Đến với “Không thể không đẹp” khi tâm trí cô đang rối như tơ vò trước lời cầu hôn của mối tình mười năm, cô gái bộc bạch về nỗi lo sẽ đánh mất chính mình khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Tên: Phương Nhung Tuổi: 29 Nghề nghiệp: Đang học
Thạc sỹ Gia đình: Vừa kết hôn
Bạn trai Phương Nhung theo lời kể của cô xứng đáng là “Mr Right” của bất cứ bóng hồng nào. Chân thành, yêu thương cô hết mực, thậm chí khi cô thủ thỉ những nỗi sợ của mình, anh hùng hồn tuyên bố: “Hãy chỉ nhìn vào anh thôi!” nhằm động viên trấn an tinh thần cô.
Trong quãng thời gian 10 năm yêu nhau, Phương Nhung luôn cảm thấy tình yêu đó quá an toàn, đôi khi nhàm chán. Và thế là, “Em hay chọi đá xuống hồ để tạo sóng phải không?”, MC Thúy Miêu hỏi vui như vậy khi Phương Nhung ví von tình yêu của mình là mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.
Có lẽ cao trào của cuộc tình này chính là lúc anh sang Mỹ làm việc. Trong thời gian này, khi thiếu vắng tình yêu và sự chăm sóc mà vốn dĩ cô xem là điều hiển nhiên, Phương Nhung mới bắt đầu thấm thía thế nào là cảm giác cô đơn và nhớ thương thật sự.
Phương Nhung chọn váy cưới với sự tư vấn của KTKĐ
Bốn chiếc nhẫn và một đám cưới
“Cưới hay không cưới?”, câu hỏi này đã được thạc sĩ Hữu Đức giúp Phương Nhung tìm câu trả lời bằng cách vẽ đồ thị khảo sát mối tình 10 năm. Và kết quả khá bất ngờ, một đỉnh núi cheo leo rất dốc dần hiện ra khi cô lần lượt nối các điểm từ năm thứ nhất đến năm thứ mười.
Nếu như ở những năm đầu tình cảm rất mờ nhạt thì từ năm thứ 5 trở đi, tình yêu đó ngày càng thăng hoa. Điều này cho thấy cô thật sự yêu anh. Tuy nhiên, Phương Nhung vẫn chưa thật sự giải tỏa được những băn khoăn.
– Em có sở thích tạo sóng trên dòng sông tình yêu yên bình của mình. Vậy sóng được tạo ra bởi gì?
– Nước phải không ạ?
– Chính xác, không có nước làm sao có sóng. Và nếu không có tình cảm sẽ chẳng bao giờ có ghen tuông hay giận hờn.
Cuộc trò chuyện ngắn đã khiến Phương Nhung giải đáp được tất cả những thắc mắc trong suốt chục năm qua về tình yêu của mình. Cô quyết định nhận lời cầu hôn của bạn trai.
Sau buổi chăm sóc da ở spa, Phương Nhung đã hẹn bạn trai đến đón và cũng để trả lời câu hỏi của anh. Thế nhưng thật bất ngờ, anh chàng lại một lần nữa quỳ xuống trước chân nàng, tay cầm hoa và nhẫn để cầu hôn… lần thứ tư khiến Phương Nhung bật khóc vì xúc động. Và dĩ nhiên, cái kết có hậu của cuộc tình 10 năm là một đám cưới được tổ chức không lâu sau đó.