Robin Thicke: Không sống nổi nếu thiếu vợ! - Tạp chí Đẹp

Robin Thicke: Không sống nổi nếu thiếu vợ!

Sao

Paula Patton có sự trình diễn tuyệt vời cùng với diễn viên Denzel Washington và Mark Wahlberg trong phim “2 Guns” (2013), một bộ phim hài kịch hành động có doanh thu đứng đầu trong tuần công chiếu đầu tiên tại Mỹ.

Trong phim này, Patton vào vai một điệp viên quyến rũ với những cảnh quay nóng bỏng cùng diễn viên Washington. Bộ phim thu hút được khá nhiều sự chú ý của cả khán giả và những nhà bình luận. Sau thành công này, Patton tiếp tục nhận vai diễn cho bộ phim “Baggage Claim”, một bộ phim hài kịch lãng mạn. Trong phim, Patton vào vai một nữ tiếp viên hàng không bị phụ tình, cô phải bay 30 ngày và đi 30.000 dặm để tìm ra người đàn ông của mình.


 

Trong khi đó, ca khúc “Blurred Lines” của Robin Thicke được phát sóng liên tục trên các kênh phát thanh. Tại thời kỳ cao điểm, ca khúc này đã dẫn đầu bảng danh sách 100 ca khúc hot nhất bảng xếp hạng Billboard trong 10 tuần liên tiếp và là ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng của không dưới 14 nước. MV cũng có hình ảnh những người mẫu ăn mặc gợi cảm, thiếu vải và là một trong những ca khúc gây nhiều tranh cãi nhất mọi thời đại.


 

Cả hai đã ngoài 30 tuổi và họ là cặp đôi từ khi còn đang học trung học tại Los Angeles, cũng là nơi họ đang sống hiện nay. Thicke và Paula luôn thể hiện tình yêu dành cho nhau mỗi khi xuất hiện.

– Tài năng của anh chị đã ảnh hưởng tới nhau như thế nào?

– Paula Patton: Rất nhiều. Robin giúp tôi sẵn sàng trong thực hiện việc đóng thử tất cả các vai. Chúng tôi đọc kịch bản cùng nhau. Anh ấy là huấn luyện viên của tôi. Tôi nghe tất cả các bài hát của anh ấy, và tôi còn viết bài hát cùng anh ấy.

– Robin Thicke: Paula giúp đỡ tôi nhiều hơn tôi giúp cô ấy. Tôi giúp cô ấy rất ít, ví dụ như đưa ra một vài chỉ dẫn và động viên. Nhưng với âm nhạc của tôi thì cô là người đầu tiên nghe hầu như tất cả các bài hát tôi viết và nghe rất nhiều lần trước khi nó được hoàn thành. Cô ấy giúp tôi về chỉ đạo nghệ thuật, bìa album, quay phim, trang phục… (cười). Tôi chỉ biết làm việc chăm chỉ và hi vọng gặp may mắn.

– Nếu anh chị có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì Paula sẽ làm một ca sỹ tốt hơn hay Robin làm một diễn viên tốt hơn?

– Paula Patton: Chắc hẳn Robin sẽ là một diễn viên tốt hơn. Tôi không phải là người điếc về âm nhạc nhưng tôi không giỏi trong chuyện hát hò. Chồng tôi là một người tài năng trong rất nhiều việc khác nhau. Anh ấy có thể dễ dàng trở thành một diễn viên lớn.

– Robin Thicke (cười): Tôi phải nói rằng tôi có thể trở thành một diễn viên tốt hơn là cô ấy trở thành một ca sỹ. Nhưng cô ấy có thể là một người biểu diễn tài năng và cô ấy thực sự đang làm điều đó. Cô ấy có thể vào vai Marilyn Monroe hát và hạ gục khán giả.

– Và tôi hình dung ra rằng các bạn sẽ luôn bên nhau trong những lúc khó khăn của sự nghiệp?

– Robin Thicke: Không cần phải bàn cãi về điều này. Tôi không biết rằng liệu tôi có còn sống nổi nếu cuộc sống không dành cho Paula. Cô ấy luôn là nguồn cảm hứng của tôi và tôi yêu cô ấy. Theo tất cả mọi cách.

– Paula Patton: Tôi luôn bên cạnh anh ấy trong những giây phút khó khăn và anh ấy cũng vậy. Cuộc đời là những đỉnh cao và vực sâu. Robin luôn luôn là một người đàn ông tuyệt vời để tôi bày tỏ niềm hạnh phúc. Thậm chí, tôi sống trong đời như đang diễn một vai, và nếu tôi không chắc về vai diễn này, khi đó anh ấy sẽ nói: “Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc”.d

– Có con, trở thành cha mẹ có khiến anh chị thay đổi không?

– Robin Thicke: Thay đổi trong mọi thứ. Con trai tôi là một đứa trẻ may mắn; thằng bé khiến tôi không thể nghĩ về công việc cả ngày được. Những khi cậu bé bất chợt nở nụ cười, tôi cảm thấy: “Ồ, hãy quên đi mọi vấn đề nhỏ bé”. Thằng bé thật tuyệt!

