Series “The White Lotus” của HBO đã trở lại với mùa thứ ba, và lần này, các vị khách giàu có sẽ đến Thái Lan để tận hưởng kỳ nghỉ ấm áp, thư giãn, cũng như… giết chóc? Bỏ qua cốt truyện kịch tính chưa được tiết lộ, thì người hâm mộ đang “phát sốt” với phong cách thời trang nghỉ dưỡng tuyệt vời của bộ phim. Đứng sau những bộ đồ cá tính và đắt đỏ của các nhân vật chính là Alex Bovaird – nhà thiết kế trang phục của series kể từ mùa đầu tiên.
Mùa thứ ba của series “The White Lotus” mang đến một kỳ nghỉ xa hoa trên hòn đảo Koh Samui đẹp như tranh vẽ. Do đó, tủ quần áo quyến rũ theo phong cách baroque của Sicily đã được thay thế bằng sự xa hoa đậm chất nhiệt đới của Thái Lan. Bạn sẽ bắt gặp những bộ trang phục đính sequin lấp lánh, hoạ tiết rực rỡ, màu sắc nổi bật, logo thương hiệu rõ nét cùng trang sức đắt tiền – những diện mạo như đang muốn “hét” lên về sự giàu có một cách thật phô trương. Gia đình Ratliff diện đồ như thể họ vừa bước ra từ show trình diễn thời trang của Ralph Lauren. Trong khi đó, ba cô bạn thân lại tạo nên một nhóm “gossip girls” giả tạo, thích khoe mẽ: diễn viên truyền hình Jaclyn (Michelle Monaghan) trong trang phục Alemais và Valentino; người đẹp thượng lưu Kate (Leslie Bibb) trong trang phục Paul Smith và Delvaux; luật sư Laurie (Carrie Coon) trong trang phục Zimmermann và Loewe. Và Chelsea – cô gái có rất nhiều kính râm “mua ở chợ”, nhưng thực ra đều là của Jacquemus!
Đây không phải là một chuyến du lịch bình thường, đây là chuyến du lịch của những người “lắm tiền nhiều của”, đến với một resort cao cấp. Như NTK Alex Boivard đã giải thích với các diễn viên trong mùa này, “The White Lotus” là nơi bạn mặc đồ Valentino đến hồ bơi và đeo trang sức Cartier đến bữa sáng, chứ không phải nơi để lượn lờ trong bộ đồ ngủ dễ thương.
NTK trang phục Alex Boivard cho biết, trang phục của dàn diễn viên “The White Lotus 3” đến từ nhiều nguồn khác nhau. Do thời gian quay bị hoãn bởi cuộc đình công (cuộc đình công của Hiệp hội biên kịch Mỹ và Hiệp hội diễn viên Mỹ vào năm 2023), nên cô đã có thể thu thập mọi thứ từ rất lâu trước khi phim bắt đầu quay. Alex cùng nhóm của mình đã tìm đến những cửa hàng đồ vintage tại châu Âu, mày mò và thử tự tạo ra những món đồ cần thiết. Mặt khác, với thành công của hai mùa phim trước, có không ít thương hiệu thời trang lớn đã đề nghị hợp tác với Alex Boivard cho mùa phim thứ ba. Vậy nên, nhiều thứ trong phim có lẽ chỉ tốn một đô la, và có những thứ có giá hai mươi ngàn đô la. Thậm chí, họ đã mượn được những món trang sức xa xỉ với tổng trị giá lên đến một triệu đô la.
Nhà mốt Valentino đã tài trợ một số bộ đồ bơi tuyệt đẹp, bao gồm bộ đồ màu hồng mà Kate (Leslie Bibb) mặc với một chiếc xà rông da báo đen trắng. Trong một số tập sau, Jaclyn (Michelle Monaghan) có mặc trang phục Valentino – bộ suit và áo choàng họa tiết da báo đi kèm. Cô cũng mặc một chiếc áo sơ mi Valentino khi xuống hồ bơi và đeo túi xách của Valentino. Thương hiệu Jacquemus cũng đã thiết kế riêng một số diện mạo cho nhân vật Chloe (Charlotte Le Bon): bộ đồ liền thân chấm bi kết hợp với chân váy sọc sequin có dây buộc, và cả bộ trang phục màu hồng kèm mũ đi biển. Dù vậy, nữ NTK cũng bày tỏ rằng việc hợp tác với các thương hiệu lớn không hề dễ dàng, vì cô không có quá nhiều thời gian để làm quen với diễn viên và xác định chính xác bộ đồ nào của thương hiệu sẽ hợp với họ.
