"Siêu Nhện 2" - chuyện tình của siêu anh hùng - Tạp chí Đẹp

“Siêu Nhện 2” – chuyện tình của siêu anh hùng

Review

“What makes life valuable is that it doesn’t last forever, what makes it precious is that it ends.(…) So, don’t waste it living someone else’s life, make yours count for something. Fight for what matters to you, no matter what. Because even if you fall short, what better way is there to live?”

(Điều làm cho cuộc sống trở nên có giá trị là bởi vì nó không vĩnh viễn, điều làm cho cuộc sống trở nên quý giá là bởi vì nó sẽ kết thúc… Vì vậy, đừng lãng phí bằng việc sống cuộc sống của người khác, hãy làm cho đời mình ý nghĩa hơn. Hãy tranh đấu cho những gì mình thấy đáng, bằng mọi cách. Bởi vì nếu như bạn sớm gục ngã, thì liệu điều đó có làm bạn sống tốt hơn không?)

 


Bài viết này sẽ bắt đầu bằng trích đoạn bài nói chuyện của Gwen Stacy trong buổi lễ tốt nghiệp của cô và Peter Parker – “Người Nhện” (và nhiều người khác, dĩ nhiên). Bởi vì đoạn nói chuyện ngắn này là mở màn cho câu chuyện tiếp đó, là ý nghĩa xuyên suốt của câu chuyện mà Spiderman phải tranh đấu diễn ra trong phần hai, và nó thể hiện tính cách của Gwen, một nhân vật rất đặc biệt trong phần này.

Bộ phim đã bắt đầu như vậy, với câu chuyện tiếp nối phần một của phim. Nếu lỡ như khán giả chưa kịp xem phần một của phim thì cũng không sao, bởi vì cốt truyện chính của “Người Nhện” trong truyện tranh vẫn được giữ nguyên. 

Thế nhưng cũng như phần 1, “Amazing Spiderman 2” dù có một cốt truyện không mới nhưng mang nhiều tình tiết khác hẳn với series Spiderman cách đây mười năm, do Tobey Maguire và Kirsten Duns thủ vai chính. Ví dụ như nếu Tobey mang đến một Peter Parker có phần nhút nhát, hiền lành, có xu hướng thu mình lại với thế giới xung quanh như một “người vô hình”, để khi khoác lên mình bộ áo nhện của một siêu hùng lại lột xác hoàn toàn;  thì Andrew Garfield mang đến một Peter Parker trẻ trung, hóm hỉnh và lạc quan hơn. 

 

Xem phim, khán giả sẽ thấy một Peter vừa tốt nghiệp trung học năm 2014 rất trẻ trung và siêu ngầu. Từ “siêu ngầu” nghe thiệt… trẻ trung nhưng lại diễn tả rất đúng hình ảnh của Peter trong suốt phim với thông điệp của Gwen Fight for what matters to you, no matter what” (Hãy tranh đấu cho những gì mình thấy đáng, bằng mọi cách).  Thông điệp đó sẽ theo Spiderman từ lúc tham dự lễ tốt nghiệp (sau khi bay qua tám ngàn nóc nhà cao chót vót ở New York, tơ nhện bắn ra véo véo để cứu người này người kia, giúp cảnh sát bắt tên tội phạm người Nga Aleksei Sytsevich và làm hắn bị… tuột quần), cho đến khi đối mặt với những ám ảnh quá khứ về việc bị cha mẹ bỏ rơi và quyết tâm tìm hiểu xem tại sao lại thế, về cái chết của cha Gwen cùng lời dặn dò của ông, về người bạn lâu năm gặp lại tên Harry quá đẹp trai quá bí hiểm,… và về tình cảm với Gwen.

Nếu đã từng xem qua bộ phim “500 days of summer” thì sẽ hiểu tại sao tình cảm trong “Amazing Spiderman 2” bỗng nhiên trở nên lung linh lãng mạn đến thế, bởi đạo diễn cho cả hai phim là Marc Webb. Trong “Amazing Spiderman 2”, Marc Webb đã lãng mạn hóa mọi tình tiết, bối cảnh, hoàn cảnh, không gian và thời gian, những gì diễn ra quanh Peter và Gwen để “giúp” người xem trở nên hoang mang không biết là mình đang xem phim về siêu anh hùng hay là một phim tình cảm ướt át. Những đoạn thoại của Peter và Gwen đều có thể trở thành “trích dẫn tình yêu ưu thích” vì rất dễ thương và cảm động (trong trường hợp bạn không thích mấy thứ sến súa thì lại khác). Dĩ nhiên, nhân vật của Gwen qua tay Webb cũng trở nên cực kỳ thú vị. Có thể nói đây là nhân vật nữ chính hấp dẫn nhất trong các phim về siêu anh hùng của Marvel.

