Thu Minh: Gặp hoàng tử William và David Beckham

Hoàng tử William: “Chào Thu Minh!”

Hôm giờ, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là: Được gặp hai người đàn ông nổi tiếng nhất nước Anh là hoàng tử Anh William và danh thủ David Beckham, cảm giác của chị thế nào, cảm nhận của chị về họ ra sao?… Trong ấn tượng của tôi, thì điểm chung ở họ là sự lịch lãm, thân thiện. Là một ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới nhưng Beckham không hề tỏ ra xa cách mà luôn trò chuyện rất thân thiện. Anh còn cho tôi biết là anh đang rất mong trở lại thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới và rất nhớ những món ăn Việt Nam mà anh đã từng được ăn trong chuyến thăm 11 năm trước. Đặc biệt, là những món ăn đường phố.


Ca sĩ Thu Minh gặp gỡ hoàng tử Anh William (phải) và Danh thủ David Beckham trong khuôn khổ chiến dịch “Whose Side Are You On?”

Còn ở hoàng tử William, thì là phong thái, cốt cách và đẳng cấp hoàng gia trong từng cử chỉ lịch lãm, nhẹ nhàng mà không kém phần thân thiện, ấm áp. Có một chi tiết khiến tôi rất xúc động: Khi bước lên bục chụp ảnh, vì chiếc váy bó chân nên tôi di chuyển hơi khó khăn. Thấy vậy, cả hoàng tử William và Beckham đều cùng lúc tiến tới để giúp đỡ tôi. Một cử chỉ đầy tinh tế của hai người đàn ông được hàng triệu người ngưỡng mộ!      

Có người trêu: Lúc chụp ảnh với hoàng tử William và danh thủ Beckham, Thu Minh có vẻ hơi e thẹn? Thật ra, đến với sự kiện này, tôi không mang phong thái của một ca sĩ mà là của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng truyền thống. Vì thế mà có lẽ Thu Minh đã nữ tính, e thẹn hơn bình thường? Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về phong thái và các lễ nghi khi diện kiến hoàng tử nhưng trước cuộc gặp, tôi vẫn rất run và hồi hộp. Tuy nhiên, khi vừa bước đến chưa kịp nói gì thì hoàng tử William đã mỉm cười lên tiếng trước: “Chào Thu Minh!” khiến tôi thực sự bất ngờ và rất xúc động. Bao nhiêu câu chữ sắp xếp trong đầu tự dưng tan biến…  

 


Ca sĩ Thu Minh và Hoàng tử Anh William

“Chúng ta đang rất cần sự ủng hộ của bạn bè quốc tế nhưng liệu họ có đủ thiện cảm với chúng ta, khi hằng ngày chứng kiến những vụ việc giết hại tê giác mà số tội phạm đa số đều đến từ Việt Nam?”

Có nghi ngờ rằng: Tên tuổi của tôi chưa đủ lớn để đưa đến cơ hội gặp mặt 2 nhân vật nổi tiếng này mà chẳng qua là nhờ vào các đóng góp tiền bạc của chồng tôi. Tôi nghĩ những ai nói như vậy đều khá ngây thơ và đánh giá thấp lời mời của hoàng tử William. Mọi người thử nghĩ Việt Nam cũng có rất nhiều đại gia giàu có hơn vợ chồng tôi, vậy ai có tiền, có tên tuổi là sẽ nhận được lời mời này? Cả vương quốc Anh giàu có như vậy thì tài sản của vợ chồng tôi đâu đáng để họ để mắt tới. Cái họ trân trọng là tấm lòng và tâm huyết của những khách mời được họ mời tới, trong mối quan tâm chung đến việc bảo vệ môi trường. Họ trân trọng những việc làm và thái độ của tôi với việc bảo vệ tê giác trong chuyến đi Nam Phi vừa qua, thông qua những gì báo chí quốc tế phản ánh. Một mặt khác, tôi cũng là một ngôi sao Việt Nam thể hiện sự quan tâm của mình đến loài tê giác đầu tiên mà họ biết. Họ đang cần sự hỗ trợ của những nhân vật có ảnh hưởng ở mọi quốc gia để góp phần thay đổi nhận thức của công chúng về vấn đề bảo vệ môi trường càng nhiều càng tốt.
 


