#TheSanctum – Biên đạo Fox Kiều Ngọc: Được sống đúng với bản ngã là món quà lớn nhất mà nhảy múa mang lại

Trong phòng tập nhảy bao quanh bởi những tấm gương lớn, biên đạo Fox Kiều Ngọc như được đắm chìm vào một chiều không gian khác – chỉ có cô, âm nhạc và vũ đạo. Nơi đây đã vun đắp đam mê nhảy múa, thôi thúc sự dấn thân, sáng tạo nghệ thuật của cô suốt hơn một thập niên năm qua. “Khiêu vũ là ngôn ngữ ẩn giấu của tâm hồn” – như “vũ công của thế kỷ” Martha Graham từng nói, Fox Kiều Ngọc khám phá từng ngóc ngách bên trong bản thân qua từng điệu nhảy. Và cũng mượn chính ngôn ngữ ấy, cô đã giúp hàng trăm phụ nữ – thuộc đủ độ tuổi – tìm thấy sức mạnh tính nữ và vẻ đẹp gợi cảm trong không gian nghệ thuật của riêng mình.

Nhảy múa giải phóng dopamine hạnh phúc

Đều đặn mỗi sáng từ 8 giờ, Ngọc đã có mặt tại Befox Dance Studio – studio do Ngọc sáng lập từ năm 2021 và bắt tay vào những công việc thường nhật như lau dọn phòng tập, kiểm tra đồ dùng, chăm chút cho từng góc nhỏ. Cô dành hơn 10 tiếng trong ngày tại nơi đây cho công việc quản lý và trực tiếp giảng dạy, 60 – 70% trong số đó là thời gian là đứng lớp. Với Ngọc, studio không chỉ là phòng tập nhảy hay nơi giúp cô kiếm tiền trang trải cuộc sống, mà còn là “thánh đường” nơi cô tự do thỏa sức nhảy múa và gặp gỡ những người cùng tần số. Mở một studio cho riêng mình không đơn giản là để nuôi dưỡng đam mê, đó còn là cách cái tôi nghệ sĩ được tự do với tham vọng. Với Ngọc, nơi đây còn là hiện thân cho phong cách, cá tính, và sáng tạo nghệ thuật của bản thân.

Không phải những khi trình diễn trước đám đông hay được chiếu rọi bởi ánh đèn sân khấu, Ngọc cảm thấy cơ thể, năng lượng đạt đến trạng thái thăng hoa nhất mỗi lúc ngắm nhìn bản thân trong gương. Khi toàn bộ hơi thở, tâm trí đều hòa theo điệu nhạc và vũ đạo, sự tồn tại của mọi thứ xung quanh như bị quên lãng. “Nhảy múa như giải phóng dopamine hạnh phúc khiến tôi cảm thấy phấn khích tột cùng. Đến mức, các học viên thi thoảng còn đùa rằng, đôi lúc tôi nhảy như ‘lên đồng’”, Ngọc bộc bạch.

Chính vì cảm giác chẳng thể tìm thấy ở đâu khác, cô tin rằng, studio đại diện cho linh hồn, bản thể thứ hai của mình. Chẳng vậy mà khi đặt chân tới đây, các học viên đều cảm nhận được nguồn năng lượng của cô giáo và như được thôi thúc để bắt đầu tìm kiếm một phiên bản khác của bản thân. Bởi thế, không gian phòng tập luôn ngập tràn niềm say mê của những người yêu nhảy múa. Mỗi học viên ở mỗi độ tuổi khác nhau, lại có những câu chuyện riêng, hầu như không có điểm chung nào ngoài cùng tới đây để cơ thể được giải phóng cùng âm nhạc, tính nữ được khám phá và được trao quyền bởi những người phụ nữ khác.

