"Phượt thủ" Hoàng Lê Giang: "Ngày nào cũng quan trọng, không nhất thiết phải đợi đến Tết" - Tạp chí Đẹp

“Phượt thủ” Hoàng Lê Giang: “Ngày nào cũng quan trọng, không nhất thiết phải đợi đến Tết”

Sống

“TẾT Ở ĐÂU, NHÀ Ở ĐÓ”

Câu chuyện “Tết – đi hay ở” một lần nữa lại được đặt lên “bàn cân” trên mạng xã hội và tất nhiên, đó là một câu chuyện không có hồi kết. Tuổi trẻ, ai cũng vậy, luôn muốn bản thân được trải nghiệm, được đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Để thấy được thế giới rộng lớn còn mình thì nhỏ bé như thế nào, và để thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Nhưng rồi họ chợt nhận ra một điều, càng đi xa họ lại càng “thèm” phút giây đoàn viên, sum họp bên gia đình. Từ cảm hứng trên, Đẹp đã mời những travel blogger nổi tiếng và những người con sống xa quê hương nói lên suy nghĩ của họ về việc “Tết – Đi hay ở”. Và Đẹp nghiệm ra được điểm chung giữa những bạn trẻ có máu “phiêu lưu” này: Dù họ có ở nơi nào xa lạ trên trái đất “Chỉ cần tâm an thì nhà ở đâu, Tết ở đó.”

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê – Thực hiện: Trung Phạm – Huyền Phạm

Đọc thêm

– Travip Việt Phương: “Chuyện đi du lịch là một cái duyên”

– Tâm Bùi:”Tôi không muốn mình lẻ loi ngày Tết”

– “Chỉ cần tâm an thì Tết ở đâu, nhà ở đó”

– Bill Balo: “Về quê ăn Tết không phải là để tận hưởng”

covernganghg_jwgm-copy

Đó lời chia sẻ từ Hoàng Lê Giang, chàng thanh niên trẻ đã từng đặt chân đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng là gương mặt đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ đặt chân đến Bắc Cực trong hành trình khám phá Bắc Cực vào tháng 4/2017.

gianghoang1-copy
Hoàng Lê Giang, chàng trai sẽ đại diện Việt Nam đặt chân đến Bắc Cực trong tháng 4/2017

Hoàng Lê Giang, 28 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập tốt, và một lộ trình thăng tiến trong tương lai. Trong mẳt anh gia đình và xã hội, anh là một người thành công. Nhưng đối với Giang, thì những điều ấy không làm anh thấy hạnh phúc bằng những trải nghiệm, những chuyến đi lớn của cuộc đời tới hơn 30 quốc gia, chinh phục 7 ngọn núi của dãy Himalaya hùng vĩ.

Con số này chắc chắn không bao giờ dừng lại với một người “cuồng chân” như Giang. Mới đây, trong cuộc đua bầu chọn “nghẹt thở” đến từng phút trên mạng xã hội với một suất đi hiếm hoi đến Bắc Cực trong 10 ngày, Giang đã chiến thắng nhờ sự trợ giúp không nhỏ từ cộng đồng cư dân mạng. Đợt Tết âm lịch này, Giang sẽ lên đường đến Nauy để tập huấn các kỹ năng sinh tồn trong điều kiện cực kì khắc nghiệt (vùng nhiệt độ âm 30 độ C), chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chinh phục cực Bắc của địa cầu.

Tự hỏi một chàng trai khao khát chu du khắp thế gian với đôi chân không biết mỏi mệt này, anh sẽ nghĩ gì về cái Tết truyền thống sắp tới, khi bản thân anh cũng không có mặt ở Việt Nam? Hoàng Lê Giang đã gửi đến Đẹp những chia sẻ ngắn gọn nhưng rất chân thành:

“Thụy Điển là quốc gia làm tôi đặc biệt ấn tượng. Một đất nước phát triển, mọi người rất quan trong việc xếp hàng và làm gì cũng tự giác, người đi bộ băng qua đường hoàn toàn được ưu tiên.

Tôi tự lo toan cuộc sống của mình ở một nơi mà mọi thứ đều xa lạ, nhưng người Thụy Điển rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người lạ. Tuy là đất nước hiện đại nhưng những truyền thống văn hóa, ngày lễ vẫn được giữ gìn ngay cả các bạn trẻ ở đây.

giang-hoang-2-copy
Hai nhà sư thực hiện nghi lễ cổ truyền tại Himalaya

Đó cũng là nơi đầu tiên tôi xa nhà dịp Tết. Khi ấy, bạn bè tôi ở Việt Nam thì đang được nghỉ lễ, tụ họp vui vẻ. Nhìn những bức ảnh tôi có thể cảm nhận được cái không khí Tết nhộn nhịp, náo nức ở quê nhà. Tôi lúc ấy xa nhà, tuy cuộc sống vẫn bình thường như mọi ngày nhưng cảm giác rất nhớ quê hương, chỉ muốn được về Việt Nam chung vui cùng gia đình.”

Việc xách ba lô lên đi chơi dịp Tết hay ở nhà cùng gia đình đón Tết cũng tùy vào hoàn cảnh, suy nghĩ mỗi người. Có năm tôi ở nhà, có năm qua mồng 2 tôi mới đi chơi.

Chúng ta đừng áp đặt cái khuôn mẫu Tết thì phải ở nhà. Mọi định nghĩa, tập quán đều do chúng ta đặt ra và cho nó là quan trọng không thôi. Tôi nghĩ ngày nào cũng quan trọng, không nhất thiết phải đợi đến Tết.

tibet-copy
Lễ hội ở vùng núi Himalaya ngày Tết. Một dịp đặc biệt chứng kiến những điệu múa với mặt nạ và những lời sấm truyền tiên tri của vùng đất này. Không khí trang nghiêm, rất đông mà không chen lấn hay xô đẩy.

Về phần tôi, những ngày cuối năm tôi thường dành cho mình khoảng thời gian trầm tĩnh nhìn lại những điều đã qua trong năm cũ, ngẫm lại về bản thân và cả công việc.

Mặc dù đi rất nhiều nơi rồi nhưng tôi vẫn ấn tượng với cái Tết của Việt Nam vì không ở đâu mà người ta… ăn nhậu nhiều như thế trong ngày Tết.”

ando-copy
Hình đi Ấn Độ vào dịp Tết, thời tiết ngày Tết phù hợp cho vùng Ấn, vì nếu đi những dịp khác thì khá nóng.

 

PROFILE
Tên: Hoàng Lê Giang. Tuổi: 29

– Lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài: 19 tuổi

– Đã đi được: 30 quốc gia và vùng lãnh thổ

– Hành trang không thể thiếu: Máy ảnh

– Tết ở đâu ấn tượng nhất? Tết của Việt Nam vì không ở đâu mà người ta… ăn nhậu nhiều như thế trong ngày Tết.

– Nói gì về Việt Nam khi gặp bạn bè quốc tế: Đất nước có nhiều sản vật như trà, cà phê, ca cao

– Chuyến đi khiến mình hạnh phúc nhất: Chuyến đi nào cũng thấy đáng giá

 

Thực hiện: depweb

16/01/2017, 20:08