Sự kiện "Trao gửi yêu thương" - Khi nghệ thuật là cầu nối lan tỏa tấm lòng nhân ái - Tạp chí Đẹp

Sự kiện “Trao gửi yêu thương” – Khi nghệ thuật là cầu nối lan tỏa tấm lòng nhân ái

Tin Tức

Vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Tạp chí Đẹp và họa sĩ Văn Dương Thành đã đồng tổ chức sự kiện trưng bày kết hợp đấu giá mang tên “Trao gửi yêu thương”. Sự kiện không chỉ là nơi để những người yêu nghệ thuật hội ngộ, cùng nhau chia sẻ đam mê cũng như có cơ hội sở hữu các tác phẩm độc bản của nữ họa sĩ tài hoa; mà còn để lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn sau cơn bão Yagi. 

Sự kiện “Trao gửi yêu thương” nhằm mục đích lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn sau cơn bão số Ba.

Trong không gian ngoài trời sang trọng của nhà hàng Slo Villa tọa lạc trên con phố Lý Thường Kiệt, rất nhiều vị khách quý đã có mặt để cùng nhau tạo nên một buổi trưng bày kết hợp đấu giá thành công tốt đẹp. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động đấu giá đều được dùng cho công tác thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn sau sự càn quét của siêu bão Yagi.

Không gian trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành.
“Ánh mặt trời” – một trong số các bức tranh được trưng bày tại triển lãm “Trao gửi yêu thương”.
Không gian ngoài trời sang trọng – nơi diễn ra tiệc tối và hoạt động đấu giá.

Sự kiện vinh dự được đón tiếp những vị quan chức Nhà nước cấp cao như ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Thứ trưởng bộ Ngoại giao; bà Phạm Thị Kim Hoa – Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,… Đặc biệt, ông Nguyễn Phú Bình đã có những chia sẻ hết sức chân tình về họa sĩ Văn Dương Thành: “Gia đình tôi quen biết với hoạ sĩ Văn Dương Thành từ mấy chục năm qua, đã tham dự nhiều triển lãm tranh và chương trình thiện nguyện của chị. Tài năng hiếm có của chị đã được kiểm chứng qua thực tế, với sự ưu ái của các nhà sưu tập hội họa. Ngoài tài năng và sự nổi tiếng, chị còn có những hoạt động xã hội rất mạnh mẽ và hiệu quả như: các khóa học kỹ năng, các suất học bổng, từ thiện khi xảy ra thiên tai,… Tôi tin rằng, buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng với tinh thần nhân văn đó, sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các vị mạnh thường quân có mặt tại đây!”

Ông Nguyễn Phú Bình đã có những chia sẻ chân thành về họa sĩ Văn Dương Thành và gửi lời chúc sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Cùng với đó, sự kiện còn có sự góp mặt của các vị đại sứ, đại diện đến từ nhiều Đại sứ quán hoạt động tại Việt Nam như Algeria và Palestine. Ngoài ra, chương trình cũng không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự góp mặt của các đơn vị truyền thông, báo chí, các tập đoàn lớn như bà Lê Thu Trang – Phó Ban Biên tập Truyền hình Quốc Hội; ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch tập đoàn LeGroup, Nhà sáng lập tạp chí Đẹp…

Buổi triển lãm vinh dự được đón tiếp những vị quan chức Nhà nước cấp cao; các vị đại diện, đại sứ đến từ nhiều Đại sứ quán; cũng như các đơn vị truyền thông, báo chí, các tập đoàn lớn trong nước,…

Trung tâm của buổi trưng bày “Trao gửi yêu thương” là những tác phẩm hội họa độc đáo do họa sĩ Văn Dương Thành sáng tạo nên. Mỗi tác phẩm là một lăng kính phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Qua những thành phẩm độc bản đó, họa sĩ không chỉ muốn quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới mà còn nhằm mục đích góp thêm một nguồn lực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ cực. Ông Saadi Salama – Đại sứ Palestine khẳng định, họa sĩ Văn Dương Thành không chỉ góp phần tạo nên cầu nối giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, mà còn là đại diện cho hình mẫu phụ nữ Việt Nam có tài năng, có tinh thần trách nhiệm và tình yêu to lớn đối với quê hương đất nước. Ông hy vọng có thể tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng họa sĩ trên hành trình lan tỏa tinh thần của một dân tộc kiên cường, mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái.