Thánh đường nghệ thuật – Dẫn lối đam mê  

Pole dance (múa cột), exotic pole dance (múa cột với giày cao gót trên 10 cm kết hợp cùng các động tác quyến rũ, gợi cảm – PV), sexy dance, nhảy K-pop, chair dance (nhảy với ghế), strip dance (nhảy khiêu gợi),… tất cả các bộ môn được đào tạo ở studio đều bắt nguồn từ đam mê của Ngọc suốt bao năm theo đuổi nghiệp múa. Chạm ngõ với nhảy hiện đại từ tuổi 19, cô chỉ bắt đầu thử nghiệm các môn khác như múa cột, strip dance chừng 2-3 năm sau khi các bộ môn này du nhập vào Việt Nam. Và rồi những vũ điệu quyến rũ ấy mở ra một thế giới muôn màu muôn vẻ. Nó đòi hỏi cao về thể lực, sức bền của từng nhóm cơ; độ dẻo dai, linh hoạt trong từng động tác – đặc biệt là với thể loại múa sử dụng cột, vòng, lụa hay trên giày cao gót chuyên dụng. Hàng ngàn giờ tập luyện tạo cho cô một vóc dáng thon gọn, mảnh mai đối lập với khối cơ săn chắc, khung xương cứng cáp. Cũng là hàng ngàn giờ tập luyện, cô được sống trọn với đam mê trong từng giây.

“Tôi may mắn khi làm công việc gắn với đam mê. Được sống đúng với bản ngã là món quà lớn nhất mà công việc này mang lại. Trên hành trình đó, tôi được cống hiến và gặp gỡ, được truyền lửa từ chính những người người phụ nữ xung quanh”, Ngọc bày tỏ. 

Nhưng theo đuổi đam mê chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Cách đây 10 năm, và cho đến tận bây giờ, múa cột lẫn các môn như strip dance, exotic pole dance,… vẫn nằm trong “danh sách” những bộ môn nhạy cảm, vốn chỉ xuất hiện ở các quán bar, sàn nhảy. Bởi bộ môn này còn quá mới lạ, khác biệt, vô hình trung có nhiều góc nhìn, thái độ khác nhau dành cho chúng: yêu thích, say mê có; kỳ thị, khó chịu có. Riêng với Ngọc, giá trị tích cực của nhảy múa nói chung các môn nhảy gợi cảm nói riêng là một điều hiển hiện, thậm chí là một quyền năng. Cô không ngần ngại mở studio đào tạo các bộ môn còn gây nhiều tranh cãi. Hơn thế, mục đích của Ngọc còn là đón đầu và thay đổi dần những định kiến. Ngọc tin rằng, tâm huyết và sức sáng tạo của các nghệ sĩ chân chính sẽ giúp nhảy múa nghệ thuật được nhìn nhận đúng đắn hơn.

Một thế giới riêng của múa cột, strip dance, sexy dance – một chốn an toàn để phái nữ có thể tự do thể hiện mình được hình thành như thế. Thánh đường của Ngọc giờ là thánh đường của hàng trăm học viên. “Tại đây, các học viên của tôi được thoải mái mặc những trang phục mà họ cảm thấy tự tin nhất, đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Bất kể đó là một thiết kế nội y với đường cắt xẻ táo bạo hay là những bộ quần áo họ chưa bao giờ dám khoác lên người” – nữ biên đạo 9x luôn cổ vũ các học viên hãy thử những điều họ vốn e ngại, “Dĩ nhiên, tôi và các cộng sự vẫn đặt ra những giới hạn nhất định về trang phục, vì giữa quyến rũ và phản cảm luôn tồn tại một ranh giới rất mong manh”.

Trung bình một tháng Ngọc sẽ biên soạn khoảng hơn 20 bài nhảy. Với mỗi bài, Ngọc cũng linh hoạt điều chỉnh các động tác dựa theo tính cách mỗi học viên, dần dần giúp họ thoát ra khỏi sự cũ kỹ, khai mở tính cách còn ẩn giấu và trải nghiệm nhiều phiên bản của chính mình.

