"Tan chảy" với 10 cặp đôi được yêu thích nhất mọi thời đại trên màn ảnh Hàn - Tạp chí Đẹp

“Tan chảy” với 10 cặp đôi được yêu thích nhất mọi thời đại trên màn ảnh Hàn

Giải Trí

Từ những năm đầu của thập niên 2000, sự lan tỏa và phổ biến rộng rãi của văn hóa Hàn Quốc hay còn gọi là “Làn sóng Hallyu” đã tạo nên một “cơn sốt” ở khắp châu Á. Hiện tượng này không những không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Cũng vì vậy mà danh tiếng của các bộ phim ở xứ sở kim chi đã vươn lên một tầm cao mới, thu hút sự chú ý của khán giả từ khắp nơi trên thế giới. 

Một cảnh phim của nam nữ chính trong “Hậu duệ mặt trời” (2016)

Nửa đầu năm 2024 nối tiếp sự thành công của màn ảnh Hàn khi liên tục cho ra mắt nhiều bộ phim có tiếng vang lớn với mức rating cao ngất ngưởng. Thành công của các bộ phim này không chỉ đến từ sự độc đáo, sáng tạo trong việc xây dựng kịch bản mà còn đến từ câu chuyện lãng mạn cùng những màn tương tác ngọt ngào của các cặp đôi. Nếu bạn là một “tín đồ” của phim Hàn, chắc hẳn sẽ không còn xa lạ gì với 10 cặp đôi được yêu thích nhất trong thập kỷ qua.

“My love from the star” (“Vì sao đưa anh tới” – 2014) 

Một trong những biểu tượng ngôn tình và thời trang của màn ảnh Hàn chính là “My love from the star” (“Vì sao đưa anh tới” – 2014). Bộ phim xoay quanh mối tình giữa chàng trai ngoài hành tinh mắc kẹt trên Trái Đất Min-joon và nữ minh tinh Trái đất Cheon Song-yi. Với mức rating khủng 24%, “Vì sao đưa anh tới” đã trở thành đề tài bàn luận ở nhiều nước châu Á và được làm lại ở Philippines, Thái Lan và Nhật Bản.  

Chàng người ngoài hành tinh Min Joon (Kim Soo Hyun thủ vai) là một người chai sạn cảm xúc, lạnh lùng với tất cả những gì thuộc về tình yêu. Ở chiều ngược lại, Song Yi (Jun Ji Hyun thủ vai) là nữ minh tinh đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng nhưng lại đơn độc giữa thế giới này. Câu chuyện tình yêu của họ khiến người xem không khỏi thích thú từ những khoảnh khắc ban đầu – từ một cặp “oan gia ngõ hẹp” hay cãi vã cho tới khi gắn bó và không thể sống thiếu nhau.

“The Legend of the Blue Sea” (“Huyền thoại biển xanh” – 2016) 

Dự án được mong đợi nhất nửa cuối năm 2016 – “Huyền thoại biển xanh” khai thác một câu chuyện tình yêu mang màu sắc thần thoại giữa loài người và người cá dưới đại dương kéo dài hai kiếp với sự góp mặt của cặp đôi “vàng” Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun trong vai tên lừa đảo Joon Jae và nàng tiên cá Shim Chung. 

Cặp đôi ngang trái bước ra từ đồng thoại này đã khiến dân tình ưa mô típ lãng mạn chao đảo vì những phân cảnh cực kì tình tứ cùng những màn tương tác ngọt ngào giữa 2 người, trong đó không thể không kể đến nụ hôn cứu sinh giữa đại dương. Để chạy thoát khỏi những kẻ đòi nợ, Shim Chung đã nắm tay Joon Jae nhảy xuống biển. Không chỉ để lộ đuôi cá thật sự trước mặt Joon Jae, Shim Chung còn trao cho chàng một nụ hôn “tiếp oxy”. Tuy đây đơn thuần chỉ là hô hấp nhân tạo, song nụ hôn dưới lòng biển xanh tuyệt đẹp giữa con người và mỹ nhân ngư khiến khán giả không khỏi trầm trồ vì sự ăn ý trong diễn xuất và vẻ đẹp siêu thực của cảnh phim. 

“Descendants of the Sun” (“Hậu duệ mặt trời” – 2016) 

“Hậu duệ mặt trời” bản Hàn cũng là một trong những tựa phim hot ở thời điểm năm 2016. Kịch bản phim mới lạ ở chỗ dù nói về tình yêu nam nữ nhưng lại gắn nó với tình đồng nghiệp và cao cả hơn là tình yêu tổ quốc. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Yoo Shi Jin (Song Joong Ki thủ vai) là một đại úy mang trên mình nhiệm vụ quốc gia, bảo vệ bình yên cho người dân và nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo thủ vai) hết lòng chữa trị với lời thề y đức.

Cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ xảy ra khi hai nhân vật chính gặp nhau, đại úy Shi Jin tự tay hất điện thoại của bác sĩ Kang và đỡ lấy máy một cách chuyên nghiệp. Sau đó chàng đại úy điển trai của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã nảy sinh tình cảm với nữ bác sĩ Kang Mo Yeon. Sự phát triển tình cảm của cả 2  trong khoảng thời gian đồng cam cộng khổ tại mảnh đất đầy chiến tranh và dịch bệnh Uruk khiến người xem vừa “tan chảy” vừa không khỏi thán phục trước sự hi sinh cao cả của những người trẻ. 

“Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” (“Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo” – 2016) 

Vào năm 2016, bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo đã khiến cả châu Á rần rần bởi chuyện tình thanh xuân vườn trường đẹp như mơ giữa cô nàng cử tạ Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung thủ vai) và chàng kình ngư điển trai Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk thủ vai). 

Trái ngược với những bộ phim kể trên, tác phẩm này xoay quanh cuộc sống và tình yêu tuổi mới lớn của các sinh viên một trường đại học thể thao. Khác hoàn toàn với hình tượng nữ chính mà mọi người tưởng tượng, Kim Bok Joo là cô gái vô cùng mạnh mẽ và rất đề cao công lý. Thế nhưng, bản chất cô lại thánh thiện và dễ mềm lòng trong tình yêu. Trong khi đó, Jung Joon Hyung là một chàng trai đầy nhiệt huyết và hoài bão, song, những kí ức đau buồn thuở thơ bé luôn ám ảnh khiến anh không thể thi đấu quốc tế. Sự gặp gỡ vô tình trong khuôn viên trường đã dẫn đến một loạt các tình huống dở khóc dở cười và cũng từ đó cặp đôi oan gia này đã khiến giới trẻ châu Á xôn xao vì chuyện tình dễ thương của họ. 

“What Is Wrong With Secretary Kim?” (“Thư ký Kim sao thế?” – 2018)

“Thư ký Kim sao thế?” do Park Min Young và Park Seo Yoon đóng chính, phát hành năm 2018 trên đài tvN, đã tạo nên “cơn sốt” toàn châu Á, trở thành một trong những phim hài – lãng mạn nổi tiếng nhất của truyền hình Hàn Quốc. 

Phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa Phó Chủ tịch tài giỏi của tập đoàn Yumyeong Lee Young Joon (Park Seo Joon thủ vai) và cô thư ký xinh đẹp Kim Mi So (Park Min Young thủ vai). Cả hai phối hợp rất ăn ý trong công việc trong suốt gần 9 năm. Anh chỉ cần ra chỉ thị, thư ký Kim sẽ thực hiện và đảm bảo mọi việc đều trơn tru. Cho đến một ngày, cô đột nhiên nộp đơn xin nghỉ việc khiến anh chàng vô cùng hốt hoảng và tìm mọi cách để thay đổi quyết định của đối phương. Trong hành trình níu giữ cô thư ký bên mình, phó chủ tịch Lee cũng chợt nhận ra mình đã yêu thư ký Kim từ khi nào. Chuyện tình cảm giữa cặp đôi phát triển khá trơn tru và kết thúc bằng một chiếc đám cưới đẹp như cổ tích. 

“Crash landing on you” (“Hạ cánh nơi anh” – 2019) 

Vào năm 2019, siêu phẩm “Crash Landing on You” là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa nữ tài phiệt Yoon Se Ri người Hàn Quốc với Ri Jung Hyuk và anh chàng sĩ quan quân đội Triều Tiên. Bộ phim không chỉ theo mô típ tình cảm lãng mạn mà còn xen kẽ những tình tiết gay cấn, kịch tính xoay quanh vấn đề chính trị nhạy cảm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. 

Trong một lần nhảy dù lượn, công dân Hàn Quốc Se Ri đã không may bị một cơn lốc xoáy cuốn sang biên giới Triều Tiên và cũng tại đây cô chạm trán với đại úy Ri Jung Hyuk đang thực hiện nhiệm vụ tại tiền tuyến. Do tình hình chính trị căng thẳng giữa hai miền và tình thế bắt buộc khiến Jung Hyuk phải bảo vệ Se Ri bằng cách thừa nhận cô là vị hôn thê của mình. Từ đó, giữa hai nhân vật xảy ra nhiều tình huống éo le và nảy sinh một tình yêu xuyên biên giới tuyệt đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, chuyện tình của cặp đôi đã bước từ màn ảnh ra đời thật và có một cái kết viên mãn bằng đám cưới phủ đầy hoa tươi sau 1 năm công khai hẹn hò. 