– Julian (tên con trai của Thicke và Paula – ND) có thể hiện tình yêu với âm nhạc không?

– Robin Thicke: Có chứ! Cậu bé viết bài hát riêng cho mình và biểu diễn chúng, khi đó cậu sẽ tự giới thiệu: “Kính chào khán giả, tôi là Julian Fuego Thicke”. Đôi khi choàng tỉnh trong giấc ngủ, cậu bé bật dậy giới thiệu về bản thân như vậy rồi sau đó ngủ tiếp. Nó thật vui nhộn.


 

– Paula Patton: Bạn có thể đạt mọi thành công trên thế giới nhưng nếu con bạn không vui và hài lòng, thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Thằng bé không nhất thiết phải là tỷ phú hay người tài giỏi, nhưng cậu ta phải là người tốt bụng và có lòng trắc ẩn với người khác. Tôi chịu trách nhiệm với trái tim của cậu và nếu tôi để nó một mình và chỉ biết quan tâm nhiều hơn tới bản thân thì đó là lỗi của tôi.

– Paula, chị đã đóng rất nhiều loại phim, hài kịch, lãng mạn, phiêu lưu hành động, chính kịch. Vậy loại nào chị yêu thích?

– Một câu hỏi hay nhưng tôi không thích riêng loại nào. Tôi thích nhiều vai diễn. Tôi đã không trở thành một diễn viên vì tôi muốn là chính mình. Tôi thực sự muốn vậy. Tôi là người hơi tẻ nhạt một chút nhưng tôi nghĩ vào vai người khác là một điều mới lạ. Tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc hoặc buồn hoặc nghĩ ngợi, hoặc đưa họ ra khỏi những suy tư và cuộc sống của họ.

– Chị đã chuẩn bị thể nào để đóng nhiều vai như vậy – giáo viên, nữ tiếp viên hàng không, điệp viên  phòng chống ma túy, phóng viên truyền hình, anh hùng hành động?

– Điều quan trọng là tôi tìm ra đúng người để đi theo họ trong vòng vài tuần hoặc cho tới khi nào họ có thể giúp tôi thấy họ làm việc. Đó là cách để tôi nhập vai nhân vật của mình. Điều này rất thú vị với tôi.  Tôi học được rất nhiều.

– Chị có theo chân một điệp viên của lực lượng phòng chống ma túy (DEA) trước khi vào vai diễn trong “2 Guns” không?

– Tôi không thể tìm ra một điệp viên DEA mà bộ phim đòi hỏi. Thật khó để tìm ra một điệp viên DEA đang thực thi nhiệm vụ mà có thể cho bạn đi theo. Nhưng tôi đã tìm ra được một phụ nữ nghỉ hưu tên Brenda, cô cho phép tôi nói chuyện qua điện thoại. Tôi đã học từ cô ấy việc không nên giận giữ với những kẻ đã bị bắt. Và khi bắt được những tên buôn bán nhỏ hãy đối xử tốt với chúng. Khi đó, hãy nói rằng: “Tôi hiểu. Hãy nói cho tôi biết ông trùm của anh”. Điều này giúp tôi hiểu rất nhiều về suy nghĩ của một điệp viên DEA. Tôi thấy xấu hổ rằng khi phụ nữ vào các vai mạnh mẽ thì khán giả muốn họ phải hành động như đàn ông. Tôi nghĩ phụ nữ có thể mạnh mẽ và hành động giống như phụ nữ.

– Trong bộ phim mới “Baggage Claim”, làm thế nào chị có thể trở thành một nữ tiếp viên hàng không?

– Chị dâu tôi đã từng là một nữ tiếp viên và gặp được anh trai tôi khi chị ấy làm việc ở khoang hạng nhất. Chị ấy đã giúp tôi rất nhiều.

– Khi chị còn nhỏ, ai là thần tượng của chị?

– Tôi không biết rõ ai là thần tượng khi tôi còn nhỏ, nhưng diễn viên Denzel Washington là người thầy của tôi, không biết anh ấy có biết chuyện này không: khi cùng anh đóng phim “Déjà Vu”, tôi chỉ muốn cùng anh thực hiện bộ phim khác. Tôi biết anh ấy là một trong những diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy không dạy tôi bằng cách nói cho tôi mọi thứ mà chỉ bảo tôi nhìn và nghe theo anh làm. Tôi từng tự nhủ “Tôi muốn làm mọi thứ theo cách mà anh làm”.

– Robin, anh xuất thân từ một gia đình trong giới showbiz và và mẹ anh là một nhạc sỹ. Vậy anh bắt đầu sáng tác nhạc từ khi nào?

– Bài hát đầu tiên tôi viết khi tôi khoảng 11 hay 12 tuổi. Tôi bắt đầu bằng việc tự học cách chơi piano. Tất cả những thứ tôi cần là một vài hợp âm và tôi có thể viết cả một bài hát. Khi tôi học được những hợp âm mới, tôi có thể viết được những bài hát mới. Tôi nghĩ đó là điều mang tính quyết định.


