Giữa không gian được nhuộm trắng của buổi tiệc cưới, câu chuyện tình hơn 12 năm của Mai Davika và Ter Chantavit được tái hiện bằng ngôn ngữ của thời trang.


Lễ phục cưới của Mai Davika vào ngày 9/11 vừa qua được gửi gắm cho Vanus Couture. Đây là thương hiệu Thái duy nhất được chọn thực hiện trang phục cưới truyền thống cho cặp đôi. Với chủ đề “Tình yêu thuần khiết”, thiết kế lấy hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao và vĩnh cửu, làm trung tâm sáng tạo.

Tấm lụa được sử dụng cho cả hai bộ trang phục được dệt thủ công liên tục trong hơn 200 ngày tại tỉnh Lamphun, tạo nên một tấm vải duy nhất, biểu trưng cho sợi dây gắn kết giữa hai con người đã cùng đi qua hơn 12 năm. Trên nền chất liệu quý ấy, Vanus Couture phát triển hoa văn độc quyền mang tên “Chantavika”, sự kết hợp giữa hai cái tên “Chantavit” và “Davika”, đã được đăng ký bản quyền với Cục Tơ Lụa Hoàng Gia Thái Lan.

Chiếc đầm cưới của Mai Davika mang phom dáng đuôi cá, được thiết kế theo tinh thần may đo hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc truyền thống Thái với chiếc sabai khoác sải vai cổ điển. Toàn bộ thân váy được thêu tay bằng họa tiết hoa sen và cặp rắn tình nhân – biểu tượng giao hòa của âm dương, gắn liền với hình tượng rắn trong trang sức Bvlgari mà cô dâu lựa chọn. Mỗi chi tiết trên trang phục như một nhịp thở của tình yêu và của bàn tay nghệ nhân Thái, hòa quyện giữa sự tinh xảo của kỹ thuật may đo và chiều sâu văn hóa bản địa.

Trong khi đó, chú rể Ter Chantavit xuất hiện trong bộ trang phục Thái Hoàng Gia được may từ cùng tấm lụa Lamphun, thể hiện tinh thần đồng điệu và sự hòa hợp trọn vẹn. Việc cùng sử dụng một nguồn chất liệu không chỉ là quyết định thẩm mỹ mà còn là hành động tôn vinh nghề dệt truyền thống, một phần linh hồn của văn hóa Thái. Từng nếp gấp, từng đường cắt được tính toán tỉ mỉ để tôn lên vẻ trang trọng, mà vẫn giữ được phong thái tự nhiên và nền nã.

Vanus Couture hoàn thiện tổng thể bằng bộ nữ trang mang tên “Vanajmali”, nghĩa là “Tình yêu thuần khiết vượt thời gian”. Lấy cảm hứng từ hoa sen, kết hợp cùng hoa văn cổ truyền Thái, bộ trang sức gồm 4 món, từ cài tóc, dây chuyền đến thắt lưng được chế tác bằng opal và zircon trắng.

Khi Mai Davika xuất hiện trong bộ đầm ấy, cô trở thành hiện thân của hoa sen giữa thời hiện đại, thanh cao mà mạnh mẽ, mềm mại nhưng đầy tự chủ. Còn Ter, trong bộ lễ phục Lamphun, như đại diện cho tinh thần quý tộc truyền thống Thái, điềm tĩnh và vững vàng. Họ đứng cạnh nhau như hai mảnh ghép được đúc từ cùng một chất liệu, cùng mang trong mình tình yêu với văn hóa, với nghề thủ công, và với nhau.

Từ bản hòa ca của di sản, tình yêu của cả hai bước sang một chương mới, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ diễn giải cảm xúc. Bộ đầm cưới do Gucci chế tác riêng cho Mai Davika là minh chứng cho sức mạnh của thủ công và sự lặng lẽ của cái đẹp được tạo nên bằng thời gian.

Chiếc đầm được chế tác từ hai lớp ren ivory, sử dụng hơn 18 mét ren, chỉ cotton Mercerized & Gassed 100%, hơn 1.700 chú bướm 3D, và hơn 120 giờ thêu tay. Tổng trọng lượng của đầm đạt khoảng 4 kg. Phần corset ren ôm dưới ngực giúp tôn lên đường cong mềm mại của cô dâu, kết hợp cùng chân váy ren họa tiết hoa muôn loài trải dài đến gấu, gợi nhắc đến sự nở rộ và chuyển động liên tục của thời gian.

Hơn 1.700 chú bướm nhỏ bằng ren Guipure được đính nổi thủ công, tạo nên hiệu ứng sống động như đang bay giữa không gian lễ cưới. Những cánh bướm ấy tượng trưng cho sự chuyển hóa, cho hành trình trưởng thành của tình yêu, từ tuổi trẻ đến sự chín muồi, từ mộng mơ đến vĩnh cửu.

Lớp váy ngoài được điểm xuyết bằng 6 mét lông vũ mềm mịn màu trắng ngà, đính xen kẽ ở phần chân váy, tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ, bồng bềnh, thanh thoát nhưng vẫn sang trọng tuyệt đối. Đặc biệt, khi lớp váy ngoài được tháo bỏ, bên trong là chiếc đầm quây ôm sát cơ thể, vừa linh hoạt cho tiệc chiêu đãi, vừa giữ nguyên sự tinh tế của ren và đường cắt thủ công.

Thiết kế được hoàn thiện với tấm voan mỏng nhẹ viền ren, cùng đôi giày đồng chất liệu, trang trí bằng biểu tượng Bamboo gắn pha lê. Bên trong lớp lót giày, tên “Mai Davika” được khắc tinh tế như một dấu ấn cá nhân, như thể toàn bộ thiết kế được sinh ra chỉ để thuộc về cô.

Trong lời chia sẻ xúc động, Mai Davika nói rằng đây là “một dấu mốc rực rỡ trong cuộc đời”, không chỉ bởi cô được khoác lên mình bộ đầm cưới do Gucci thiết kế riêng, mà bởi đó là khoảnh khắc mà cô cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành và bình yên sau hành trình dài. Cô gọi ngày ấy là “cả đời chỉ có một lần”, một điểm giao giữa sự nghiệp, gia đình và tình yêu, những mảnh ghép đã làm nên Mai Davika ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, chú rể Ter Chantavit xuất hiện trong bộ tuxedo Made To Order (MTO), được thực hiện bởi các thợ may bậc thầy của Gucci tại Siam Paragon. Chất liệu len barathea 100% màu trắng ngà, dệt kiểu broken twill, đi cùng ve áo nhọn bằng grosgrain đen tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Chiếc sơ mi trắng bên trong bằng cotton poplin, phần ngực xếp ly, phần lưng kiểu Uni-Yoke, cùng cúc măng sét logo Gucci.

Chi tiết cá nhân hóa là điểm nhấn đặc biệt: chữ viết tắt “C.D.” (Chantavit Davika) được thêu ở mặt trong áo blazer và cổ tay trái, như một mật mã tình yêu được giấu kín trong lớp vải. Bộ trang phục được hoàn thiện với nơ đen grosgrain và đôi giày Horsebit Loafer đen sang trọng.
