Sao nào phát ngôn ‘dũng cảm’ nhất? - Tạp chí Đẹp

Sao nào phát ngôn ‘dũng cảm’ nhất?

Review

Sao nào phát ngôn ‘dũng cảm’ nhất?

Tuấn Hưng: Phụ nữ là loại động vật kêu rất to

Đứng đầu danh sách này có lẽ là chàng ca sỹ điển trai Hà thành Tuấn Hưng. Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, anh “hồn nhiên” tuyên bố: “Chẳng ngu gì lợi dụng phụ nữ, vì phụ nữ là loài động vật kêu rất to, và kêu rất nhiều, kêu sảng không lý do dù chẳng có chuyện gì cả. Nếu đàn ông kêu to nghĩa là phải có những việc gì đó xảy ra, chứ phụ nữ thì không cần thế. Nên tôi nghĩ, chớ có đụng vào họ”.

Phát ngôn này lập tức “được” các chị em phụ nữ “ưu ái” dùng những lời gai góc nhất để nói không thương tiếc trên các diễn đàn và mạng xã hội. Từng tuyên bố rằng có rất nhiều phụ nữ thích mình nên gặp không ít rắc rối khi bạn trai hay chồng của những fan cuồng ấy lên cơn ghen. Vì thế, anh cẩn trọng hơn với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có chồng. Nhưng có lẽ, những phiền toái do phụ nữ mang lại đã làm anh có phát ngôn ‘dậy sóng’ như trên.

Angela Phương Trinh: Tôi đẹp, thiếu gì người theo đuổi

Hình ảnh cô gái trẻ tuổi, gợi cảm có lẽ chưa đủ gây chú ý nên Phương Trinh tìm đến những phát ngôn gây sốc để làm “bùa hộ mệnh”, những phát ngôn ấy đôi khi làm nhiều người phải chào thua. Trong một bài phỏng vấn Phương Trinh vô tư cho rằng: “Con gái đẹp thiếu gì người theo đuổi và tôi cũng nhận thấy mình không xấu. Đẹp vẫn thích nhưng không chỉ đẹp là đủ, với tôi đẹp phải đi kèm trí tuệ và body nóng bỏng, chứ chỉ khuôn mặt thôi thì chán lắm”.

Tôi đẹp, thiếu gì người theo đuổi

Trong khi scandal bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân ồn ào trên mặt báo, có xuất hiện một bài báo “ám chỉ” một diễn viên “chưa bước qua tuổi 18”, từng phát ngôn về chuyện có người sẵn sàng chi trả hàng chục nghìn đô để gặp mình tên P.T là cái tên mới nhất trong đường dây gái gọi của Mỹ Xuân. Tức giận vì bị người khác lên án vô cớ, Phương Trinh lên hẳn công an để đối chất và không quên khẳng định rằng: “Nếu cần Trinh sẽ đi bệnh viện kiểm tra trinh tiết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân”.

Cùng những phát ngôn gây sốc là những bộ hình nóng bỏng, Phương Trinh nhanh chóng bị liệt vào danh sách Gái hư showbiz. Oan uổng, Phương Trinh phải thốt lên: “Trời ơi, tôi không hư, tôi đang hy sinh cho nghệ thuật”. Có lẽ, cái hy sinh ấy nhiều người cần xem lại vì không phải ai dám “hy sinh” nhiều như Phương Trinh.

Phạm Ngà: Trai Việt kém sex và ích kỉ

Mychiyo Phạm Ngà là nghệ sỹ múa thành công tại Nhật. Khi về Việt Nam lập nghiệp, có lẽ quen với bản tính phóng túng, cô thẳng thắn nói: “Trai Việt cực kì kém và non nớt trong việc sex, ích kỉ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như nào… Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn giai Việt mà theo anh Tây suốt đời”.

Trai Việt kém sex

Theo Mychyo Phạm Ngà thì đàn ông Việt cần nhìn lại mình cả về văn hóa ứng xử, về học thức trình độ, về kĩ năng sống và học cách yêu chiều tôn trọng phụ nữ, nếu không, một ngày gần thôi, trai Việt cũng sẽ là dân số già, tức là không có vợ để lấy, vì gái Việt sẽ lấy chồng Tây hết. Tuy nhiên, cũng đau thương không kém khi một thời gian sau đó, dư luận được phen “giật mình” vì hóa ra Phạm Ngà yêu phải … chàng gay.

Phương Thanh lên án Đàm Vĩnh Hưng vì hôn nhà sư

Trong khi vụ Mr Đàm hôn sư làm dậy sóng dư luận, vô số lời chỉ trích làm anh bị strees nặng nề, Phương Thanh đã có những bàn luận về vụ này khá gay gắt.

“Là một Phật tử, tôi nghĩ mình có quyền bảo vệ quyền làm con của người nhà Phật. Và tôi nghĩ tất cả các tín đồ của tôn giáo khác cũng vậy. Trước tất cả những gì gây ảnh hưởng tới tôn giáo mình đang theo, ai cũng có quyền lên tiếng nói để bảo vệ. Trách nhiêm gìn giữ sự oai nghiêm của Phật pháp không chỉ của riêng các thầy, mà cả người đời cũng phải giữ cho các thầy tránh khỏi những cám dỗ đời thường.

Phương Thanh và Mr Đàm hiện đã hòa giải

Thậm chí, với cả những người mang tôn giáo khác nhau, viêc tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo của người khác cũng là một điều nên làm. Bởi đó cũng là cách họ giữ thể diện cho chính tôn giáo mình theo”.

Tất nhiên trong bài báo, chỉ trả lời xung quanh các vấn đề về đạo Phật, bởi Phương Thanh là một Phật tử, nhưng có lẽ, chị Chanh không nên đổ thêm ‘dầu vào lửa’ khi mối lương duyên tình bạn, tình đồng nghiệp với Mr Đàm không còn mặn nồng như trước đây.

Lê Hoàng: Ngọc Trinh… thông minh

“Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc”.  

Ngọc Trinh… thông minh

Xét ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan.

Trong khi dư luận thấy ngán ngẫm về lối sống ăn bám đại gia của Ngọc Trinh, Lê Hoàng lại đứng ra bảo vệ cho cô gái “ngoan” này.

Đàm Vĩnh Hưng: Muốn trở thành gương sáng cho thanh niên Việt Nam

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ: “Tôi muốn mình trở thành tấm gương cho tất cả thanh niên Việt Nam chưa ngoan noi và sống theo những gì tôi đã làm. Tôi muốn sự nghiệp của mình bằng cả Elvis Presley, Whitney Houston, Madonna… cộng lại”. 

Đây là tấm gương cho thanh niên Việt Nam?

Tạo dựng thương hiệu Mr Đàm và được nhiều người yêu mến. Nhưng liệu tấm gương sáng ấy còn đáng học hỏi hay không khi dính khá nhiều nghi án giới tính. Tệ hơn, nụ hôn với nhà sư của Mr Đàm vẫn chưa làm dư luận bớt tức tối bởi một người có ảnh hưởng đến công chúng lại có hành động như trên.

NCĐT

Thực hiện: depweb

10/01/2013, 10:25