Sui He: "Ngọc phương Đông" tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

Sui He: “Ngọc phương Đông” tỏa sáng

Thời Trang

 

Profile

Tên tiếng Anh: Sui He

Ngày sinh: 23 tháng 9 năm 1989

Chiều cao: 1m78

Số đo ba vòng: 77-59-88 (cm)

Màu mắt: Nâu

Màu tóc: Nâu đen

Công ty quản lý: New York Model Management

Sui He, một trong những siêu mẫu châu Á nổi tiếng bậc nhất thế giới, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Triêt Giang, Trung Quốc. Cuộc sống của cô thay đổi khi hợp đồng với New York Model Management được ký kết vào năm 2010. Hiện tại, cô đang sống tại thành phố xinh đẹp Milan (Italia).

Sui He sở hữu một thân hình rất chuẩn với cánh tay và cặp chân thon dài thanh thoát – mang đến những sải bước uyển chuyển quyến rũ trên sàn catwalk. Khuôn mặt hài hòa, cân đối đậm nét mong manh Á Đông; nụ cười má lúm – dấu ấn ngọt ngào của thần vệ nữ, cùng lối diễn xuất tinh tế đã giúp cô nhanh chóng thành công với danh hiệu “siêu mẫu ảnh bìa tạp chí”. Cô là gương mặt trang bìa quen thuộc cho các tạp chí nổi tiếng như Marie-Claire Italia, Harper’s Bazaar China, Schon!, V và W… . Cũng giống như Liu Wen, Sui He cũng vinh dự trở thành một trong những thiên thần nội y châu Á “hiếm hoi” của hãng Victoria’s Secret danh tiếng.


Sự nghiệp

Sui He với vẻ đẹp Á châu chuẩn mực đan lồng sự mỏng manh, huyền bí đã và đang khiến các nhà mốt lừng danh không thể cầm lòng. Có lẽ vì thế, dù mới gia nhập làng mẫu chưa đầy hai năm, Sui He đã có những bước tiến nhanh đầy ngoạn mục.

Năm 2010, Sui He kí hợp đồng với công ty người mẫu New York Model Management và đã có sự “ra mắt” ấn tượng với chiến dịch quảng cáo mùa thu cho Brunello Cucinelli, sàn diễn mùa xuân Love Sex Money tại Milan.

Tháng 1 năm 2011, cái tên Sui He được đưa vào danh sách những gương mặt mới triển vọng của trang web về người mẫu nổi tiếng: Models.com.

Tháng 2 năm 2011, chưa từng có tiền lệ, cô vinh dự là siêu mẫu châu Á đầu tiên được diễn mở màn cho thương hiệu nổi tiếng Ralph Lauren, và trở thành gương mặt đại diện của hãng.

Cùng năm, may mắn như mỉm cười với vẻ đẹp châu Á Sui He khi cô liên tục nhận được những lời mời biểu diễn hấp dẫn, hay chụp hình từ những tạp chí nổi tiếng như: Bazaar, V, W, Vogue… Cô vinh dự là người mẫu châu Á đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa tạp chí W. Song song, cô cũng tham gia chụp những bộ hình quảng cáo cho những hãng thời trang có tiếng.

Tháng 11 năm 2011, “Viên ngọc quý phương Đông” Sui He trở thành gương mặt châu Á thứ 2 sau “niềm kiêu hãnh Á châu” Liu Wen, được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret – show diễn được cả thế giới đón chờ hàng năm. Với mái tóc đen gợn sóng, và thiết kế nội y mang hơi thở đại dương, Sui He đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.

Những tháng đầu năm 2012, Sui He tham gia chiến dich quảng cáo bộ sưu tập mùa xuân của Karl by Karl Lagerfeld, và xuất hiện trên AnOther . Những bức hình đều được công chúng đón nhận và được giới chuyên môn đánh giá cao.


Viên ngọc quý Sui He

Đẹp Online xin được trích đăng bài viết của một nhiếp ảnh gia sau một lần tình cờ chụp được khoảng khắc đời thường của siêu mẫu 23 tuổi này:


“Trong tuần lễ thời trang Milan, có một cô gái vô cùng đặc biệt đã đón tuổi 22 xa nhà. Tôi đã coi cô là thiên thần duy nhất tại tuần lễ thời trang này, bởi cô ấy là người bạn rất tốt của tôi tại châu Âu và đã giúp đỡ tôi giải quyết rất nhiều những rắc rối cá nhân. Cô gái ngọt ngào ấy chính là Sui He!

Thành thật mà nói, những dòng chữ hay những bức ảnh khó có thể miêu tả được toàn vẹn sự hoàn hảo và vẻ đẹp của cô ấy. Vâng, cô ấy dường như ngay lập tức và rất tự nhiên trở thành nàng thơ cao quý trong lòng tôi. Tôi có xu hướng bị ấn tượng với những người mẫu có vẻ đẹp độc đáo – không theo chuẩn mực hay cổ điển, nhưng nàng đã bước tới thách thức quan điểm đó và thay đổi tâm trí tôi. Sắc đẹp và trái tim của Sui đã khiến cô trở thành một ngoại lệ. Có một nét đẹp nội tại nào đó vượt qua cả sắc đẹp thông thường mà bạn có thể cảm nhận về cô ấy.


Sui là một cô gái có trái tim và ngoại hình đẹp khó tìm kiếm. Cô đã không ngần ngại trao hết lòng tốt và vẻ ngọt ngào cho những nhiếp ảnh gia nghèo trên phố – những gã nghệ sĩ khốn khổ chạy theo cô – niềm đam mê và ước mộng của họ. Cám ơn cô, Sui! Chúc mọi điều ước của cô đều trở thành sự thật!”

Thật dễ dàng nhận thấy Sui He là một viên ngọc quý tỏa ra vầng sáng nhiều sắc độ: rực rỡ tuổi xuân, dịu êm vẻ đẹp, lấp lánh tâm hồn. Sóng, gió, cát ngoài “biển lớn” sẽ chỉ càng mài rũa cho viên ngọc quý phương Đông thêm tỏa sáng…




Linh Thùy (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

25/08/2012, 10:58