The Voice 2015: Thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng nhường nhau vào chung kết - Tạp chí Đẹp

The Voice 2015: Thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng nhường nhau vào chung kết

Review

Mỹ Tâm thẳng thắn nhất

Đêm bán kết The Voice 2015, tám gương mặt xuất sắc nhất do bốn huấn luyện viên dẫn dắt có thêm một cơ hội thể hiện cá tính, màu sắc âm nhạc của mình một cách đậm nét hơn. Đây không chỉ là đêm thi nhiều kịch tính với mỗi thí sinh mà còn là đêm khó khăn khi bốn huấn luyện viên phải đưa ra quyết định lựa chọn thí sinh cuối cùng đồng hành cùng mình ở vòng chung kết. 

Chia sẻ trong phần chấm điểm cuối cùng cho hai thí sinh Vicky Nhung và Tố Ny, Đàm Vĩnh Hưng nói: “Sau đêm nay, một trong hai em, ai ra về cũng đã có chỗ đứng trong lòng khán giả và không mất đi chút nào tình cảm của họ. Anh dành cho hai em tình cảm ngang nhau với số điểm tương tự”. Nhưng điều làm Mr Đàm và các huấn luyện viên cũng như khán giả bất ngờ là, Vicky Nhung đã tự nguyện nhường nửa số điểm cho Tố Ny, giúp thí sinh này đi tiếp vào đêm chung kết, còn mình dừng lại. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự xúc động và khâm phục với thí sinh của mình, anh gọi cô gái này là “một người anh, một đại ca trong team của Hưng”. Như vậy, với tỉ lệ bình chọn từ khán giả khá sát nút, cộng với số điểm tặng của Vicky Nhung, Tố Ny đại diện cho team Đàm Vĩnh Hưng bước vào đêm chung kết The Voice mùa thứ ba. 

Vicky Nhung bất ngờ tặng điểm cho Tố Ny bước tiếp vào đêm chung kết.

Trong khi đó, Hưng “nhỏ” (tức huấn luyện viên Tuấn Hưng) lại chọn Yến Lê đi tiếp vào chung kết, dù anh biết Thu Thủy có giọng hát nổi trội hơn thí sinh mình chọn. Lý do của vị huấn luyện viên này là, anh nhìn thấy rõ sự nỗ lực đáng quý trong Yến Lê từ đầu chương trình tới bây giờ.

Thu Phương dù dành nhiều lời khen ngợi cho Kiều Anh nhưng lại chọn Hoàng Dũng là thí sinh đi tiếp. Lựa chọn của giọng ca “Dòng sông lơ đãng” cũng được số đông khán giả ủng hộ. 

Mỹ Tâm quyết liệt và thẳng thắn hơn khi dành 55 điểm cho Đức Phúc vì sự tiến bộ, nỗ lực của cậu học trò nhỏ tuổi trong việc rèn luyện bản lĩnh sân khấu, còn Bảo Uyên được cô cho 45 điểm. Khán giả xem chương trình cũng đồng tình với “họa mi tóc nâu” khi tỷ lệ bình chọn cho Đức Phúc cao hơn Yến Lê 6%. Chàng trai nhút nhát nhất cuộc thi – Đức Phúc – đã bật khóc khi nghe kết quả.

Như vậy, bốn giọng ca xuất sắc nhất The Voice mùa thứ ba chính thức lộ diện. Sau đêm bán kết, họ chuẩn bị để bước vào đêm tranh ngôi vị quán quân vào 20/9 sắp tới.

Những phần thi… gay cấn và xúc động

Đêm bán kết đã mang đến nhiều kịch tính khi cả tám thí sinh có quyền tự lựa chọn ca khúc và trình diễn theo phong cách mà họ tự tin nhất.

