Sự diệu ảo của logic đàn bà - Tạp chí Đẹp

Sự diệu ảo của logic đàn bà

Sống
Ấy vậy mà, trong thực tế, logic đàn bà lại là một vũ khí “vô đối” của phái yếu. Thứ vũ khí ấy cho đến nay phái mạnh vẫn chưa tìm ra cách nào để khống chế, mà rất có thể là họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra…

Linh cảm – Món quà trời ban

Logic đàn bà thường được coi là có cái gì đó ngốc nghếch, điên rồ, đầy mâu thuẫn. Còn theo định nghĩa của từ điển Ushakov thì đó là cách  tư duy không quan tâm đến các quy tắc của logic mà mang đầy cảm tính trực tiếp đối với hiện tượng.

Vâng, khó có thể nói tư duy của phụ nữ là nhất quán, rành mạch. nhưng nhiều khi chính cái sự ảo diệu, đầy cảm tính của nó lại giúp cho các nàng dễ đi đến đích thành công hơn, trong khi nhiều đấng nam nhi trang bị đầy mình những chuỗi logic chuẩn xác thì lại thất bại.

Từ xa xưa, logic đàn bà đã được hình thành dựa trên những trực cảm về thế giới xung quanh. Có lẽ, do bị thiệt thòi về sức mạnh cơ bắp mà phái yếu đã được thiên nhiên “đền bù” một cách rất xứng đáng. Với linh cảm trời phú, những kẻ chân yếu tay mềm ấy đã vượt qua được bao gian truân trên đường đời, tránh được bao cạm bẫy lăm le cản lối họ.

Chính trực giác đã khiến phụ nữ có những quyết định mà mọi người xung quanh không tài nào hiểu nổi – như từ chối lời cầu hôn từ một anh chàng danh giá chẳng hạn. Sau đó, suốt một thời gian dài mọi người vẫn còn chê nàng là ngốc nghếch, cho đến khi bỗng nhìn thấy chú rể hụt ngày nào xuất hiện trên báo với biệt danh “thiếu gia lừa đảo”. Khi ấy mọi người mới quay lại hỏi nàng thì chính nàng cũng chẳng biết tại làm sao mình lại sáng suốt đến vậy, và nàng đoán: “Chắc nhờ linh cảm…”

Cũng nhờ sự nhạy cảm kết hợp với lối tư duy khác biệt, linh hoạt, không rập khuôn, không ít nữ doanh nhân ngày nay đã trụ được trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt và gặt hái những thành quả mà ngay cả các đấng mày râu giỏi giang nhất cũng phải ao ước.

Vâng, nhiều khi anh em cứ hăm hở đến các cuộc đàm phán với những kế hoạch đã được chuẩn bị thật chu đáo nhưng cuối cùng phải quay về tay trắng. Trong khi chị em, cứ trì hoãn mãi chưa đến (dù chẳng có lý do xác đáng nào) và kết cục là chẳng hiểu tại sao người ta lại muốn dành những hợp đồng béo bở ấy cho chị em. Phải chăng là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”? Hay chính hành động “khác người” của chị em đã khiến đối tác bị “bỏ bùa”?

Chao ôi, cái lý đàn bà

“Ôi, lý lẽ đàn bà”, lời than đó của các đấng mày râu không chỉ hàm ý coi thường kiểu tư duy của phái đẹp mà còn muốn nói đến cái đặc tính không-thể-lường-trước cũng như không-thể-lý-giải của các lý lẽ mà phụ nữ đưa ra.