Như đã đề cập ở trên, không phải toàn bộ trang phục của “The While Lotus 3” đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng. NTK Alex Boivard đặc biệt lưu ý đến Tara Matthews – một thương hiệu thời trang mà cô vô tình biết đến khi du lịch ở đảo Corsica (Pháp). Trong lúc làm phần ghi công tài trợ cho trang phục, Alex bất ngờ nhận ra mình đã sử dụng đồ của Tara Matthews nhiều như thế nào. Họ luôn thử qua các mẫu bikini của nhãn hàng này – chúng khá thanh lịch và gợi cảm, có thể diện cho nhiều đối tượng hình thể khác nhau.
NTK trang phục rất yêu thích khoảnh khắc thời trang của nhân vật Kate trong tập hai của phim: chiếc đầm caftan sọc lấp lánh ánh kim loại. Đây là sản phẩm của thương hiệu Marie France Van Damme đến từ Hồng Kông, và điều đặc biệt là Alex Boivard đã tìm thấy thương hiệu này trong khu mua sắm của khách sạn Peninsula. Hoá ra các cửa hàng đồ lưu niệm và khu mua sắm của khách sạn lại thú vị hơn so với tưởng tượng của nhiều người. Nhóm thiết kế trang phục đã khám phá ra điều này từ mùa đầu tiên. Cửa hàng đồ lưu niệm là một ý tưởng tuyệt vời, vì đó là nơi mọi người thường ghé qua mua đồ khi đi du lịch, và mọi mặt hàng ở đây đều dành cho nhóm khách hàng cụ thể đó.
“The White Lotus” phần một diễn ra ở Hawaii, phần hai ở đảo Sicily, và bây giờ phần ba được quay ở Thái Lan. Đây là một thách thức với Alex Boivard, khi cô phải tìm cách truyền tải tinh thần địa phương và tính khác biệt đối với mỗi địa điểm – thông qua những bộ quần áo. Có một nhân vật người Thái Lan là bà chủ khách sạn. Hầu hết trang phục của nhân vật này và nhân vật Belinda sẽ là hàng nội địa Thái. NTK và nhóm của mình đã tìm mua sản phẩm của các NTK nội địa và đặt may riêng một số mẫu trang phục. Trước đó, họ đã đặt hàng riêng với nghệ nhân kiêm NTK Gary Graham. Ngoài ra, còn có một thương hiệu mà Alex rất thích: Jim Thompson. Chủ của thương hiệu này là một anh chàng người Mỹ đã đến Thái Lan và cực kỳ đam mê các loại vải lụa nội địa.
Cũng vì bối cảnh được đặt ở Thái Lan nên công cuộc vận chuyển và tập trung trang phục đã gặp không ít khó khăn. “Mọi người không nhận ra việc mang đồ đạc đến Thái Lan khó khăn như thế nào. Chúng tôi đã làm mọi thứ trong một biệt thự trên đảo ở Vịnh Thái Lan. Và vì khoảng cách, chúng tôi phải xin phép rất nhiều nhà cung cấp và đối tác cho chúng tôi mượn đồ trong suốt tám tháng. Chúng tôi phải lựa chọn rất cẩn thận những gì cần thiết để mang theo. Và khi bạn ở trên một hòn đảo ở Thái Lan, việc mua sắm rất hạn chế. Bangkok có nhiều cửa hàng mua sắm tuyệt vời nên chúng tôi đã mua một số thứ ở đó. Nhưng khi đến Koh Samui thì việc mua sắm bị cắt giảm hẳn.” – Alex cho biết.
