“Purpose” & tuổi 20 của Justin Bieber - Tạp chí Đẹp

“Purpose” & tuổi 20 của Justin Bieber

Review

Lời sám hối sau ba năm tuột dốc không phanh

Khi mà cả thế giới đang lắc lư với “What do you mean” hay “Where are U now?” thì có một ca khúc khác trong album “Purpose” dường như lại đáng nghe và đáng để ý nhất: “I’ll show you”, vì nó chứa đựng tất cả thông điệp mà Justin Bieber muốn truyền tải trong đĩa nhạc thứ tư của mình.

Là một trong bốn single được tung ra trước khi album chính thức lên kệ, “I’ll show you” mang đậm tinh thần cá nhân của Justin Bieber, từ ca từ tới hình ảnh và giai điệu. “Cuộc đời tôi giống như một bộ phim mà tất cả mọi người đều đang dõi theo. Vậy nên hãy ghi nhận những thước phim hay và bỏ qua những đoạn dở” – chàng trai trẻ trải lòng.

Justin Bieber

Bài hát như một lời sám hối của chàng thanh niên sau ba năm tuột dốc không phanh trong cuộc sống: “Tôi hiểu mình phải học hỏi nhiều điều. Và có những bài học không hề dễ dàng”, cùng những chia sẻ chân thành: “Đôi khi làm đúng không hề dễ. Nhất là khi sức ép lớn không kém những hào nhoáng của vinh quang. Và khi họ đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, họ đâu biết rằng tôi đang đau đớn ra sao…”

“I’ll show you” không phải ca khúc mở đầu của album, cũng không phải single đầu tiên được Justin tung ra nhưng bài hát kết nối cả đĩa nhạc và biến “Purpose” thành một album mang thông điệp rõ ràng.
Quay lại với thời điểm hai tháng trước khi “Purpose” chính thức lên kệ. Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng nhạc là Justin Bieber và Adele. Ở đây, không nhắc tới giọng ca vàng nước Anh và hiện tượng “Hello” nhưng chính tờ Guardian cũng đã bình luận: “Nếu không có ‘Hello’ để khẳng định sự trở lại của Adele, cả thế giới sẽ chỉ chờ đợi Justin Bieber và ‘Purpose’ mà thôi.”

“Cuộc sống là một ngôi sao thật sự tồi tệ!”

Tại sao Justin và album thứ tư của mình lại được chờ đợi? Trước hết, trong ba năm qua, dù không có sản phẩm âm nhạc nào, nhưng danh hiệu “hoàng tử nhạc pop” vẫn chưa ai có thể đoạt được của chàng trai trẻ này. 
Có thời điểm trong một tuần, tên của Justin Bieber xuất hiện liên tục gần như hàng ngày trên báo chí và gắn liền với những hình ảnh, sự việc tiêu cực nhất mà một người trẻ có thể dính phải. Nhưng thực tế, lớp khán giả trẻ, đặc biệt là độ tuổi “chuẩn teen” vẫn không hề sụp đổ thần tượng. “Các fan của Justin không mù quáng mà thực ra đó lại chính là tâm lý của giới trẻ. Họ không chỉ cần một hình tượng đồng trang lứa thành công, tài năng, đẹp đẽ mà cần cả sự nổi loạn, quậy phá nữa!” – biên tập viên Helen Swaner của kênh MTV bình luận.
Và với logic đó, Justin Bieber vẫn không hề bị lãng quên, dù cả một quãng thời gian dài chẳng có sản phẩm hay hoạt động âm nhạc gì mới. Thậm chí, theo Forbes, anh vẫn là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới mấy năm qua.

Nhưng mặt trái của những cái được có vẻ nặng về vật chất đó là những mất mát mà Justin Drew Bieber đã gặp phải. Tất cả được bóc trần không ngại ngần và đầy chua xót trong bài phỏng vấn trên tờ Billboard số ra tháng 10. 

Justin thừa nhận sự nổi tiếng đã hủy hoại chính mình. Cậu đánh mất những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời là mẹ ruột và nhà quản lý Scooter Baun. Cậu đã không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Thậm chí Justin đã thốt lên: “Cuộc sống là một ngôi sao thật sự tồi tệ!”.

Bài phỏng vấn đã gợi lại cho dư luận một lần nữa bi kịch của rất nhiều ngôi sao nhí trong những thập niên qua. Vòng quay của sự nổi tiếng và bi kịch “tâm điểm dư luận” đã đánh gục những con người trẻ tuổi và thực sự có tài năng đó.
Nhưng cuối cùng, Justin đã đứng dậy được bằng chính âm nhạc. “Purpose” là sự cứu rỗi, là liều thuốc hiệu quả nhất để chàng trai này “hồi tỉnh” và trở lại với con đường… chính đạo.
Justin thừa nhận sự nổi tiếng đã hủy hoại chính mình. Cậu đánh mất những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng, Justin đã đứng dậy được bằng chính âm nhạc. Và “ Purpose” là sự cứu rỗi…

Dù chứa đựng thông điệp của sự trưởng thành nhưng “Purpose” vẫn là đĩa nhạc của một ca sĩ tuổi 20. Justin Bieber vẫn hát với chất giọng “măng tơ” đó, cách xử lý câu chữ của cậu vẫn rất đơn giản kiểu “hữu xạ tự nhiên hương”. Ca từ cũng không vượt quá những gì mà người trẻ ở độ tuổi đó quan tâm. Vẫn là tình yêu đôi lứa với những giận hờn, đúng sai và gia giảm thêm đâu đó những trải nghiệm đầu tiên của sự “vượt rào”. 

Và dù đã khiến những fan ruột của mình vui mừng khi trở lại nhưng như thường lệ, Justin vẫn không quên tạo ra những câu chuyện cho giới truyền thông khai thác. Không nude với một cô nàng xinh đẹp khi vừa khẳng định chỉ yêu Selena Gomez thì cậu bỏ sân khấu khi đang diễn, chẳng hạn! Cuối cùng thì Justin cũng vẫn là một chàng trai 20 với đủ những hỉ nộ ái ố của cái tuổi đó.
Cần ghi một điểm cộng về phần nghe của “Purpose” với chất nhạc trẻ trung và rất hợp thời. Justin đã quy tụ được một ê kíp sản xuất đáng mơ ước và thai nghén một album electro pop thật sự xuất sắc, hài hòa giữa tinh thần đại chúng và những thông điệp cá nhân của anh. 

Có một cuốn sách khá thú vị mới ra mắt gần đây mang tên “Bức xúc không làm ta vô can” của tác giả Đặng Hoàng Giang. Khi nói về người nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội này viết: “Mỗi ngôi sao có hai con người, con người riêng tư và con người công cộng, và giữa chúng thường có một khoảng cách khổng lồ”. Nếu không phải một khán giả tuổi teen hay “fan cuồng” của Justin Bieber, có lẽ điều bạn có thể tìm thấy trong đĩa nhạc “Purpose” chính là một sự cảm nhận nhất định nào đó với cái “khoảng cách khổng lồ” được nói đến ở trên.

Bài: Độc Cầm

logo

Thực hiện: depweb

06/12/2015, 22:54