Thương binh Thành cổ “sống lại” một phần ký ức trong “Mưa Đỏ”

Bên cạnh chiến trường mưa bom bão đạn, “Mưa Đỏ” còn tái hiện khu vực hầm phẫu thuật nơi sinh tử cận kề, có những tiếng kêu xé lòng, những vết thương mãi mãi hằn sâu. Đặc biệt, nhiều thương bệnh binh trong phim chính là nhân chứng nhân lịch sử, những người từng chiến đấu kiên cường, bảo vệ Thành cổ năm xưa. Mang trên mình những dấu tích chiến tranh, họ chọn “sống lại” ký ức để kể lại câu chuyện cho thế hệ sau.

“Mưa Đỏ” không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh. Bộ phim như một nén tâm nhang của đoàn làm phim gửi đến các chiến sĩ đã nằm lại Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn. Tiểu đội 1 có Cường, Tạ, Bình, Hải, Tú, Sen, Tấn, hay Tiểu đoàn K3 Tam Sơn có Trung uý Thành, Chính uỷ Tân và bác sĩ Lê dường như đã từng tồn tại trong một hình dáng khác, một bóng hình đã trở thành huyền thoại bi tráng cho câu nói: “Đất Thành cổ rộng nhưng bạn tôi nằm chật”

Những người chiến sĩ của tiểu đội 1 dường như đã từng tồn tại trong một hình dáng khác.

Trong một phân cảnh tại hầm phẫu thuật của bác sĩ Lê, thương bệnh binh nằm “xếp lớp như cá”. Tiếng rên la ở khắp nơi trong căn hầm ngột ngạt, ngày một chật chội đến mức “không thể chịu nỗi”. Trên chiếc giường bệnh, một thương binh đã bị cưa cụt hẳn hai chân đang nằm lặng lẽ. Cảnh quay lướt nhanh qua những sự tàn khốc của chiến tranh in vào tâm trí khán giả đến lặng người. 

Không phải diễn viên hay kỹ xảo điện ảnh, người chiến sĩ nằm trên giường bệnh ấy chính là một thương binh thực thụ từ chiến trường Quảng Trị. Rất nhiều thương binh với đủ loại chấn thương đã có mặt tại phim trường để giúp đoàn làm phim quay những thước phim chân thật mà đau xé lòng. Trở lại với khung cảnh năm xưa, một lần nữa, họ lại cống hiến cho đất nước, đem tấm thân không lành lặn góp một phần vào tác phẩm đang hun nóng lòng yêu nước của thế hệ tương lai. 

Hậu trường khu vực hầm phẫu thuật.

Ngay sau cảnh thương binh bị cụt hai chân, bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn thủ vai) bắt buộc phải cưa sống chi của một chiến sĩ vì bệnh xá hết thuốc tê. Diễn viên Hứa Vĩ Văn kể lại, khi kết thúc cảnh quay cưa chi, anh và Hiếu Nguyễn (chỉ huy Trần Thành) đã “nước mắt không thể ngừng tuôn”. Sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ nằm ở tiếng bom đạn rền vang, mà còn ở tiếng gào thét xuyên vào màng nhĩ, đâm thẳng vào tim những người đang sống trong hoà bình. 

Diễn viên Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê cứu chữa các thương bệnh binh.

Nhưng với người thương binh, người diễn viên không cần diễn, đó chính là những gì các ông, các bác đã từng trải qua. Khi đến với “Mưa Đỏ”, họ tếu táo với ê-kíp: “Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù? Thương tật ¼ hay ¾”? Những lời nói đùa lạc quan ấy sao đau lòng đến thế. Nhưng với họ, có lẽ được trở về vẫn là một may mắn. Bạn của họ, đồng đội của họ đã nằm lại mảnh đất này. Họ có mặt ở đây, góp phần vào những thước phim tái hiện lại quá khứ hào hùng năm nào, để một lần nữa ở gần đồng đội cũ thêm một chốc. 

Dàn diễn viên trẻ được gặp gỡ người thật việc thật, giúp họ hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ Thành cổ năm đó.

“Các bác cựu chiến binh luôn đến phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe ba bánh tự chế. Thời điểm quay ‘Mưa Đỏ’ là lúc thời tiết ở Quảng Trị đang rét buốt. Nhưng các ông, các bác không ngại khó khăn đã nằm yên cho chúng tôi hoá trang trong trang phục lính mùa hè rất mỏng, rồi lại quay phim khá lâu. Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính bộ đội Cụ Hồ của các bác và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn với những người đã sẵn sàng cùng chúng tôi làm sống lại một trang lịch sử của dân tộc”, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ.

video
play-rounded-fill

“Mưa Đỏ” đã đem lại những thước phim chân thực về 81 ngày đêm anh hùng của các chiến sĩ Giải phóng quân, giúp những thế hệ sinh ra và lớn lên trong hoà bình hiểu được độc lập tự do ngày hôm nay không phải hiển nhiên mà có. Trong đó, sự hỗ trợ của chính những người trở về từ chiến trường khốc liệt năm ấy đã giúp “Mưa Đỏ” như nằm trên lằn ranh của hiện thực và điện ảnh, góp một nốt nhạc trong bản giao hưởng hòa bình đang vang lên trên khắp đất nước những ngày Đại lễ.


From the same category