Thế giới qua đôi mắt con

Con yêu!

Mỗi sớm thức giấc, mẹ ngửi thấy mùi hương của con, nghe tiếng con ngọng líu lô lao xao xung quanh. Với mẹ, đó là một bức tranh ấm áp. Bức tranh của hai mẹ con mình!

Mẹ nhớ hơn 5 năm trước, con vừa tròn 8 tháng, con thường khóc thét, co rúm người khi thấy người lạ, mẹ cảm nhận con có điều gì bất ổn. Mẹ đã sốc và khóc rất nhiều sau khi bác sĩ chẩn đoán con bị chứng khó tiếp xúc. Mẹ đã lục tung mọi thông tin trên mạng, qua sách vở, gặp những người có kinh nghiệm để tìm đường đưa con hòa nhập lại với cuộc sống. Mẹ không thể nhìn con mỗi ngày chìm sâu vào trong thế giới của mình và xa lánh mọi người. Lời khuyên sáng suốt nhất mẹ nhận được là hãy xếp vali đi du lịch cùng con.

chua-tu-ky-cho-con-2
Mẹ con chị Minh Đăng

Trong hai năm, hai mẹ con mình đã đi vòng quanh 8 nước Đông Nam Á, cả chuyến xuyên Việt nữa, và con đã có những tiến bộ nho nhỏ sau mỗi chuyến đi ấy. Với những bà mẹ khác, các cột mốc phát triển của con là lẽ đương nhiên khi con lớn lên, nhưng với con, để thành thục một kĩ năng giản đơn lại cần nhiều thời gian và công sức hơn. Con là món quà từ mặt trăng dành cho mẹ. Quãng đường từ mặt trăng xuống trái đất xa thế, nên mất nhiều thời gian, phải không con? Nhưng dù lâu và vất vả thế nào, mẹ sẽ luôn đồng hành với con.

Chúng ta đã cùng nhau ngắm bình minh trên biển. Con thích thú nô đùa cùng những con sóng, rồi ngước mắt hỏi mẹ, tại sao nước biển có màu xanh, tại sao sóng làm con té, tại sao cát vào giày làm con đau chân… Nhìn con hăng say chơi đùa, từ hành trình này đến chuyến đi khác, hết xuống biển lại lên rừng, các câu hỏi của con ngày một nhiều: “Má ơi, trái mít mình ăn là con trai của cây mít này phải không ạ?”, “Má ơi, con lợn rừng tí xíu kia cũng bú ti mẹ giống con đúng không?”, “Má ơi, bông hoa tím này có phải là đuôi con chim không?”… Những câu hỏi ngộ nghĩnh đó đã mở cho mẹ cánh cửa bước vào thế giới của con, để được nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của con. Cuộc sống đó trong trẻo và đáng yêu vô cùng. Mẹ đã mừng rơi nước mắt, bởi những câu hỏi đó cho thấy con đã biết quan sát, biết tò mò với cuộc sống xung quanh.

Mẹ tin những chuyến du lịch trải nghiệm đã giúp con mở lòng với cuộc sống, biết cách học hỏi và yêu thương từ cuộc sống ấy. Con của mẹ, chẳng cần rực rỡ như mặt trời, chỉ cần an yên và lan tỏa những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế đã là đủ rồi!

Trái tim mẹ dành trọn cho con.

Mẹ yêu con!


From the same category