“Học viên tâm huyết với bài nhảy như cách tôi nhiệt huyết với nghề”

Học viên là nguồn động lực lớn trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của Ngọc. Cô giúp học viên hoàn thiện mình ở phiên bản tốt hơn, sự công nhận và thay đổi của học viên lại là điểm tựa giúp cô vững tin vào những giá trị mình đã trao đi. Có những người đã đồng hành cùng Ngọc từ lúc cô bắt đầu ở vị trí giảng dạy năm 21 tuổi cho đến tận bây giờ. Họ trải lòng với cô qua từng tin nhắn, cảm ơn cô đã giúp họ trở nên tự tin hơn, tích cực hơn và yêu bản thân hơn. Đúng người, đúng thời điểm, những tâm thư ấy đã tiếp thêm ngọn lửa trong những thời khắc Ngọc chông chênh nhất. Hai lần khởi nghiệp thất bại không làm cô nản lòng để gầy dựng nên đứa con tinh thần thứ 3 là Befox Dance Studio. 

“Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi đang truyền năng lượng cho các học viên, nhưng ngược lại, chính hơn 400 học viên mỗi tháng mới là ‘nguồn sống’ của tôi. Tôi thấy xúc động khi họ nhảy theo bài của mình, thấy tự hào khi chứng kiến quá trình thay đổi của họ về sắc vóc, cảm xúc và phong thái. Họ tâm huyết với các bài nhảy như cách tôi nhiệt huyết với nghề. Điều đó kéo tôi về với thực tại, thoát khỏi những mệt mỏi nhất thời. Các học viên cũng chính là lý do để tôi mỗi ngày thức dậy tôi hạnh phúc ‘lao’ đến studio và làm việc”, Kiều Ngọc chia sẻ.

Đặc biệt, Ngọc ấn tượng với hai học viên U50, 60 rất nhiệt và rất “cháy” trong hai lớp múa cột và strip dance, sexy dance. Nhìn nguồn năng lượng tràn trề ở những người phụ nữ ấy, cô lại thấy tuổi tác đích thực chỉ là con số, chẳng thể giới hạn bản thân vui sống những tháng ngày rực rỡ, cháy hết mình vì hoài bão và niềm si mê.

Tiếp nối chặng đường 12 năm làm nghề, Kiều Ngọc vẫn sẽ chọn vị trí sau sân khấu của một huấn luyện viên nhảy. Dần dà, cô sẽ lui về sau, tập trung điều hành studio, tạo bước đệm cho thế hệ huấn luyện viên trẻ kế thừa và phát triển những giá trị mà cô đã và đang xây dựng. Nhưng dù có đổi thay ra sao, Ngọc vẫn sẽ theo đuổi nghệ thuật chân chính, vẫn tìm kiếm mạch nguồn sáng tạo cho các bộ môn nhảy. Với cô, nhảy là đam mê – nhưng giúp phái đẹp lưu giữ, trân trọng giá trị bản thân, vẻ đẹp tuổi tác là điều khiến cho cuộc sống trọn vẹn.

Chuyên đề THE SANCTUM – THÁNH ĐƯỜNG
Thánh đường vốn là nơi chốn thiêng liêng, là nơi bất khả xâm phạm.
Thế nhưng trong chuyên đề “The Sanctum” của Đẹp Online, các nhân vật mang đến cho chúng ta những “thánh đường” với muôn hình vạn trạng cùng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Và dù có ở bất kỳ hình thái nào đi chăng nữa, dù có là hữu hình hay vô hình, thì với những người phụ nữ này, “thánh đường” chính là nguồn sống tinh thần đã nuôi dưỡng và cho phép họ được tự do thỏa sức theo đuổi đam mê và lý tưởng của riêng họ.
Đẹp Online trân trọng mời độc giả lần lượt khám phá những “thánh đường” của các nhân vật đặc biệt sau đây:
Ca sĩ Đinh Hương: “Tôi đang ở kỷ nguyên rực rỡ nhất của chính mình”
Céline Ventalon: “Hãy nâng đỡ những người phụ nữ khác khi bạn có cơ hội vươn lên”
Vận động viên Vũ Phương Thanh: Vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ
Biên đạo Fox Kiều Ngọc: Được sống đúng với bản ngã là món quà lớn nhất mà nhảy múa mang lại

 


From the same category