Trong phần trò chuyện với William, Thu Minh đã đính chính lại rằng những người Việt Nam đang mua bán, giết hại và sử dụng sừng tê giác chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số những người Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình khác…

Với chiến dịch “Whose Side Are You On?” lần này của United for Wildlife, hoàng tử William và David Beckham mong muốn Việt Nam hãy đứng về phía họ trong cuộc chiến bảo vệ các loài động vật hoang dã và cùng nhau kêu gọi, lên án các hành động tội ác giết hại và mua bán trái phép động vật hoang dã trên toàn thế giới…

Sao cứ phải là tê giác? Biển Đông thì sao?

Sau khi trở về từ Nam Phi, tôi và Thanh Bùi đã nỗ lực kêu gọi các bạn đồng nghiệp tham gia cùng chúng tôi trong chiến dịch bảo vệ tê giác. Và trước khi đến Anh, chúng tôi và ngài chủ tịch WildAid cũng đã có những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ về hàng loạt kế hoạch cụ thể và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để chứng mình rằng chúng tôi không chỉ nói được mà còn sẽ làm được…

Có người hỏi tôi: Đứng ra kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ tê giác, mà Thu Minh không sợ “động chạm” đến giới nhà giàu – đối tượng sử dụng món hàng quý hiếm này nhiều nhất, và biết đâu trong số đó có những đối tác làm ăn của chồng tôi, nhỡ họ phật lòng thì sao?  Mọi người cứ nghĩ từng cái sừng tê giác bị lấy đi là không quan trọng hay đáng để ý? Thực sự, để có một cái sừng tê giác, máu đã phải đổ xuống rất nhiều. Hàng trăm người đã ngã xuống khi chạm trán với những tập đoàn tội phạm được trang bị vũ khí tối tân bằng mọi giá giết hại các chú tê giác hiền lành. Đây đã là một tội ác và là một vấn đề nhân đạo nghiêm trọng mà toàn thế giới đang lên án. Chúng ta nên ngừng lại sự ích kỷ của bản thân mà nghĩ cho những việc làm có ích cho các thế hệ sau này. Và đó cũng là lý do tôi tâm huyết với chiến dịch này, bằng sức mạnh của sự chân thành.


Ca sĩ Thu Minh và danh thủ David Beckham

Lại có người hỏi: Việt Nam còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác, sao không kêu gọi mà cứ quan tâm đến tê giác? Xin thưa: Tôi, cũng như bao bạn đồng nghiệp khác đều tham gia vào rất nhiều vào các công việc thiện nguyện khác nhau, mỗi người đều muốn tập trung và đạt được hiệu quả nhất trong các công việc mà mình đã chọn. Bản thân tôi cũng giúp đỡ người nghèo, nói không với việc ăn thịt chó… và với việc bảo vệ tê giác – công việc tôi chịu trách nhiệm chính thì tôi muốn nó phải có hiệu quả tốt nhất và sự tập trung tuyệt đối. Tất cả chúng ta đều đang cùng cố gắng cho một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Trước câu chuyện Biển Đông, tôi vẫn lên tiếng và kêu gọi mọi người đoàn kết theo cách riêng của mình. Chúng ta đang rất cần sự ủng hộ của bạn bè quốc tế nhưng liệu họ có đủ thiện cảm với chúng ta, khi hằng ngày chứng kiến những vụ việc giết hại tê giác mà số tội phạm đa số đều đến từ Việt Nam? Trong phần trò chuyện với hoàng tử William, tôi cũng đã đính chính lại rằng những người Việt Nam đang mua bán, giết hại và sử dụng sừng tê giác chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số những người Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình khác. Vậy thì, chúng ta hãy khiến cho cộng đồng quốc tế yêu mến Việt Nam và đứng về phía chúng ta bằng những hành động tốt đẹp, bắt đầu từ những việc làm, ý thực bảo vệ tài sản chung của nhân loại. Tất cả đều vì quyền lợi lâu dài của chúng ta…

Ca sĩ Thu Minh
logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

 >>Có thể bạn quan tâm: Mùa World Cup 2014 bắt đầu, bao đấng mày râu lại rạo rực vì trái bóng; vô số cô gái mất ăn mất ngủ vì… các cầu thủ đẹp trai, thế nhưng, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung một người mê bóng đá và là gương mặt quen thuộc của các chương trình bóng đá trên truyền hình lại gọi tháng diễn ra World Cup là “Tháng thảm họa”. Tại sao vậy?

 

 


From the same category