Tâm sự cánh mày râu: Thương vợ nhưng thường quên... nói - Tạp chí Đẹp

Tâm sự cánh mày râu: Thương vợ nhưng thường quên… nói

Sống

Anh vẫn muốn là “soái ca”

Chẳng biết từ lúc nào chuyện “tề gia nội trợ” mặc định là việc của chị em. Còn “trị quốc, bình thiên hạ” là do cánh mày râu đảm nhận. Thế nên các ông cứ thích “xông pha” việc xóm giềng, xã hội, bạn gọi là có mặt ngay… mà xem nhẹ gia đình, vợ con. Nhà dột, bóng đèn hư, con ốm, vợ thức khuya dậy sớm… mấy ổng chẳng hề hay biết.

Hình như mấy ông chồng không biết vợ nhọc nhằn, chịu khổ thế nào? Có phải đàn ông kết hôn rồi bỗng trở thành… máu lạnh, không biết nói lời yêu thương trân trọng vợ mình?

Anh Nguyễn Hồng Phong – Kỹ thuật viên – cựu Bí Thư Đoàn cơ sở Đài Tiếng Nói Nhân Dân Tp.HCM: Biết vợ cực nhưng mình lại hay… quên!

anh-hong-phong-copy

Ngày xưa vợ mình là “tiểu thư” đất Hà Thành, vì yêu chồng mà quyết xa cha mẹ, vào Sài Gòn lập nghiệp. Ban đầu là cùng chồng xây dựng sự nghiệp, sau là sinh liền tù tì 2 cô con gái, mình biết vợ phải chịu đựng nhiều, cũng cố san sẻ nhưng cứ đến ngày Tết công tác càng bận rộn, đi suốt, đối nội đối ngoại lại giao toàn bộ cho vợ.

Ngày xưa yêu nhau, thỉnh thoảng gởi lá thư tay; sinh nhật hay kỷ niệm quen nhau chẳng bao giờ mình quên quà cáp hay nhắn tin mùi mẫn. Nhưng cưới rồi, thật tình là chủ quan, lơ là, không “o bế” bà xã nữa, thậm chí thú thật là mình hay quên bẵng đi những ngày đặc biệt đó. Mà nếu có nhớ đến phút cuối cũng bị việc khác làm cho quên. Mỗi lần vậy cứ dặn mình, thôi để đó, lần sau bù. Giờ thì thấy bù chắc không nổi nữa nên… bỏ qua luôn.

Đàn ông tụi mình rất ngại thổ lộ kiểu “vợ anh là nhất”, nói ra ngượng miệng lắm, lại sợ bà xã nghĩ mình nịnh nọt, nên tốt nhất là âm thầm yêu, âm thầm “biết ơn vợ” vậy cho nó… lành.

Anh Nguyễn Tấn Lộc – Line Manager của OrientSoftware: Quên những giờ “sinh hoạt chủ nhiệm” với vợ ….!

anh-tan-loc-4-copy

Ngày mới cưới, vợ chồng tôi chủ trương mỗi tuần sẽ có một ngày “sinh hoạt chủ nhiệm”, để cả hai cùng nhau đi ăn ngoài, xem phim, mua sắm. Nhưng tiếc là từ lúc có con, cả hai đều bận rộn, lúc nào cũng chỉ nói chuyện bỉm sữa, con ốm đau, tiết kiệm mua sắm này nọ nên cả hai thường “cúp tiết”, dần dà khai tử giao ước này.

Tôi biết vợ chăm chỉ, gánh vác gia đình nhiều, thậm chí chấp nhận nghỉ việc một thời gian vì con còn quá nhỏ. Nhưng thành vợ thành chồng rồi, chẳng còn lãng mạn như lúc yêu, có lúc lời qua tiếng lại, giận nhau cả tuần liền, cuộc sống quá nhiều thứ để lo toan, căng thẳng nên nói lời yêu thương ngọt ngào với nhau đâm ra cũng… kỳ kỳ.

Tết đến tôi lại càng bận rộn hơn, có khi 11 giờ đêm mới về đến nhà, thấy bà xã vẫn tranh thủ con ngủ lo ủi – xếp quần áo, nấu đồ ăn bữa mai, tính toán quà cáp, chuẩn bị Tết nhất cũng thương lắm nhưng lúc đó mình cũng mệt, buồn ngủ rồi, chẳng biết làm gì để đỡ đần.

Ts Trần Đình Lý – trưởng P.Đào Tạo trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Đàn ông ngọt ngào với vợ quá cũng thấy… mất mặt!

thay-tran-dinh-ly-3-copy

Ngày xưa vợ tôi là Á hậu điện ảnh Văn Thánh 1995, lúc đó mình đã rất ấn tượng khi nàng vừa đẹp người lại đẹp nết. Dù có cơ hội nổi tiếng và yêu nghệ thuật, nhưng lấy nhau rồi nàng cũng chỉ tham gia một vài vai phụ trong phim, không dám nhận vai chính vì mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc cơ quan, lên lớp, gia đình.

