Nhân vật của chuyên mục Vì đó là tôi kỳ này là Blogger Radana Hruba, cô gái vừa bước sang tuổi 24, đến từ Cộng Hòa Séc – đất nước nổi tiếng với dòng sông Vlatava thơ mộng, với những tòa lâu đài cổ đẹp như mơ và có lối kiển trúc đa dạng, đó là Prague, là Veveri, là Loket, Rozmberk hay cung điện Wallenstein tuyệt đẹp tọa lạc ngay tại khu phố Le Praha’s.
– Chào Radana, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình cho các độc giả của chuyên mục “Vì đó là tôi” cùng biết đi!
Xin chào các độc giả của Đẹp online, tôi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Anh, đây cũng là nơi mà “đứa con tinh thần” của tôi – Blog www.theczechgirl.com ra đời. Đó là nơi tôi gửi gắm những chia sẻ, những hình ảnh về phong cách thời trang của mình, về những trải nghiệm của tôi, qua cái nhìn và cảm nhận cũng của riêng tôi! Tốt nghiệp từ khóa học BA (Hons) Public Relations tại trường Đại Học Worcester vào tháng 11 năm ngoái, tôi may mắn khi có cơ hội được làm việc trong cương vị là một stylish kiêm chuyên viên PR cho một hãng thời trang có tên tuổi tại Anh.
– Niềm đam mê thời trang của bạn bắt đầu từ khi nào?
– Chỉ nhớ khi còn nhỏ, tôi là con bé không có một chút định nghĩa nào về thời trang. Quần bò và áo phông oversized (ngoại cỡ)- đó là tất cả những gì vỏn vẹn có trong tủ đồ của tôi, đồng thời cũng là trang phục “bất ly thân” trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi- người sở hữu một cửa hàng (boutique) quần áo, đã từng rất lo lắng về con gái, có lẽ phải nói là sợ hãi, vì với bà, thời trang là một điều gì đó rất thiêng liêng và luôn được bà trân trọng. Tôi nhớ vào thời điểm đó, tôi chưa bao giờ dành thời gian, dù chỉ là một vài giây, chỉ để ngắm những thiết kế trong cửa hàng của bà.
Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một ngày, khi tôi tình cờ đọc được tập tài liệu về “Little Black Dress”- về những chiếc váy đen huyền thoại của Coco Chanel và không biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn vào trong cái thế giới ấy, cái thế giới bất tận của những chiếc váy đơn giản mà lịch lãm nhưng lại chính là thứ vũ khí tuyệt vời đem lại sự quyến rũ cho phái đẹp. Từ đây, “Little Black Dress” thay đổi tuổi thơ và cuộc đời tôi – một con bé lâu nay luôn “vô tri, vô cảm” trước hai chữ thời trang! Tôi bắt đầu phác họa ra những mẫu trang phục theo trí tưởng tượng và cảm nhận của mình, rồi theo năm tháng, thời trang trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của tôi!
Thời trang, với tôi là một phong cách sống mà qua đó, chúng ta có thể diễn tả được cảm xúc và tính cách của mỗi con người. Nếu như họa sĩ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của họ qua mỗi tác phẩm hội họa, thì đối với những người mộ điệu như tôi, cách tôi chọn lựa và phối đồ sẽ nói lên rất nhiều về con người, cách suy nghĩ và tất nhiên, cả cảm xúc của tôi.
Chính vì tính yêu và niềm đam mê với thời trang mà tôi đã quyết định chọn cho mình con đường du học tại kinh đô thời trang Anh – nơi mà tôi đã tin là sẽ mang lại cho mình kinh nghiệm, tầm nhìn và cách suy nghĩ mới bởi vốn dĩ, ngành công nghiệp thời trang tại Cộng hòa Séc chưa thật sự phát triển và mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Chính vì thế mà phong cách và tư tưởng của con người nơi đây cũng bị hạn chế rất nhiều: họ không dám thử những xu hướng hay phong cách khác lạ bởi những người xung quanh sẽ nhìn vào họ mà chê bai, thậm chí là dè bỉu hay đưa ra cho họ những lời đánh giá không mấy là tốt đẹp!
Và quyết định chuyển đến sinh sống tại Anh chưa một lần làm tôi hối hận mỗi khi nhìn lại. Tại đây, tôi không có cảm giác bị gò bó trong cách ăn mặc. Tôi đã mạnh dạn và thoải mái hơn trong cách suy nghĩ, cách tôi lựa chọn hay kết hợp đồ và cả cái cách mà tôi cảm nhận về thế giới thời trang chuyển động xung quanh mình. Cũng chính vào thời điểm này, tôi nhận ra rằng tôi muốn làm một điều gì đó để lưu giữ những khoảnh khắc thời trang đẹp của mình, đồng thời cũng mong muốn được chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận thật của tôi về thời trang với những người bạn trên khắp mọi miền của thế giới, và như thế, blog Theczechgirl.com ra đời. Ý tưởng lập ra một blog thời trang không phải là chủ ý của tôi ban đầu, mà thực ra, đó là lời gợi ý của anh trai tôi từ một vài năm trước đó, khi tôi vẫn còn là một cô bé tuổi teen. Nhưng lúc đó, tôi chưa thực sự tự tin vào bản thân mình, do vậy, tôi đã nghĩ đó là một ý tưởng “điên rồ” và quá ảo tưởng.