 

Một điều nữa: Marc Webb cũng là một đạo diễn nắm bắt xu hướng thị hiếu khán giả rất tốt, khi “Amazing Spiderman 2” đã khai thác triệt để chuyện tình cảm của đôi bạn thân đẹp trai lâu năm xa cách Peter Parker và Harry Osborn. Chuyện tình cảm này như thế nào thì thôi không nói đến ở đây, các bạn xem phim sẽ rõ vì nói đến thì lại sa đà vào mô típ cũ kỹ mà ta đã từng gặp đâu đó trong “X-men First Class” (Xavier và Erik), “Thor” (Thor và Loki) hay gần đây là trong “Captain America 2” (giữa Captain và Soldier Winter).

Các lý do để mua vé ra rạp xem “Amazing Spider Man 2: Rise of Electro”:

1/ Người Nhện siêu ngầu. Đảm bảo là xem phim bạn sẽ thấy Andrew Garfield siêu ngầu và rất đáng yêu dù trong vai trò Peter Parker hay trong bộ áo Nhện.

 

2/ Chuyện tình lãng mạn. Tùy bạn hiểu là chuyện tình của Nhện với ai, nhưng cảnh bên nhau trên cây cầu Brooklyn huyền thoại lộng gió, cùng ngắm New York lên đèn, hay đi bộ cùng nhau bên sông, hay những lời thoại kiểu “Anh sẽ theo em. Anh sẽ đi cùng em đến Anh”… cũng đủ giết chết bao trái tim thiếu nữ (trong trường hợp bạn là nam thì yên tâm, khi xem những cảnh này, bạn gái bạn sẽ nép nhẹ vào bạn mà cười dịu dàng mắt long lanh).

3/ Một câu chuyện khác. Marc Webb kể một câu chuyện khác về một nhân vật siêu anh hùng quen thuộc mà chúng ta đã biết, bằng một cách kể khác mà chúng ta gặp nhiều hơn trong những phim tình cảm hài hước. Tình tiết, câu chuyện đôi lúc dàn trải trong hơn 100 phút đầu để rồi ba mươi phút cao trào hoàn toàn làm chúng ta thỏa mãn. Cả cảm xúc lẫn thị giác, thính giác.

4/ An toàn với trẻ em. Dù sao đi nữa thì “Spiderman” vẫn là một sản phẩm dành cho trẻ thơ, thành thử tuy phim được dán nhãn PG-13 nhưng nội dung, hình ảnh trong phim được tiết chế vừa phải, không quá máu me bạo lực hay quá khó hiểu.

Và ai sẽ không phù hợp xem phim này?

Những khán giả không thích 4 lý do trên, không thích cảnh bay nhảy đánh đấm của một anh Siêu Nhện qua các tòa nhà cao chót vót ở New York, không thích chủ nghĩa siêu anh hùng lãng mạn, không thích những câu chuyện của Marvel thì có lẽ nên cân nhắc khi mua vé xem “Amazing Spiderman 2”.

Một lý do nữa là nếu bạn là fan của thể loại siêu anh hùng thì bạn sẽ ngạc nhiên khi đọc từ đầu bài viết đến đây bạn sẽ thấy dù tên phần này là “The rise of Electro”, nhưng nhân vật Electro không hề được nhắc đến. Dù vẫn có các cảnh đánh đấm hoành tráng, nhưng thời gian dành cho nhân vật này dường như quá ít ỏi để trở thành nhân vật phản diện số một trong phần hai này. Đành thôi, nhường cho Harry và chuyện tình cảm của ảnh với Nhện vậy. 


Đẹp Online chấm 6.5/10 điểm cho một phim giải trí dễ xem đầu hè. Lẽ ra là 7 điểm nhưng trừ bớt nửa điểm do có một phân đoạn được xem là cường điệu quá mức ở cuối phim về bạn Spiderkid. Có thể bạn sẽ không đồng ý với quan điểm này sau khi xem, nhưng cũng không sao.

Cơ bản thì chúng ta đều có lý do cho những lựa chọn của mình. Trong phim, Peter Parker hay Spiderman cũng thế.

Bài: Phan Hải

Ảnh: IMDb


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Từ thế kỷ 18, có một câu truyện cổ tích kể về mối tình kỳ lạ của một cô gái xinh đẹp và chàng trai khôi ngô. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu chàng trai nọ không bị giam cầm trong hình hài của một con quái thú và người đẹp phải dùng tình yêu để biến đổi chàng.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

07/05/2014, 15:13