Ở nhà, bà xã là hoa hậu đúng nghĩa, vừa lo cho 3 cha con… đẹp trai như nhau, vừa lo học hành, chuyên môn, cộng đồng. Tính tôi lại hướng ngoại, tham gia nhiều việc xã hội, giáo dục và tư vấn cộng đồng…, Tết nào cũng lo tổng kết, họp mặt tất niên rồi tân niên. Biết là phó thác việc nhà cho vợ nhưng mình quan niệm đã là đàn ông thì trước hết phải kiếm tiền. Vợ thấy mình lo làm ăn nên cũng không hay phàn nàn, đòi hỏi chồng phụ giúp việc gì. Nghĩ cô ấy thấu hiểu nên dần dà mình cũng chủ quan không chăm sóc “tinh thần” cho bà xã. Nhưng giờ mà tự dưng nhắn tin nói lời yêu thương với bà xã, có khi lại… mất mặt đàn ông.

Hoá ra các ông chồng các ông cũng tâm lý lắm, biết người thương của mình lắm lúc cực nhọc, vất vả. Bởi có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Không có các chị là nhà cửa rối ren, các ông chẳng có tâm trí nào mà “xông pha” ngoài xã hội.

Nhưng ngày xưa còn trai trẻ, chuyện nhịn ăn sáng cả tháng mua quà cho nàng, hay nói ngàn lần câu anh yêu em cũng là “chuyện nhỏ”. Còn cưới nhau rồi thì vì bận, vì quên, vì trì hoãn mà tóm lại là vì… ngại nên dù thương, dù hiểu, các anh vẫn “thà im lặng còn hơn”.

Yêu thương cần được sẻ chia, bày tỏ

Ai cũng công nhận phụ nữ “yếu mà không yếu” vì có thể đảm đương hết cả việc trong ngoài, mang nặng đẻ đau…. Họ là những người chịu đựng giỏi nhất, mạnh mẽ và nhẫn nại nhất. Nhưng ẩn sâu bên trong chị em cũng là những tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất. Họ không hi sinh, cống hiến, yêu thương để cầu mong sự đáp lại bằng hiện vật. Họ chỉ cần người đàn ông của mình “báo” với họ rằng “anh đã thấy”, “anh đã hiểu”.

Có khó gì đâu một lời nói, hành động – nhưng đó là cách cảm ơn đơn giản mà đầy ý nghĩa dành cho các chị. Các chị chẳng mơ một món quà đắt tiền mà đôi khi một tin nhắn, một tờ giấy viết vội dặn dò ăn cơm, ngủ sớm thôi là đủ. Phụ nữ đã quá bận bịu với gia đình, công việc và cả… giữ chồng, đừng bắt họ phải hiểu cả những lời không nói. Vì có thể họ sẽ hiểu sai ý các anh đấy!

Tự bao giờ, xã hội chúng ta đã trao cho phụ nữ tấm áo “công dung ngôn hạnh”, mặc định chăm sóc gia đình là nghĩa vụ của người phụ nữ.

Bản thân phái yếu không cho đó là những phẩm chất cao quý – giá trị không thể thay thế của mình, họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là “thiên chức” mà bất cứ phụ nữ nào cũng làm được. Thế thì tại sao chúng ta không công tâm và thừa nhận rằng người phụ nữ của bạn đáng được thấu hiểu, trân trọng và yêu thương bởi chính những phẩm chất “vàng” của riêng họ, những nỗ lực hi sinh không mệt mỏi của họ. Ch

ia sẻ với vợ mình điều mà các anh thật sự nhìn thấy và cảm thấy, đó là quà tặng tuyệt vời nhất cho người phụ nữ yêu thương. Họ sẽ biết các anh biết ơn và yêu quý họ thế nào! Lời nói và hành động đều nằm ở tự đáy lòng các anh, chỉ có đều chúng ta chưa dám thể hiện đó thôi ! Hãy dành điều đó cho người phụ nữ “vàng” nhé !

downygold_pr-post-copy

“Hương nước hoa vàng vì phụ nữ là vàng”

Được lấy cảm hứng từ “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” – vẻ đẹp biểu tượng của người phụ nữ Việt, Downy giới thiệu sản phẩm nước xả vải mới Downy Cuốn hút để đề cao và tôn vinh những phẩm chất vàng của họ. Với công nghệ lưu hương độc đáo, Downy Cuốn hút dành tặng phụ nữ Việt Nam hương thơm sang trọng, quý phái, đúng với tính cách dịu dàng bên ngoài, mạnh mẽ bên trong của họ, giúp phái đẹp thêm tự tin để có thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Thực hiện: depweb

20/12/2016, 16:10