Nếu chàng đã nói “ừ”, có nghĩa là chàng đồng ý, còn nói “không” – tức là từ chối. nhưng nếu “ừ” và “không” được phát ra từ miệng nàng thì cũng có thể là đúng như thế, nhưng cũng có thể là hoàn toàn ngược lại. Còn nếu nàng than phiền rằng hình như da nàng xấu đi, thì gần như chắc chắn có nghĩa là nàng mong được nghe một lời khen để nàng tự trấn an chứ không phải là một câu a dua kiểu: “Ừ da em sạm hơn…”  

Bản chất đàn bà là bí ẩn và tư duy của họ cũng vậy! Trong khi ở đàn ông mọi suy nghĩ thường phù hợp với thực tế và đi theo một lộ trình đã hoạch định, ở phụ nữ mọi thứ được dẫn dắt bởi một lối tư duy rắc rối và “sáng tạo”. Đáp lại câu nói “Em dạo này thon thả quá!” của người yêu, một cô gái chưa chắc đã vui mừng mà còn phụng phịu: “Thế chẳng nhẽ trước kia em béo à?”. Chàng trai sẽ không thể nào hiểu được vì sao người yêu lại phật lòng trong khi chàng chỉ muốn công nhận “thành quả” của nàng để làm nàng vui. “Dù thon thả hay tròn trịa thì em trông luôn đáng yêu!” – đó mới là câu mà nàng mong muốn được nghe!

Còn với những câu hỏi như “Em nên mặc gì đây?” hay “Em mặc cái áo này có hợp không?” thì ngay cả những anh chàng giảo hoạt nhất cũng có thể lâm vào cảnh “gà mắc tóc” khi cố gắng đưa ra đáp án. Tất nhiên là không thể im lặng (như vậy là xúc phạm, là thiếu quan tâm!). Nhưng nếu trả lời thì thể nào cũng mắc lỗi, không lỗi này thì lỗi nọ.

Nhưng có lẽ điều phi thường nhất chính là cách phụ nữ đưa ra những quyết định. Họ có thể bỏ ra hàng giờ để tham khảo, phân tích, mổ xẻ và quyết định. Nhưng rút cục, rất có thể họ sẽ chọn một giải pháp hoàn toàn khác – giải pháp thậm chí chưa hề được đem ra bàn luận.

Tư duy của phụ nữ quả là “ảo diệu” bởi mỗi lời nói của họ đều có thể bao hàm vô số ý nghĩa, bởi quyết định cuối cùng của họ chưa chắc đã là quyết định sau chót. Chính với kiểu úp mở mập mờ này mà các nàng đã khiến bao chàng trai dẫu bị cự tuyệt vẫn cứ tiếp tục làm con thiêu thân trong công cuộc chinh phục trái tim các nàng.

Ai là thủ phạm “dung túng” cho lối tư duy úp mở này vậy? Xin thưa, đó chính là chất trắng – chất vốn chiếm một lượng lớn trong não đàn bà (trong khi não đàn ông thì nhiều chất xám). Chính chất trắng đã cho phép một khối lượng lớn các “kịch bản” chuyển động như thoi đưa trong đầu phụ nữ và theo đó, họ sẽ đưa ra vô số phương án khác nhau mà chẳng cần lý giải nhiều. Nếu nói bằng ngôn ngữ toán học, thì trong phương trình logic của đàn bà luôn có rất nhiều tham số, biến số, trong khi ở đàn ông, phương trình ấy đơn giản hơn nhiều – chỉ chứa một ẩn số và một tham số mà thôi. Chính vì thế, logic đàn ông sẽ chuẩn xác hơn, đúng đắn hơn, nhưng logic đàn bà lại thú vị hơn, ảo diệu hơn.

 

• Trên bàn có 2 cuốn sách: một cuốn mỏng, bìa mềm với tựa đề “Logic”; cuốn kia dày cộp, khổ lớn (y như bách khoa toàn thư), bìa da sang trọng mang dòng chữ: “Logic đàn bà – tập 1”.

• Logic toán học có thể nghiên cứu trong một năm. Còn logic đàn bà – phải nghiên cứu cả đời.
• Logic đàn bà – đó là niềm tin sắt đá rằng: bằng ý nguyện, ta có thay đổi bất cứ thực tế khách quan nào.
• Với phụ nữ, bạn có thể chứng minh rằng nàng sai, nhưng đừng cố thuyết phục nàng tin vào điều đó.
• Phụ nữ – đó là một cuốn sách để ngỏ mà ai cũng có thể đọc được nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.  

(Theo Ladyport)

Bài: Nguyễn Đăng

Thực hiện: depweb

08/07/2012, 11:26