu khi ăn trưa và rời chỗ làm trước 7 giờ tối.

Thời gian làm việc có tỉ lệ thuận với thu nhập và sự thăng tiến trong sự nghiệp?

Không. Hãy làm việc một cách thông minh và khoa học.

Phụ nữ có duyên

Phụ nữ có duyên nhất khi nào?

Khi làm người khác cảm thấy vui vẻ và gần gũi.

Vô duyên nhất khi nào?

Tranh cãi, căng thẳng với chồng/ bạn trai trước mặt nhiều người.

Chồng chị khen chị nhất ở điểm nào?

Nấu ăn ngon.

Bạn bè khen chị nhất ở điểm nào?

Luôn tạo không khí vui vẻ.

Duyên được di truyền – đúng hay sai?

Sai.

Nhưng mẹ chị là một diễn viên rất có duyên?

Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có duyên. Nếu có thì chắc do… vô tình chứ không phải di truyền. Tôi biết nhiều người mẹ có duyên mà con lại không và ngược lại lắm.

Nhưng nghe nói cũng vì chị có duyên, nên người ta đã từng mời chị đóng phim “Người Mỹ trầm lặng”, vai diễn đã làm nên sự nghiệp cho Đỗ Hải Yến sau này?

Người ta mời tôi đi thử vai vì quen biết mẹ tôi thôi – nhưng tôi không đi vì lúc đấy ngay trước ngày tôi đi Mỹ học đại học.

Chị chọn phụ nữ ngáp không che miệng hay phụ nữ ăn quà vặt?

Phụ nữ ăn quà vặt rất có duyên.

Phụ nữ hạnh phúc

Màu đỏ là màu có tính thông điệp khác nhau. Giả sử chị gặp 3 phụ nữ có tóc đỏ, có móng tay đỏ và son môi đỏ. Hãy miêu tả tính cách và hình dung của chị về họ?

Tóc đỏ: phá cách, thích khác người, không sợ dư luận.

>> Người phụ nữ tóc đỏ là người bạn không bao giờ hình dung mình sẽ trở thành người như thế.

Móng tay đỏ: thích gây chú ý nhưng hay chạy theo trào lưu.

>> Người có móng tay đỏ tượng trưng cho sự đe dọa và là người bạn cảm thấy rất khó để chung sống cùng.

Son môi đỏ: tự tin và mãnh liệt trong tình cảm.

>> Bạn cảm thấy hơi là lạ, tò mò và có thể bị cuốn hút bởi người phụ nữ đánh son đỏ.

Chuyến đi hạnh phúc nhất chị từng trải nghiệm là:

Dành cả 2 tuần về thăm Việt Nam để đi chơi và ăn uống với mẹ. Khi tôi còn bé, hai mẹ con tôi lúc nào cũng dính lấy nhau vì bố tôi mất sớm. Lớn lên một tí, tôi để ý đến bạn bè nhiều hơn. Những lần về thăm nhà trước, tôi đi chơi với bạn rất nhiều nên đôi khi làm mẹ buồn. Lần này về Việt Nam, tôi đặt mục tiêu là chỉ tập trung vào… mẹ. Sáng nào hai mẹ con cũng đi ăn sáng, uống cà phê, lang thang, đi ăn trưa, về nhà nằm nghỉ, đi ăn tối, đi uống nước với bạn bè của mẹ rồi lại về nhà xem ti vi. Cảm giác hệt như ngày còn bé.

Tồn tại ở nước Mỹ có khó không? Chị đã làm thế nào để tồn tại? Cụ thể từ quá trình đi học sau đó xin việc làm???

Khó và không khó. Cái khó nhất là không được ở gần gia đình nên những khi gặp chuyện khó khăn thì dễ bỏ cuộc. Tôi may mắn là có rất nhiều bạn bè tốt ở Mỹ và coi họ như gia đình mình – theo tôi đây là điều quan trọng nhất để có thể tồn tại được ở nước ngoài. Tôi cũng may mắn là sau khi ra trường có được việc làm tốt ngay, nên không gặp khó khăn về tài chính. Nhiều bạn ra trường đúng vào thời điểm kinh tế đi xuống trong mấy năm gần đây nên sau nhiều tháng vẫn không tìm được việc làm. Sống xa nhà, lại trong một môi trường đắt đỏ như thế mà không có việc làm tử tế thì không thể tồn tại được.

Nếu được thay đổi một thứ mình có để hạnh phúc hơn, thì đó là… được ở gần mẹ.

Việc gì mà sau khi làm sẽ khiến chị thay đổi trạng thái cảm xúc nhanh nhất?

Uống một ly cà phê thật ngon.

Top 5

5 việc giỏi nhất:

– Săn hàng hiệu giảm giá. – Tổ chức tiệc tùng.

– Ăn.

– Đi bộ trên giày cao gót.

– Nấu Green Curry của Thái.

5 bộ quần áo tự tin nhất khi mặc:

– Chiếc váy màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ.

– Váy xường xám cách điệu. – Quần jeans bó với bốt và áo T-shirt.

– Quần rộng và áo tank top mặc ở nhà.

– Quần soóc ngắn với giày cao gót và áo sơ mi.

5 thứ mang theo đầu tiên khi cháy nhà:

– Con mèo.

– iPhone.

– Cái nhẫn của bố để lại.

– Ổ cứng máy vi tính.

– Đôi giày Louboutin Candy Lace & Patent Spike Pumps.

5 món ăn yêu thích nhất:

– Bánh cuốn.

– Bún ngan.

– Bún đậu mắm tôm.

– French macaroons.

– Chocolate croissant.

Họ và tên: Kiều Linh
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Kiểm toán
Tình trạng hôn nhân: Trên bờ vực của một cuộc ly hôn
Không thể sống thiếu: Giày cao gót, iPhone
Bài: Thùy Minh
Ảnh: J.AN

Thực hiện: depweb

16/02/2011, 10:02