Mỗi tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành là một tấm lăng kính phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.
Bức tranh “Em bé ngủ và mèo con” và “Cây thị ngàn năm tuổi ở Ninh Bình” – hai trong số các tác phẩm được đấu giá.
Ông Saadi Salama – Đại sứ Palestine khẳng định: họa sĩ Văn Dương Thành không chỉ góp phần tạo nên cầu nối giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, mà còn là đại diện cho hình mẫu phụ nữ Việt Nam có tài năng và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước

Các tác phẩm được đấu giá gồm ba bức tranh sơn dầu, sơn mài, tranh khắc gỗ in dầu (độc bản, không thể sao chép); hai chiếc áo dài và ba khăn lụa đều được họa sĩ Văn Dương Thành tự tay sáng tạo nên. Những tác phẩm này đều hướng tới chủ đề bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống hạnh phúc, sum vầy và hướng thiện. Trong số đó, hai chiếc áo dài tuyệt đẹp đã tìm được chủ nhân mới là doanh nhân Bùi Thanh Long và bà Mã Thị Kim Đào (Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Nam Sơn). Mẫu khăn lụa từng được đặt hàng để tặng riêng cho Vương hậu Camilla (Vương quốc Anh) đã thuộc về “Shark” Phạm Thanh Hưng (Phó Chủ tịch Cengroup). Trong khi đó, Chủ tịch Lê Quốc Vinh đã đấu giá thành công bức tranh lụa họa lại truyền thuyết Đồng Tử – Tiên Dung.

Hai chiếc áo dài và khăn lụa tuyệt đẹp đã tìm được những chủ nhân mới.
Mẫu tranh lụa được làm lấy cảm hứng từ truyền thuyết Đồng Tử – Tiên Dung, có thể dùng làm khăn quàng hoặc áo choàng.
Các vị khách mời làm nóng không khí bằng màn đấu giá “gay cấn”.

Chia sẻ về các tác phẩm của mình và buổi đấu giá, họa sĩ Dương Văn Thành không khỏi xúc động: “Đây đã là lần thứ 112 tôi được tham gia một buổi trưng bày thiện nguyện hướng đến những đồng bào mến thương của mình. Tôi hết sức cảm động, vì đằng sau một buổi tiệc sang trọng, ấm cúng này là biết bao tâm huyết của đội ngũ sản xuất. Đó là đội nhóm đến từ Văn phòng chính phủ, Tạp chí Đẹp, nhà hàng Slo Villa,… Tôi hi vọng những tác phẩm tâm huyết của mình sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực, niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người sở hữu. Đồng thời, các mạnh thường quân cũng có thể góp phần hỗ trợ cho các em nhỏ khó khăn có thêm một ngôi trường, một mái nhà tươm tất hơn… Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị khách quý đã có mặt tại đây hôm nay. Đặc biệt, xin được gửi lời cảm ơn đến ba và má – những người đã dạy cho tôi biết chia sẻ kiến thức và sự may mắn đến tất cả mọi người!”

Họa sĩ Văn Dương Thành bày tỏ: “Tôi hi vọng những tác phẩm tâm huyết của mình sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực, niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người sở hữu. Đồng thời, các mạnh thường quân cũng có thể góp phần hỗ trợ cho các em nhỏ khó khăn có thêm một ngôi trường, một mái nhà tươm tất hơn.”

Bên cạnh hoạt động thưởng lãm và đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, các khách mời tham gia sự kiện “Trao gửi yêu thương” còn có cơ hội giao lưu và làm quen với những người bạn mới, cũng như kết nối lại với những người bạn đã lâu ngày không gặp. Ngồi lại với nhau trong không gian tiệc tối đậm chất nghệ thuật, cùng nhau thưởng thức những món ăn độc đáo, mang đậm tinh thần dân tộc của nhà hàng Slo Villa, lắng nghe những giai điệu sâu lắng cùng giọng hát mê đắm của nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo – các khách mời đã có một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ. Kết thúc chương trình là phần bốc thăm may mắn và mỗi vị khách khi ra về đều được tặng một món quà kỷ niệm nho nhỏ.

Sự kiện là cơ hội để gặp gỡ và giao lưu giữa những người có chung đam mê nghệ thuật.
Các khách mời chia sẻ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đây cũng là cơ hội để các tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành tiếp cận gần hơn nhóm công chúng phổ thông.
Nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo “tô điểm” cho chương trình với hai bài hát “Thư tình cuối mùa thu” và “Ở hai đầu nỗi nhớ”.
Những phần quà kỷ niệm dành tặng các vị khách khi ra về.

Tác giả: Vũ Thảo

19/10/2024, 10:00