“It’s Okay not to be okay” (“Điên thì có sao” – 2020) 

Bộ phim “Điên thì có sao” với sự tham gia của bộ đôi diễn viên Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ngay từ khi mới ra mắt. “Điên thì có sao” là cuốn nhật ký vừa ma mị vừa có chiều sâu về quá khứ đầy phức tạp của các nhân vật nhưng đồng thời cũng đan xen những chi tiết tình cảm của bộ đôi nhân vật chính.

16 tập phim kể về cuộc sống của chàng nhân viên y tế cộng đồng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun thủ vai) và tác giả truyện tranh nổi tiếng, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young (Seo Ye Ji thủ vai). Định mệnh sắp đặt cho cô và Kang Tae gặp nhau, dù không chung quan điểm về tình yêu nhưng vì tổn thương trong quá khứ mà yêu nhau lúc nào chẳng hay. Hai người cùng nhau chữa lành những “vết sẹo” trong quá khứ và vượt qua định kiến xã hội để đến với nhau. 

“Our Beloved Summer” (“Mùa Hè Yêu Dấu” – 2021) 

Bộ phim thanh xuân “Our Beloved Summer” (“Mùa Hè Yêu Dấu”) là bộ phim Hàn tình cảm, lãng mạn với đề tài học đường, mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn những cảm xúc hoài niệm về mối tình thanh xuân tươi đẹp. 

Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính Choi Woong (Choi Woo Shik thủ vai) và Yeon Soo (Kim Da Mi thủ vai) có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Yeon Soo mạnh mẽ và độc lập, nổi tiếng là giỏi giang nhưng tính tình thì kì quặc. Bên cạnh đó, Choi Woong nhìn có vẻ trầm tính và khù khờ nhưng ẩn sau lại là những tâm tư khó nói thành lời. Tuy yêu nhau tha thiết, nhưng mối tình của họ dang dở vì những lo lắng về tương lai. Sau 10 năm chia tay, duyên nợ buộc hai người chạm mặt nhau lần nữa khi bộ phim tài liệu thời trung học của họ trở nên nổi tiếng. Và từ đó mối tình trong trẻo của cặp đôi khiến người xem trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, vừa đầy ý vị vừa đáng để suy ngẫm. 

“My Liberation Notes” (“Nhật ký tự do của tôi” – 2022) 

“My Liberation Notes” xoay quanh ba anh chị em nhà họ Yeom: Mi Jung (Kim Ji Won thủ vai), Chang Hee (Lee Min Ki thủ vai) và Ki Jung (Lee El thủ vai) sống tại một vùng quê hẻo lánh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cuộc sống của họ tẻ nhạt, đơn điệu và bị kìm hãm bởi những ràng buộc của xã hội. Mọi thứ thay đổi khi một người đàn ông bí ẩn tên Gu (Son Seok Koo) xuất hiện ở làng. Sự xuất hiện của anh như một làn gió mới, thổi bùng sức sống và mang đến những tia hy vọng cho ba anh chị em nhà Yeom.

Cô nhân viên văn phòng không nổi trội Yeom Mi Jeong luôn cảm thấy bị “mắc kẹt” ở đâu đó cùng anh Gu nghiện rượu nhưng luôn sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu. Mối quan hệ của Mi Jeong và Gu Sang Moo bắt đầu từ những rung động ban đầu. Mi Jeong bị thu hút bởi sự tự do và phóng khoáng của Gu Sang Moo, trong khi ở chiều ngược lại, anh lại bị thu hút bởi sự dịu dàng và chân thành của cô. Mặc dù có những khó khăn và thử thách, hai người cuối cùng cũng đã vượt qua được tất cả và đến bên nhau. Chuyện tình cảm của cặp đôi là một minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản và giúp con người trở thành phiên bản tốt đẹp hơn.

“Queen of Tears” (“Nữ hoàng nước mắt” – 2024)

Dự án phim truyền hình Queen of Tears đã làm mưa làm gió khắp cộng đồng mạng ngay đầu năm 2024. Bộ phim xoay quanh Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Huyn), cặp vợ chồng đang bước vào giai đoạn nguội lạnh sau ba năm kết hôn vì những khác biệt về gia thế và hiểu lầm trong mối quan hệ.

Hae In là con gái út của gia đình Queens Group, tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Cô sở hữu thần thái sang chảnh và cá tính mạnh mẽ nhưng luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì thiếu đi tình yêu thương của gia đình. Trái lại, Hyun Woo là con trai út của một chủ cửa hàng tạp hóa, là một người đàn ông tốt bụng, ấm áp và luôn quan tâm đến người khác. 16 tập phim là hành trình hâm nóng tình cảm của đôi vợ chồng trẻ trước bờ vực sụp đổ của cuộc hôn nhân, khiến người xem không thể kìm được nước mắt và càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. 

Tác giả: Vân Anh

13/06/2024, 12:52