 

– Khi trẻ tuổi, ai là người có ảnh hưởng với anh? Anh nghe gì khi còn là một đứa trẻ?

– Michael Jackson, Prince và cả Billy Idol bởi vì tôi thích mái tóc và bài hát “Rebel Yell” của Billy. Tôi đã từng hát cùng với Billy cho đêm Halloween và đó là thời khắc đáng nhớ với tôi. Chương trình MTV bắt đầu khi tôi lên 7 hay 8 tuổi gì đó và những người đầu tiên tham gia chương trình này là Billy Idol, John Cougar Mellencamp, Michael Jackson và Prince. Họ là những người hùng khi tôi còn bé.

– Trước đây anh đã từng có mái tóc dài, vậy tại sao anh lại cắt đi?

– Câu hỏi thực sự phải là: “Tại sao anh lại để tóc dài?”. Khi tôi 22 tuổi và quyết định cống hiến cả đời cho âm nhạc, tôi tự nhủ với bản thân là sẽ không cắt tóc cho tới khi nghe thấy mình hát trên radio. Và khi tôi nghe thấy bài hát của mình, tôi đã cắt tóc.

– Giống như rất nhiều người, hình ảnh đầu tiên tôi biết về anh là khi anh đạp xe qua Mahattan với mái tóc dài (trong MV “When I Get You Alone”).

– Tôi là một người hippie. Tôi thích sự yên tĩnh, nhạc rock & roll và sống cuộc sống tự do. Tôi đã gầy như que củi, không cắt tóc trong 2 năm và chỉ để tâm vào sáng tác âm nhạc. Sau đó, mái tóc trở thành vấn đề bận tâm khi phải chăm sóc và tôi quyết định cắt ngắn.

– Có phải anh đã từng bán bài hát cho những nghệ sỹ khác để họ biểu diễn khi anh 17 tuổi?

– Đúng hơn là khi tôi 16. Cho tới khi 20 tuổi tôi đã có hàng tá những bài hát do tôi sáng tác đạt các giải thưởng.

– Đó có phải là lý do anh quyết định thu âm những bài hát của mình?

– Lý do trước tiên là vì tôi luôn mong trở thành một nghệ sỹ. Tôi ký hợp đồng thu âm khi 16 tuổi với hãng Interscope và tôi đã thực hiện một album đơn. Tôi luôn làm việc tại phòng thu nên thỉnh thoảng có viết bài hát cho người khác.

Và sau đó âm nhạc của tôi có sự thay đổi, vì có rất nhiều thay đổi diễn ra trong độ tuổi người ta 16 tới 20. Bạn lớn rất nhanh. Bởi vậy, những bài hát tôi viết khi 16 tuổi mà chúng tôi dự định cho ra album đã không tạo cho tôi hứng thú nữa khi tôi đã vào tuổi 19, 20. Do vậy, chúng tôi dừng sản xuất album.

Tôi phải mất vài năm tiếp tục viết ca khúc cho người khác và viết bài hát cho riêng mình, nhưng tôi không dồn hết sức vào việc này. Khi tôi khoảng 22 tuổi, tôi nhận ra một nửa trong số các ca khúc của tôi nằm trong top 10. Tôi có cảm giác như: “Người đứng top 10 phải là tôi. Tôi muốn thực hiện âm nhạc của chính mình”. Sau đó tôi tập trung mọi thời gian để tạo ra thứ âm nhạc cho riêng mình và 2 năm sau tôi ra mắt album đầu tiên.

– Ca khúc gây chấn động mùa hè qua “Blurred Lines” đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh như thế nào?

– Đã ảnh hưởng tới mọi thứ. Tôi đã từng có 3 ca khúc xếp ở vị trí số 1 trên đài phát thanh, nhưng sự khác biệt lần này là có hàng triệu người xem video của tôi mỗi ngày và hai trăm triệu người nghe bài hát của tôi trong 1 tuần. Điều đó đã đem lại tài chính cho tôi để tôi có thể thành lập quỹ từ thiện riêng. Bạn không thể có cơ hội nhiều lần như thế.

– Khi rảnh rỗi, anh chị thường làm gì?

– Paula Patton: Nói chuyện với nhau. Chúng tôi xem phim. Chúng tôi ngồi và thưởng ngoạn, vì chúng tôi có căn hộ với phong cảnh đẹp. Chúng tôi nghe nhạc, nói chuyện về tương lai. Chúng tôi có những người bạn tốt. Chúng tôi cười rất nhiều.

– Anh chị sẽ đi chơi ở đâu?

– Robin Thicke: Chúng tôi yêu Paris bởi vì chúng tôi có nhiều kỷ niệm lãng mạn ở đó và chúng tôi như yêu lại từ đầu mỗi khi tới đó. Chúng tôi cũng yêu Caribe và một vài địa điểm của Mexico như Baja California. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi đều muốn tới nơi có ánh nắng mặt trời và cát với nước hoa quả trộn cùng rượu (cười).

Tuệ Tâm

Biên dịch từ Prestigehongkong

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

12/09/2013, 13:50