Cô học trò của Tuấn Hưng, Yến Lê mở màn đêm bán kết đầu tiên bằng ca khúc tự sáng tác mang tên “Việt Nam trong tôi là“. Cùng với sự hỗ trợ của dàn đồng ca nhí và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, ca khúc được đánh giá cao về sự dàn dựng công phu. Mỹ Tâm bày tỏ sự xúc động với giọng hát của Yến Lê nhưng lại “trừ điểm” của thí sinh này, bởi Yến Lê đã dùng một cụm từ tiếng Anh để kết thúc bài hát ca ngợi quê hương, đất nước mình. 

Yến Lê

“Chỉ là quá khứ – Strongers” một sáng tác kết hợp giữa thí sinh Thu Thủy và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được Thu Thủy

 lựa chọn trình diễn. Cùng với bài hát giàu tình cảm, Thu Thủy cũng cuốn hút khán giả bởi gu thời trang cá tính. Phần trình diễn hoàn hảo khiến Tuấn Hưng bất ngờ và anh không ngần ngại dành tặng cô học trò lời khen ngợi: “Em là trường hợp hiếm hoi anh được gặp trong cuộc đời làm nghệ thuật bởi sự thông minh, nhạy bén và tiến bộ rất nhanh. Em luôn làm anh ngạc nhiên từ đầu cuộc thi tới giây phút này”.

Trong đêm bán kết, huấn luyện viên Thu Phương đã trao toàn quyền cho Kiều Anh và Hoàng Dũng lựa chọn bài hát. Kiều Anh chọn “Ảo ảnh trưa” và được Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi bởi khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, cũng như sự khôn ngoan khi thí sinh này biết chọn ca khúc hợp với chất giọng ca nương của mình. Trong khi đó, phần lựa chọn của Hoàng Dũng với liên khúc “Chưa bao giờ” đã làm Mỹ Tâm xúc động. “Họa mi tóc nâu” chia sẻ: “… Đến giai đoạn cuối cuộc thi, ai cũng có nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng và em đã truyền tải đầy đủ qua phần thể hiện này.”

Kiều Anh

Hai thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi là Bảo Uyên và Đức Phúc đều trụ đến bán kết thuộc về đội của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Đêm qua, “cô út” Bảo Uyên khiến các huấn luyện viên bất ngờ khi thể hiện tình cảm, sâu lắng qua ca khúc “Yêu” với nhiều cung bậc cảm xúc. 

Bảo Uyên

Còn “chàng út” Nguyễn Đức Phúc tiếp tục cuốn hút người nghe vào phần trình diễn của mình khi hát liên khúc “Đã hơn một lần – I believe I can fly”. Mỹ Tâm chia sẻ, đây là ca khúc Phúc nhiều lần đề nghị được hát, thậm chí còn ra điều kiện với cô rằng: Con muốn hát bài này, hát xong con về cũng đượckhiến cô không khỏi hồi hộp. Nhưng chính Mỹ Tâm cũng không ngờ, Đức Phúc lại thể hiện thành công bài hát đến như vậy. Mỹ Tâm chia sẻ, Đức Phúc là thí sinh tiến bộ nhiều nhất trong team của mình.

Nguyễn Đức Phúc

Tố Ny đội Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn liên khúc “Hòn vọng phu 2 – Đá trông chồng”. Tuấn Hưng khen ngợi Tố Ny đã “lột xác” so với từ đầu chương trình. Đàm Vĩnh Hưng nhận định, Tố Ny đa sắc màu và luôn hát được mọi dòng nhạc mà huấn luyện viên yêu cầu.

Vicky Nhung

Vicky Nhung chọn “Set fire to the rain – Lặng thầm một tình yêu – Cơn mưa ngang qua – Lặng thầm”. Ngoài giọng hát, Vicky Nhung gây ấn tượng bởi gu thời trang ton sur ton với huấn luyện viên của mình. 

Đêm tranh tài của 8 thí sinh kết thúc với nhiều gay cấn thú vị. Tối 20/9 đêm chung kết sẽ là cuộc đọ sức của Đức Phúc, Tố Ny, Hoàng Dũng và Yến Lê.

Bài: Châu Giang

Ảnh: BTC cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

06/09/2015, 23:17