“The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng” vừa lập kỷ lục mới khi vượt qua “Chú Hề Ma Quái 2” để trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất lịch sử, thu về 194 triệu USD chỉ sau 3 ngày. Liệu bộ phim có tạo nên cơn sốt tương tự tại phòng vé Việt Nam?
Đầu thập niên 2010, sự ra mắt của “The Conjuring” đã làm sống lại thể loại phim tâm linh, trừ tà, sau một thời gian dài thể loại này gặp tình trạng bão hòa, ngụp lặn. Nhờ góc khai thác riêng biệt những câu chuyện có thật của vợ chồng Warren, loạt phim này đã thành công vang dội, đáng nhớ trong tâm trí khán giả. Với “The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng”, sức hút của loạt phim vẫn còn đong đầy.
Cách kể chuyện của “The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng” đặc trưng nhưng không nhàm chán, vẫn tận dụng bối cảnh một gia đình đối mặt với hiểm nguy trong một ngôi nhà bị ma ám. Song, cốt truyện lần này sẽ mang đến nhiều thử thách và bất ngờ mới xoay quanh vợ chồng Warren. Như mọi khi, Ed (Patrick Wilson) và Lorraine (Vera Farmiga) vẫn đi điều tra vụ ma ám gia đình Smurl, trong vai trò “kẻ đi săn” nhưng bất đắc dĩ trở thành “kẻ bị săn”. Thế lực lần này thực chất là “người quen cũ” của Ed và Lorraine. Đó là con quỷ đầu tiên cả hai từng đối đầu nhưng thất bại.
Bên cạnh đó, “The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng” còn lồng ghép đoạn hồi tưởng về nhà Warren khi còn trẻ, tập trung vào cô con gái Judy Warren. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại được vẽ nên đầy mượt mà, cung cấp đủ nhân – quả cho mọi góc khuất trong nội dung lần này. Danh tính con quỷ, lý do nó khiến vợ chồng Warren sợ hãi và vì sao nó nhắm vào Judy lần lượt được giải mã, khiến người xem “vỡ òa” khi bức tranh chung hiện lên đầy chi tiết và lôi cuốn.
Một điểm sáng đầy bất ngờ của “The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng” là Judy Warren, do Mia Tomlinson thể hiện đầy duyên dáng và mãnh liệt. Giờ đây đã là một cô gái trẻ trưởng thành, Judy thừa hưởng những khả năng tâm linh từ mẹ. Điều này đẩy cô vào những rối rắm đầu đời giữa cân bằng cuộc sống với bạn trai Tony Spera và sự săn lùng của ác quỷ. Hành trình của Judy mang đến một làn gió mới cho thương hiệu, có tiềm năng gợi mở một hướng đi mới cho Vũ trụ kinh dị “The Conjuring” sau khi di sản của Ed và Lorraine khép lại.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Ed – Lorraine vẫn là ngôi sao của “The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng”, đánh dấu đỉnh cao diễn xuất, tương tác giữa Patrick Wilson và Vera Farmiga. Không chỉ là những thầy bà trừ tà, Ed và Lorraine mang đến cảm xúc đa dạng, có cả sợ hãi, nhút nhát và tuyệt vọng. Sự đáng sợ của con quỷ lần này vô tình trở thành “mồi lửa” khiến mối quan hệ vợ chồng Warren bước sang trang mới – một kết nối tri kỷ vĩnh hằng. Họ cần nhau, sẵn sàng hy sinh bản thân vì nhau, cùng nhau đi đến bất kỳ đâu dù là chiến thắng hay thất bại. Những khoảnh khắc lắng đọng của đôi vợ chồng không khó để khiến những trái tim chai sạn nhất phải mềm nhũn, rơi lệ. Collider thậm chí nhận định “Đây chính là một trong những màn casting đỉnh nhất mọi thời đại”.
Ra mắt lần đầu vào năm 2013, “The Conjuring” đã góp phần định hình dòng phim kinh dị tâm linh hiện đại với những vụ trừ tà được lấy cảm hứng từ hồ sơ có thật của vợ chồng Ed và Lorraine Warren. Trải qua ba phần phim chính cùng loạt ngoại truyện như “Annabelle” hay “The Nun”, thương hiệu này đã mở rộng thành một vũ trụ điện ảnh ám ảnh bậc nhất, thu hút hàng triệu khán giả trên toàn cầu, trở thành loạt phim kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử Hollywood.
“The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng” nỗ lực mang đến những gì tuyệt vời nhất của thương hiệu này cho khán giả, là một lời tạm biệt chất lượng, ý nghĩa và đầy dụng tâm. Nhóm biên kịch Ian Goldberg, Richard Naing và David Leslie Johnson-McGoldrick tôn vinh di sản của nhà Warren, với những tình tiết kinh dị tột đỉnh, giật gân tột cùng, nhưng nhiều lúc cũng ấm áp, tràn đầy tình cảm đến nao lòng. “Thỏa mãn” chắc chắn là từ đúng nhất để diễn tả cảm xúc của người xem ở phút cuối cùng của phim, có nuối tiếc nhưng cũng hài lòng không kém. Đã đến lúc, Ed và Lorraine cùng nhau nắm tay đến vùng trời bình yên và để hành trình trừ gian diệt bạo này lại cho thế hệ mới xuất chúng.
“The Conjuring: Last Rites” (tựa Việt: The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng) dự kiến khởi chiếu tại rạp ngày 12/9/2025.