Radana là chủ nhân của Blog thời trang www.theczechgirl.com
– Radana miêu tả phong cách thời trang của mình thế nào?
– Thật sự là một câu hỏi khó vì tôi không có một phong cách thời trang nào nhất định cả. Tôi thích phối trang phục một cách ngẫu nhiên và tùy theo tâm trạng. Có thể ngày hôm nay tôi chọn cho mình phong cách thời trang layer cá tính nhưng ngay hôm sau đó, tối giản sẽ là phong cách mà tôi lựa chọn.
– Vậy còn cảm hứng về phong cách và những bộ trang phục mà bạn lựa chọn thì sao?
– Tôi rất may mắn khi đã có cơ hội được khám phá rất nhiều những vùng miền và đất nước, đa phần tại châu Âu. Ngoài ra, thế giới blog, bạn biết đó, nó “phủ sóng” khắp mọi nơi và rất nhiều những blogger thời trang yêu thích của tôi đến từ các vùng miền và đất nước khác nhau. Chính vì thế, nền văn hóa chắc chắn sẽ là yếu tố đầu tiên mang đến cho tôi những nguồn cảm hứng trong phong cách và cách tôi phối đồ. Tôi yêu phong cách Úc bởi sự hoang dã đậm chất bohemian và tomboy, nhưng phong cách Thụy Điển lại mang đến cho tôi nguồn cảm hứng thời trang thật giản đơn, nhẹ nhàng nhưng đậm chất cổ điển bởi các blogger nơi đây rất chuộng hai màu đen – trắng.
– Thương hiệu thời trang yêu thích của bạn là gì?
– Đó thực sự còn tùy thuộc vào thời tiết và hoàn cảnh, nhưng Saint Laurent có lẽ là thương hiệu mà tôi luôn trung thành, không chỉ bởi những thiết kế mà còn vì đằng sau mỗi trang phục của Saint Laurent chứa đựng cả một câu chuyện. Ngoài ra, Zadig&Voltaire cũng là thương hiệu thời trang mà tôi yêu thích. Mặc dù là một thương hiệu xuất xứ từ nước Pháp cổ kính nhưng Zadig&Voltaire lại mang phong cách đậm chất bohemian, hoang dã và vô cùng cá tính.
– Một câu hỏi nhỏ nhé, bạn thường đầu tư vào món đồ nào nhất?
– Giày! Tôi luôn quan tâm về chất lượng của những đôi giày vì chúng giúp tôi tự tin trong những sải bước ở bất cứ nơi đâu và trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, những món đồ thời trang lạ, độc và không bao giờ lỗi mốt cũng sẽ là thứ mà tôi “tình nguyện” đầu tư (cười). Nhưng thú thật mà nói, không nhất thiết phải là hàng hiệu, đôi khi, bạn có thể tìm được những món đồ tuyệt với ấy ở ngay những cửa hiệu high street hay những cửa hàng bán đồ cũ.
– Vậy còn món đồ nào bạn thường e dè trong khoản đầu tư hơn hơn?
– Có lẽ là các loại áo như áo phông hay sơ mi vì sở thích của tôi thay đổi rất nhanh. Tôi thường sắm chúng ở các cửa hiệu high street như H&M hay Zara. Giá cả phải chăng mà vẫn đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu và sở thích của tôi!
– Bạn có thể dành cho những độc giả yêu quý của Đẹp online một vài lời khuyên không?
– Hãy thử trải nghiệm các phong cách thời trang khác nhau, để rồi bạn sẽ tìm ra được phong cách mà bạn thực sự yêu thích và phù hợp với bản thân. Nhưng tất nhiên, đôi khi hãy cho phép bản thân bạn được vượt ra khỏi khuôn phép vì thời trang không bao giờ có giới hạn!
Cùng chiêm ngưỡng những cách phối đồ vô cùng độc đáo và sáng tạo của cô gái Cộng Hòa Séc:
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana14_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana17_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana15_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana25_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana26_copy_copy_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana44_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana16_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana20_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana33_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana42_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana41_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana36_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana8_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana1_copy_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana3_copy_copy_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana27_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana48_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana32_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana6_copy_copy_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana30_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana23_copy_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana52_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana5_copy.jpg)
![](/Uploaded/trangndh/2013_03_03/Radana51_copy_copy_copy_copy.jpg)
Trang Nguyễn (Thực hiện)
Ảnh: Nhân vật cung cấp (www.theczechgirl.com)